1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    He he he......Tình yêu với ********,nghe trái ngược nhau mà hoá ra lại có quan hệ mật thiết ra phết.
    Nói như em Gà Con thì cũng đúng,nhưng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau mà.Liệu tình yêu của mọi người đi được đến đâu,được bao xa mà đòi lôi con nhà người ta lên giường,nếu thương và yêu thật chắc sẽ không làm thế......làm thế quá bằng coi người yêu như hàng họ.Mà con gái để cho tụi nó làm vậy,cứ nghĩ là mình yêu nên chấp nhận dâng hiến để giữ người yêu gì gì đó,.......nhưng khi xong tụi nó cười vào mặt cho đó......he he he.....tự hạ thấp phẩm giá của mình......
    Còn bác nào tuổi dậy thì bức xúc quá thì kiếm chỗ khác mà giải quyết chứ đừng lôi con gái nhà lành vào mấy vụ đó,tội nghiệp các em ý........he he he.......nói vậy thôi chứ gái giờ mấy ai lành,.......lành thì ai chơi bời cho......he he he....

    brother-of-metal
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và ******** đương nhiên nó đi kèm với nhau,mật thiết một cách khủng khiếp là đằng khác. cứ yêu và không quan tâm tới ******** thì cho rằng đó là một tình yêu trong sáng,nhưng có ai có thể chắc chắn rằng là kết thúc của một tình yêu lại không phải là chuyện đó. SOng để mà mang ra luận bàn thì có mà đến sáng!
    Adieu!
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc đâu đó nói rằng tình yêu = tình bạn + ********. TD không thôi thì chưa đủ để nói đến tình yêu, nhưng đã có TY thì trước sau gì cũng phải có TD, nếu không thì TY đó sẽ thế nào? Khi yêu nhau người ta muốn gần gũi người bạn kia của mình ở một khía cạnh... (tế nhị, e hèm). Nhưng nếu để kết luận tình yêu là đích thực mà bắt nhau phải chứng minh bằng cách ... (nguyên si) lên giường với nhau thì quả hơi kỳ quặc. Mà cái này tôi không nhầm là điệp khúc thường thấy ở các "bé trai" với các "bé gái" ở đất nước chúng ta... Hì, trẻ người nhưng dạ không hẳn đã non, gật gù một cái thì hỡi ôi... topic khác xuất hiện. Ngày nay quan niệm về vấn đề đó cũng thoáng hơn rồi, những ai tìm hiểu về vấn đề sức khoẻ sinh sản sẽ biết rằng điều đó rất quan trọng cho một mối quan hệ an toàn (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng... hì hì)
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Theo cá nhân tôi ( 1 kẻ chưa trao trái tim mình cho ai cả), ******** là 1 phần ko thể thiếu của tình yêu thời nay. Không nên nhìn nhận ******** là xấu, mà nên nghĩ ngược là: Đó là sự đỉnh cao của tình yêu, đó là khi tâm hồn và thể xác của 2 người yêu nhau hoà hợp thành 1. Tất nhiên tôi ko phủ nhận: ******** là 1 nhu cầu
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  5. VTV1

    VTV1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tình yêu luốn luôn ẩn chứa ******** . Một tình yêu đẹp lại càng phải có ******** . ******** ở đây không nhất thiết cứ phải làm chuyện đó . Chúng ta ôm nhau hôn hít nắn bóp cũng là ******** mà .
    Chẳng ai dám chắc sự tột cùng của tình yêu có thể kiềm chế được điều gì các cụ đã có câu kiếm cụ 3 năm thiêu một giờ . Còn tụi mình thì kiếm củi 20 năm thiêu 15 phút . Âu cũng là cái vòng luẩn quẩn giữ rồi cũng chẳng giữ được mà thôi .
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    uh , công nhận mọi người nói đúng thật đấy , bây giờ có tình yêu là có ******** , cho nên con gái nên đề phòng khi các anh rủ vào nhà nghỉ , hoặc khi có 2 người ở cạnh nhau , tốt nhất nên xác định kĩ những điều mình muốn tôi ko thích có ******** truớc hôn nhân
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo legend_girl thì tình yêu quả thật là có quan hệ mật thiết với ******** bởi vì trong những giây phút quá say đắm với người yêu thì con người ta gần như mất cả lý trí và dễ dàng dẫn đến những chuyện đó!
    Nhưng các boy cũgn nên đặt lý trí của mình lên đầu nhé, dối với các cô gái thì chỉ có 1 lần mà thôi, nếu các boy yêu cô ấy thật lòng, tôn trọng cô ấy, thì xin đừng làm như vậy, đối với con gái sự trinh trắng là 1 điều rất quan trọng, nếu mất nó thật sự chẳng có gì dau khổ hơn thế nữa!
    Legend girl đã từng chứng kiến 1 chị lớn tuổi hơn mình nhung đã lỡ bước và đã "vượt rào" ngay khi mới lớp 9 mà thôi, bạn ấy vốn là 1 học sinh giỏi nhưng sau chuyệ ấy, chị ấy tụt dốc nghiêm trọng khi người ấy đã bỏ chị ấy ko 1 lí do , phải chăng con gnười ta khi đã đạt đến điều mình muốn lại có thể quay lưng đi vô trach nhiệm như vậy sao?thật dáng buồn!
    Đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm dành cho legend girl và cũng như các bạn gái khác! Legend girl luôn mong muốn mình được trọn vẹn khi kết hôn và muốn dành tất cả cho ngườicùng mình trải qua trong nửa cuộc đời còn lại!
    Anh ơi, liệu anh có đọc được những dòng chữ này ko? Vì thế, hãy để cho tình chúng ta sẽ mãi đẹp 1 cách thanh khiết anh nhé!



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    *** trước hôn nhân bi giờ là chuyện bình thường rùi. Có lần một người bạn của tôi nói rằng: "nếu tôi mà có người iu thì tôi đành chấp nhận một điều : nó chẳng còn là con gái nữa" tôi rất bất bình, tại sao hắn ta lại có thể khẳng định vậy chứ, hè hè, nhưng mà sau này rùi, tôi đã chứng kiến nhiều việc, tôi buộc phải công nhận hắn ta đã nói đúng.
    Nhưng có một điểm chung nhất là phái nữ thường là người bị thiệt thòi nhất. Rất nhiều cặp tình nhân ?oăn cơm trước kẻng? chỉ có duy nhất một lần một phần vì đòi hỏi sinh lý ?oăn quen, bén mùi? và một phần vì các cô nghĩ rằng ?okhông còn gì để mất? nữa!
    Nhiều chàng trai không phải chỉ ?oăn cơm trước kẻng? với một cô gái duy nhất và với những cô gái dễ dãi ?oyêu nhiều nhưng chẳng lấy ai? thì cũng có thể ?oăn cơm trước kẻng? với nhiều người khác.
    Điều đáng buồn là không ít các bạn gái nhẹ dạ cả tin, nghe lời đường mật của người yêu nên đã ?ochiều? người yêu để rồi sau này hối hận thì đã quá muộn. Những kẻ ?osở khanh? khi muốn chiếm đoạt người con gái nào thì cố chiếm cho bằng được rồi ?oquất ngựa truy phong? để người con gái gánh chịu hậu quả.
    ?oHình phạt gọt đầu, bôi vôi, trôi sông? ngày xưa tuy quá nghiêm khắc và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ nhưng nó cũng có tác dụng ?ogiữ gìn trinh tiết? cho nhiều người con gái thời đó.
    Người con trai dù không là gã ?osở khanh? nhưng cũng đánh giá người vợ tương lai của mình dễ dãi với mình. Nhiều người sẽ có lúc tự hỏi: ?oCô ấy dễ với mình liệu sau này có dễ dãi với người khác không??.


  9. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - Tình duc : 2 mặt của 1 đồng xu
  10. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - ********: 2 mặt của 1 đồng xu

Chia sẻ trang này