1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cho tất cả là dại!khi có td rồi thì tình yêu chỉ là sự thoả mãn ham muốn hai bên!còn khi ko được thoả mãn hoặc ko còn được thoả mãn thì họ chia tay!Cái gì mang tính vật chất ham muốn tầm thường thì ko bao giờ bền!tình yêu có thể tồn tại mãi chứ td thì ......!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  2. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ---đã iu nhau thì nên biết giữ gìn cho nhau, nữ thì bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất, tốt nhất các bạn nên tránh những nơi có nguy cơ nhất khi đi cùng với người bạn trai của mình, tất nhiên những chuyện âu yếm nhau thì không thể thiếu cho những đôi lứa đang iu nhưng tại sao phải "lên giường" mói được cơ chứ , như vậy chứng minh được điều gì ? 2 người iu nhau ? hay chỉ thỏa mãn những ham muốn ,cần phải xem lại, túm lại các bạn nữ phải cẩn thận ,còn về phần các bạn nam ,các bạn nên biết kiềm chế bản thân mình ,đừng đi wá xa là được rồi , tôi thì không chấp nhận việc đó trước hôn nhân,
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  3. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    tất cả còn phụ thuộc vào kẻ sở hữu cái TY+TD ấy . cái chính là con người các bạn ạ, tôi đã từng nghe câu: con người=con+người cho nên TY hay TD cũng đều cần thiết , ở mỗi người sẽ thể hiện một cách khác nhau!
    phut boi roi
  4. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    theo em ******** mà có trước tình yêu là ko nên vì nhiều người lầm tưởng rằng mình đã có một tình yêu đích thực sau khi đã "lên giường" nhưng ko phải đó chỉ là sự ham muốn sự thoả mãn vi thẻ xác thôi.Một tình yêu đích thực là phải biêt giữ cho nhau , nghĩ cho nhau và cùng làm cho nhau hạnh phúc ===>ai nghĩ là ******** phải co trứơc tình yêu là sai lầm
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....
  5. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghĩ rằng ăn cũng có hai kiểu:
    Ăn để thoả mãn nhu cầu và ăn để thưởng thức.
    ******** cũng vậy, những ham muốn khi ở cạnh người mình yêu luôn luôn nảy sinh và đôi khi làm cho người ta không thể kìm hãm nổi. Điều đó là tội lỗi hay là thăng hoa thì phải tuỳ vào cảm nhận của người trong cuộc. Đối với người ngoài cuộc, nhiều khi người ta nói rằng tôi khách quan nên tôi được phán xét. Điều đó không đúng. Đôi khi là người ngoài cuộc nên người ta CHẢ BIẾT GÌ CẢ.
    Bạn nào nói tình yêu mà không cần ******** thì tôi lại thấy kỳ kỳ:
    Nếu mà bạn yêu vợ bạn, nhưng không cảm thấy ham muốn gì thì nếu bạn chịu được thì ..vợ ban cũng không chịu được.
    Good luck.
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Tình yêu bây giờ phải kèm theo Nhà ở thành phố, xe để đưa nang đi chơi, tiền để nàng tiêu sài và cái thứ quan trọng đó là GO TO BED.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xã hội ngày càng biến đổi dẫn theo nhiều xu hướng cũng biến đổi theo trong đó có vấn đề tình cảm.
    Ngày trước thế hệ ông bà và ba má chúng ta luôn luôn biết giữ mình dù cho tình yêu đó cũng thật sự thắm thiết và cho đến bây giờ điều đó đã chứng minh rằng ông bà ta, cha mẹ chúng ta vẫn sống đến lúc đầu bạc răng long mà không cần phải quan hệ trước
    Còn thế hệ chúng ta ngày nay thì sao? Yêu đương quá thực dụng và luôn vịn vào cớ này cớ nọ để mà thoả mãn nhu cầu của mình.
    Chuyện quan hệ hay không quan hệ không hề liên quan đến vấn đề tình yêu chút nào cả. Chả nhẽ chúng ta yêu nhau chỉ vì vấn đề xác thịt.........vậy thì dó đâu còn là tình yêu
    Bao nhiêu cuộc tình đã chấm dứt bởi các chàng trai sau khi thoả mãn được yêu cầu đã phủi tay nhanh chóng và hậu quả chỉ có con gái chúng ta là khổ mà thui
    Nói tóm lại rằng tình yêu và ******** là 2 vấn đề khác nhau hoàn toàn. Không thể có tình yêu trong ******** và ******** trong tình yêu được mà thui
    quynh huong
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    QuynhHuong sai rồi....QH nghĩ đàn ông kém cỏi thế sao.... QH không thể vơ đũa cả nắm như vậy được...vì có rất nhiều đôi lứa....đã ngọt ngào với nhau trước hôn nhân và rồi tiến đến cuộc sống gia đình đó thôi. Cuộc sống vẫn hạnh phúc và êm đẹp đấy chứ.....
    PoorBoy@
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có thể đó quá ít mà người ta hay để ý đến số đông hơn và cả dư luận xã hội vẫn chưa chấp nhận. Nói chung nữa là điều đó tuỳ thuộc vào việc 2 người có thực lòng không, khi đó ******** hay tình yêu cũng không quan trọng. Thực tế cũng cho thấy là nếu bắt đầu ******** trước hạnh phúc gia đình thường khiến người ta dễ chán nhau nhiều hơn là sau khi cưới mới bắt đầu cuộc sống chung đó.
    ******** là sự thăng hoa của tình yêu và mong là những người yêu nhau sẽ luôn có được hạnh phúc mình ước muốn.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là mình sai khi vơ đũa cả nắm lại nhưng điều mình đưa ra thì mình thấy đúng đó chứ bởi mình đã chứng kiến được những cái đó nên mới đưa ra được cái kết luận như thế này .
    ******** là sự thăng hoa của tình yêu ư hay đó là địa ngục của tình yêu. Bao nhiêu cô gái đã trao thân vội vàng để rồi Việt Nam ta có số lượng thanh niên đi phá thai khá đông. Vậy chúng ta nghĩ sao về vấn đề này.
    Có rất nhiều yếu tố nhỏ tưởng chừng như không làm sứt mẻ gì đến tình yêu cả nhưng nhiều yếu tố nhỏ đó hình thành nên yếu tố lớn và làm tan rã tình yêu.
    quynh huong

Chia sẻ trang này