1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thật ra anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện đó cả, vì bản thân anh yêu em thì anh nhất định phải giữ được những gì thuộc về em chứ không phải làm mất đi nó ! Nên em đừng lo lắng, hãy tin tưởng ở anh !. Anh hứa sẽ giữ cho tình yêu chúng ta luôn đẹp một cách thanh khiết, ko một tì vết nào cả ! Anh còn phải đợi kết hôn với em nữa mà !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Save the best for last
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thích nhờ..Thực sự thì mình cũng chưa được thử wa nên không biết nó thăng hoa đến thế nào...Mình chỉ biết rằng..1 khi đã yêu thì chẳng bao giờ tiếc..Hối hận về những gì mình đã làm..2 người đến với nhau bằng con tim chân thật thì chẳng bao giờ phải tính toán đến mấy cái chuyện vặt vãnh đấy..Đã yêu là trao tất cả..Đã yêu là cả 2 thuộc về nhau...Mỗi người 1 tư tưởng..1 phong cách sống khác nhau thế nên cái chủ đề này có mà bàn vô tận.....Chỉ tổ thêm cãi nhau.....Mỗi tuổi...Tư tưởng sẽ 1 khác...Hỏi 10 người con gái ở độ tuổi 87 - 88..Thì cả 10 nói là vớ vẩn..Lăng nhăng...Nhưng ngược lại..Hỏi 10 người ở lứa tuổi Đại Học..Thì quá 1 nửa nói rằng..Mấy h còn bàn đến chuyện đấy..Trẻ con vừa thôi chứ...Yêu mà không trao cho nhau hết thì yêu làm cái gì.........
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc bài của Nokia8910i hay nhỉ. Gà con hiểu được nỗi fân vân của em, từng lứa tuổi có cách nghĩ khác nhau em àh. Với lại rằng vấn đề này cũng khác nhau từ nhiều quan niệm khác nhau. Đấy là em hỏi những đứa con gái 87-88 bạn em thì chúng nó nói thế, nhưng mà có phải tất cả như thế đâu. Cũng như những gì em hỏi mấy chị đại học thì không phải ai cũng như thế. Bản thân Gà con nghĩ rằng yêu nhau thì nên giữ cho nhau đến lúc nào có thể () Có lẽ yêu vào rồi không biết trước được cái gì sẽ đến tiếp đâu. Chỉ có điều là con gái nên kiểm soát bản thân mình, con trai thì vô tư hic Bất công quá
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đi kèm theo ********? có lẽ phải như vậy mới giữ được tình yêu. Khó nghĩ thật
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic vấn đề này bây giờ thật khó , có người đã ngạc nhiên khi biết tôi đã từng có người yêu mà chưa từng thế và người ý bảo là nếu giờ này mà như thế thì cố gắng mà giữ đi , dành cho người mình yêu nhất , dành cho người mình tin tuởng nhất , vì bây giờ chuyện như thế hiếm lắm, chẳng nhẽ bây giờ yêu là đều thế cả sao
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. kieungoclong

    kieungoclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải đi kèm theo ******** ư ?
    Tôi là một người phụ nữ Á Đông, tôi phản đối chuyện này.
    Người con trai nào khi yêu cũng đòi người bạn gái của mình phải chứng minh tình yêu băng cách này hay cách khác, Anh ta cho mình cái quyền được đòi hỏi, nhưng khi anh ta cưới được một người vợ mà không còn trong trắng nữa thì sao?
  8. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Toi chi nghi don gian the nay, neu tinh yeu khong co ******** thi tinh yeu se tro nen nham chan,hai nguoi yeu nhau can co su hoa hop ca ve tam hon lan the xac.Nhung cung khong nen qua lam dung ******** trong tinh yeu. Va nhat la nen biet quan he ******** mot cach an toan,,khong nen de xay ra hau qua.Sau khi hai nguoi yeu nhau quan he ******** voi nhau , ho se co cam giac yeu nhau hon, hieu nhau hon va khoang cach giua hai nguoi se duoc thu gan lai mot cach triet de.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nói nhiều, nói vòng vo cũng chỉ để biện minh cho mình. Nếu đã yêu nhau, chuyện có hay không , tốt hay không tốt là do hai người. Cá nhân tôi thấy đó là một trong những niềm tự hào của con người so với động vật : không phải hứng tình theo mùa ! Có kẻ nào(cả nam lẫn nữ) khẳng định không bao giờ mình muốn? Con gái ạ, nam giới thời nay khác rồi ! Chúng tôi yêu các cô không phải vì còn hay mất, vì đơn giản yêu là yêu thôi. Yêu không cảm xúc chỉ là yêu chay, khi gắn bó nhau đủ thì sẽ muốn đi xa hơn nữa cùng nhau. Có thể sau này không ai biết, nhưng chắc chắn chuyện ấy đưa hai nguời đến gần nhau hơn. Bản thân chuyện có thể yêu nhau đến vậy đã là một điều kỳ diệu. Tôi cá 100% , không vì quan niệm cũ thì mọi người đều có thể mỉm cười vì đã yêu một người và đuợc một nguời yêu như vậy.
    Chuyện này bàn cả trăm lần rồi, nhưng mỗi ngày lại là một ngày mới. Nỗi băn khoăn của tuổi trẻ luôn không tuổi, thôi kết thúc tại đây để vài năm (hoặc chỉ năm sau) Cho lớp trẻ bàn tiếp chuyện này, khi đó chúng ta sẽ thấy tại sao mình buồn cười như vậy! MOD nào đóng hộ nhé
  10. thietmoccoc

    thietmoccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [r32)khi hai nguòi y nhau , sẽ có lúc hôn nhau
    khi hai nguòi bên nhau , sẽ có lúc ômnhau
    và khi hai nguòi cô đơn, chắc chắn sẽ lên cơn
    [ chuyện bé như cái dé - lại xé ra to ] ,
    theo trẫm thì tình yêu rất là đẹp ,khi mình thực sự đã yêu thì hăy để nó cứ tư. nhiên -mà sợ các muội lúc ấy cưỡng cũng ko được.

Chia sẻ trang này