1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy nói tóm lại vấn đề này mà bàn thì khỏi nói đi vì mỗi người mọt suy nghĩ và ai cũng cho quan điểm của mình là đúng nhưng đúng như chị ga_con đã nói con trai chẳng mất cái gì nên chẳng có gì phải hối tiếc cả còn con gái bọn mình thì khác cứ thử đi rồi sẽ có lúc sẽ phải khốn khổ vì cái quyết định ngu ngốc dai dột của mình và ko còn cơ hội dể làm lại(vì sự trong trắng của người con gái chỉ có duy nhất một lần để bạn trao cho .... chồng bạn mà thôi)
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Công nhận là đúng , va tui ủng hộ chuyện ý chỉ nên trao cho người chồng đầu tiên thui
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Theo toi, đó thật khó nói, nhưng chắc chắn ko nhất thiết phải đi kèm, vì nếu ko thì nó chuối lắm.
    Bạn yêu một ng, bạn yêu con ng họ, tâm hồn họ, chứ ko vì những ham muốn thể xác. Những kẻ như thế hoặc bệnh hoạn, hoặc lợi dụng, hoặc...
    Nhưng khi quá yêu nhau thì chuyện đó có thể xảy ra, và chúng ta phải tránh, đừng để xr, OK!
    [marquee][blue]Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về[/blue][/marquee]
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tình yêu mà ko có ******** nói chung thì thành tình đồng chí mất rồi. Ai yêu nhau mà ko hôn môi nhau? Nếu chưa hôn thì đừng có nói gì nhé! Còn nếu hôn rồi thì bạn có biết rằng hôn môi nhau tạo ra một cảm giác thèm muốn không? Đó cũng chính là một bộ phận nhạy cảm và gợi tình. Hihi, thể nào ôm nhau hôn mà cái tay lại thọc vào túi quần, và .....
    Tóm lại, tình yêu đi đôi với ********, còn mức độ như thế nào thì cái đó mới quan trọng. Không nhất thiết khi yêu nhau thì các bạn phải dâng hiến cho nhau tất cả. Nhất là các bạn nữ, vì đến lúc chia tay nhau, các bạn là người mất nhiều nhất! Và nếu cả hai người yêu nhau hết lòng và tôn trọng lẫn nhau thì tôi nghĩ sẽ biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Hihihi, đừng hỏi lại tôi rằng kiềm chế như thế nào nhé! Nếu chưa biết thật thì mang tập đến nhà, tôi dạy cho một buổi.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. Nhoc_Kieu_Sa

    Nhoc_Kieu_Sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu chứ ngu gì mà tự nhiên fải dính đến ******** , ai biết chuyện sau này sẻ đi đến đâu mà đòi . Giờ trước mặt nó nói yêu mình nhưng sau lưng thì chịu . Nói như phatson cũng đúng , cái đó thì ngoài thị trường cả đống , còn rẻ nữa chứ . Như hôm nọ em đi trên xe có đứa cũng khoảng bằng tuổi em thôi à ( 18t <-- chính xác ) còn nói kiểu bỏ tiền ra không thích , tự mình dùng sức mình thích hơn nữa cơ đó , các bác giờ sẻ thấy sao khi thanh niên càng ngày càng thích quan hệ ******** trước hôn nhân thế à ? Em thì em chiu, đến yêu nhau cho hôn em còn cảm thấy kinh nữa là .. hic....
    nghìn năm trươc em tuỗi tròn 19
    sao bây giờ mới 20
    nghìn sau em bước vào 21
    ánh mắt bờ môi vẫn rạng ngời
  6. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hôn người yêu mà còn kinh chắc em bị bệnh rồi hê hê
    Nothing to lose
  7. timmauxanh

    timmauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    QUA DAU KHO CAI DO LAI TON TAI O VIET NAM DAT NUOC MANG DAM CHAT CHAU A CHANG ! NGAY DEN NHUNG TRUONG QUAN SU NHU BON TÔI MA NHIEU NGUOI CUNG CU QUAN NIEM ******** LA TINH YEU QUA THAT QUA SAI LAM CUA NHUNG NGUOI U TOI CAC BAN CO BIET RANG DO LA CAI MA NGUOI TA GOI LA DIEN BIEN HOA BINH CUA CAC NUOC THU DICH VIET NAM KHONG ? CHUNG MUON CHUNG TA TRO THANH TU BAN CHU NGHIA THUC DÙNG DO
    HAY CAN THAN NGUNG LIEN LAC HEN GAP LAI THU 7 TUAN SAU BYE
    LUC DAY SE NOI KI HON
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác được huấn luyện quá kỹ đấy! Thế theo bác thế nào gọi là ********? Thế nào là tình yêu? Và thế nào là tình đồng đội?
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn là sự thể hiện tình yêu........nhưng ******** thì lại là 1 chuyện hoàn toàn khác....cái đó còn phải nói về nhiều trường hợp nhiều bối cảnh và tuỳ từng con người
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta lại chia nụ hôn ra khỏi lĩnh vực ******** vậy nhỉ? Nếu gộp lại thì nó đúng ý nghĩa hơn! Chỉ khác nhau ở mức độ thôi!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này