1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    "Nụ hôn là món khai vị của bữa liên hoan thể xác "
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tôi mới đọc được của 1 tờ báo xuân nào đó hay báo TGPN thì phải ( ) là sau khi trải qua nhiều nghiên cứu các nhà khoa học kết luận là : khi yêu tại bộ não của con người vùng được kích thích nhiều nhất , đ/v phụ nữ sẽ là vùng tình cảm , đ/v nam giới đó là vùng ******** .
    Tất nhiên nhiều hay ít là tuỳ nguoi nhưng chắc là ai cũng vay
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Đồ ích kỷ , thế tại sao con gái khi yêu hay nhõng nhẽo , sốt ruột , không có cái gì hay thì đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa nhé .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy! Thằng cha nào mà không đòi hỏi thì chắc là trong não hắn không có cái vùng bị kích thích! Loại này yêu cũng công cốc mà thôi.
  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Yêu là để thoả mãn nhu cầu tâm lý, còn sinh lý chỉ là cảm xúc bản năng phát sinh khi mà "nhu cầu " thoả mãn lớn hơn, khi những gần gũi, đụng chạm bình thường ko đủ đem lại cảm hứng...
    Các đôi yêu nhau một thời gian thì đều có ham muốn chuyện ấy, nhưng đàn ông với lợi thế cấu trúc sinh học bẩm sinh thường chủ động đòi hỏi, còn phụ nữ thì bị ràng buộc bởi trinh tiết nên ko dám đáp ứng. Kể ra thì "chuyện ấy" là hoàn toàn có thể tránh được, có điều là người trong cuộc có muốn "cưỡng lại" hay không mà thôi... Hạnh phúc có thể nhận được ở nhiều tình thái cảm xúc, ******** chỉ là một phương diện hẹp. Nếu có thể được các niềm vui khác chi phối thì cái ham muốn bản năng kia sẽ ko khó khống chế, nếu muốn...
    Tuy nhiên, trong xu thế XH hiện tại, quan hệ ******** trong tình yêu (trước hôn nhân) hình như đang được mặc nhiên chấp nhận, và điều này cũng ko hẳn là không phải... Có điều, khi những mối quan hệ này chấm dứt, "phần thiệt " tất thuộc về nữ giới ...
    Thực ra thì "mất" hay "còn" ko phải là tiêu chí quyết định giá trị hạnh phúc, và ko ảnh hưởng gì nặng nề lắm đến chuyện gia đình về sau. Có điều, các bạn nữ trước khi "gật đầu" hãy dám chấp nhận những sự ko tròn trặn tất yếu về sau, và dám đủ can đảm để sống với "vết rách" đó. Bởi bi kịch thực sự chính là nỗi ám ảnh của người "thất tiết" chứ ko ở phía hôn phu sau này...
    Tôi ko đồng ý với ý kiến "đa phần đàn ông ngày nay yêu là để tìm khoái cảm ********" của bạn ở trên, đấy chỉ là thiểu số nếu có. Còn ham muốn thể xác chỉ là nhu cầu phát sinh tất yếu sau một thời gian gần gũi. Đấy chẳng qua là bản năng sinh lý, mà đã là bản năng thì ko có tội lỗi gì...
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Con trai đòi hỏi thì chả sao cả mà tùy thuộc vào cái điều mà con trai nó đòi. Là người mà ai chả có đòi hỏi chứ nhưng phải biết chiều cho hợp lý chứ đừng chiều chuộng dữ quá con trai lại làm tới và biến thành một đứa trẻ thì chít
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chiều thế nào cho hợp lý là cả một vấn đề .
    Đàn ông đòi hỏi chuyện ấy là một chứng bệnh phổ biến, nếu ko trị đúng thuốc thì sẽ biến chứng ko hay, có khi rắn quá hoá vỡ...
    Mỗi "thằng" đàn ông mỗi tính, nên đơn thuốc ko thể hoàn toàn như nhau, nhưng tựu trung lại thì có thể trị bệnh bằng pp sau: Hãy phân tích cho "hắn" cái thế của một người phụ nữ khi đã trao gửi, đổi cái dằn vặt về sau để lấy phút khoái cảm nhất thời có là quá đắt không... Thường "bọn hắn" sẽ viện lý do này nọ, dưng đừng xuôi lòng ngay vội... Cứ cho nó giận một thời gian, nếu vì "cái ấy" mà hắn bỏ cuộc thì kệ hắn, đừng tiếc loại đó làm gì. Nếu hắn thực lòng yêu, sẽ hiểu...
    Yêu là cảm thông, là hạnh phúc cho cả hai người, bình đẳng...

    |^.^|​
    (^_^)
  8. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tui ko cổ hủ hay phong kiến trong chuyện này ... nhưng chẳng lẽ yêu nhau là phải vậy??? Có người nói nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng và cho nhau tất cả ...nhưng cái đó thật thiêng liêng -đâu có thể dễ dàng cho đi được ...cũng như khi 1 người phá đảo được 1 trò chơi thì sẽ ko bao giờ quay lại chơi trò chơi đấy nữa...
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Wái đản..sao con trai lại thế nhỉ...đó có phải là sự thử thách ở người bạn gái mình hay không??? Nếu bạn cho thì anh ta sẽ nghĩ rằng bạn dễ dãi...đối với thằng nào cũng thế...không cho thì lại nói này nói nọ...đằng nào hắn ta cũng chán nên không cho là tốt nhất...với lại dễ xảy chuyện ngoài ý muốn...miệng lưỡi thế gian thì ghê gớm lắm....mà con gái thì luôn nhận phần thiệt trong những vấn đề thế này....
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy cái nào cho được,thì cho người ta đi...........
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.

Chia sẻ trang này