1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên các bạn nữ hãy đủ tỉnh táo đừng bao giờ cho để rồi cả đời hối tiếc. Có tò mò mấy đi nữa hay yêu đến mức chín mùi đi nữa. Khi họ chưa vắc trầu cau đến nhà thì coi như hai người chưa có dính dáng gì nhau ngoài tình cảm.Dính dáng ba dụ kia thì ôi lôi thôi đủ thứ chuyện hết đấy.
    Một người đã ...............
  2. nguoi_de_gan_2004

    nguoi_de_gan_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy thì đánh giá con trai như vậy là không chính xác! Cái "chuyện kia" đối với 2 người yêu nhau là một điều rất thiêng liêng. Nó ko thể như là cái bánh cái kẹo mà cho đi dễ dàng được. Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì hãy giữ gìn cho nhau đến ngày các bạn trở thành vợ chồng. Khi ấy ko ai phải hối tiếc cả. Tất nhiên sự đòi hỏi đó đôi khi là bản năng. Nhưng bạn hãy nghĩ cho cô ấy. Còn đối với người con trai mà đòi hỏi một cách quá đáng thì các bạn nữ cần nhìn nhận một cách thận trọng. Coi chừng gặp phải anh em nhà họ sở đấy.
    Bởi vì điều gì con người ta có được một cách quá dễ dàng thì rất mau chán. Và khi đó chuyện "chán cơm thèm phở" là điều ko thể tránh khỏi bạn nữ ah!
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Iu là để làm bạn.( cả đời)
    Iu không phải để làm bậy!( một ...!!!)
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không đi kèm ******** nhưng nó là nhu cầu trong 1 tình yêu. Khi yêu nhau sẽ có lúc đến cực điểm, lúc đó 2 người có 1 sự ham muốn gì đó từ cả 2 phía và thế là.... Gà con biết suy nghĩ của nhiều người khác nhau và VN ta vẫn còn nhiều kiểu suy nghĩ từ thời xa xưa, chữ Trinh là quan trọng. Khi yêu nhau thì trao cho nhau nhưng cũng chẳng dễ dàng gì được chấp nhận khi mà 2 người chưa cưới nhau. Ngược lại, Gà con hơi thắc mắc nếu mà 2 vợ chồng cưới nhau do sắp xếp và không yêu nhau, liệu họ quan hệ như vậy là có đúng hay không??
    Hãy giữ gìn bản thân đến khi nào mà bạn cảm thấy bạn đủ tự tin cũng như sẵn sàng làm chuyện đó với người mình yêu. Khi bạn đã quyết định làm rồi thì cũng có nghĩa là không nói lời hối tiếc. ******** không đi kèm với tình yêu và tình yêu cũng không đi kèm với ******** trong 1 số trường hợp, còn lại Gà con nghĩ ******** và tình yêu hỗ trợ cho nhau.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ mà từ chối tớ chuyện đó, tớ sẽ cảm phục mà càng yêu cô ấy gấp bội.
    Trong lúc ấy chắc ít có nàng nào đủ lí trí để biết rằng sau khi đã ''đạt được tấm chân tình" của mình, chàng sẽ quất ngựa truy phong.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không biết cabucine nói thật hay chit được nói mồm vậy. Tớ thì tớ cũng rất thích vòi vĩnh , nhưng mà lại càng thích hơn nàng từ chối khéo , nó tạo cảm giác cho mình đang thất bại để chinh phục tiếp . Đến khi nào chàng đã chinh phục nàng bằng một tờ kết hôn thì sau đó hẵng dễ dãi .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ ******** trước hôn nhân, được và mất

    [​IMG]
    Một số đôi tình nhân cho rằng, quan hệ ******** trước hôn nhân cũng có cái lý thú, đó là được khám phá người bạn trai (gái) của mình, là hành động thể hiện tình yêu đã được thăng hoa. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý và nhiều bác sĩ khẳng định, quan hệ ******** trước hôn nhân mất nhiều hơn được.
    Hành vi quan hệ ******** trước hôn nhân đã vi phạm đạo đức và liên quan đến sự lành mạnh của thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn tai hại cho cả tương lai về sau nếu như cô gái lỡ có thai và phải đi nạo thai. Hành động này sẽ đưa cả hai vào tình trạng khó xử, đặc biệt là bạn gái thường ngượng ngùng, lo lắng, dằn vặt mình, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.

    Trước hôn nhân, thường thì cả hai chưa được chuẩn bị tâm lý trước, chưa tự trang bị kiến thức ********, nên chưa có kinh nghiệm, dễ có hành vi thô lỗ khiến người phụ nữ bị tổn thương. Nếu đôi uyên ương quan hệ trước khi đám cưới thì xem như đêm tân hôn không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa. Sự háo hức, hứng thú giảm đi rất nhiều.

    Vì đôi bạn trẻ thường quan hệ một cách lén lút, tâm trạng căng thẳng nên không mang lại cảm giác hưng phấn, "không tới đích". Nếu bạn bè, gia đình biết được điều này thì uy tín, tư cách của cả hai lúc ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều. Giả sử cả hai đi được tới đích hôn nhân thì cô gái sẽ không còn được gia đình chồng tôn trọng.

    Các bạn gái nên cảnh giác với những đòi hỏi của bạn trai vì nhiều chàng sau khi quan hệ ******** liền sinh nghi ngờ: Cô ta dễ dàng quan hệ với mình thì chắc gì không quan hệ dễ dàng với người khác. Thế là anh ta lẩn tránh, không thèm gặp mặt bạn gái nữa.
    Theo Gia đình


    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
    Được pdtpt83 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 16/02/2004
  8. DUYHAU

    DUYHAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào bạn bạn nghĩ gì về đều này
    theo tôi đó ko phải là TY mà la sự đòi hỏi xác thit lẫn nhau thi đúng hơn
    H-C
  9. nguyenthaivinh

    nguyenthaivinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn giữ ghìn cho đến tận đêm tân hôn thì đó là một điều tuyệt vời - Nếu bạn lên giường với tất cả những người mà bạn thương yêu thì đó cũng là điều tuyệt vời không kém"
    Những người có kinh nghiệm trong TY (không dành cho con gái mới lớn nha hehe...) thử đưa ra ý kiến (suy nghĩ thật nhé - không đạo đức giả đâu) về câu nói tren xem sao???????
    Cám ơn nhiều!!!!!!!!
    There's no point of living if you can't feel alive
  10. missdarling

    missdarling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm thì chẳng dám nói là có, mới bước chân vào yêu thôi nhưng đọc báo thì biết, chắc yêu kô đòi hỏi đâu, đừng quan tâm nhiều quá mà mất đi sự trong sáng, ảnh hưởng đến suy nghĩ làm cho mình phải tính toán trong tinh yêu, đó là sự thật
    cứ biết rằng, giữ gìn là việc làm duy nhất, thế thôi, đừng nghĩ loanh quanh rằng thế này thế kia,... con trai chẩng làm sao ca, vẫn binh thường, tức tối thi cũng trong chốc lát thôi......
    đừng nghĩ nữa, ... ngây thơ hết mất
    Binh yen de nang soi moi thom!
    Binh yen ta cho nghe!

Chia sẻ trang này