1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU CÓ NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhóc àh, dùng ******** để cứu sống tình yêu.... Chị nghĩ nhóc hiểu hơi lệch ý của chị. Anyway nhóc đã nghĩ như vậy thì thôi, bao giờ yêu rồi nhóc sẽ hiểu. Vả lại cái xã hội VN còn hạn chế cách nhìn nhận về 1 người con gái còn hay mất lắm, kể cả con trai VN cũng vậy, ham muốn cái đó nhưng từ chối người vợ mình sau này nếu không còn cái đó. CÓ bất công quá không nhỉ??
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe,thế sờ nắn đụng chạm không phải là quan hệ ******** à
    quan hệ ******** có phải chỉ mình cái kia đâu
    (mà cái kia là cái gì nhỉ ? )
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    hehe,thế sờ nắn đụng chạm không phải là quan hệ ******** à
    quan hệ ******** có phải chỉ mình cái kia đâu
    (mà cái kia là cái gì nhỉ ? )
    [/quote]
    Ông nghĩ thế là nhầm rồi! Sờ nắn đụng chạm không thể là quan hệ ******** được. Quan hệ ******** chỉ xảy ra khi ông "đưa xe vào gara" thôi.
    -------------------------------
    Trước xóm, sau thôn tựa khói ***g,
    Bóng chiều man mác có dường không
    Theo lời kèn mục trâu về hết
    Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Không phủ nhận tình yêu phải kèm theo ******** , nhưng thế nào là ******** : Auu yếm , vuốt ve , hôn hít ,sờ nắn đó cũng là những biẻu hiện của yình dục rồi . Chắc hẳn chúng ta không thể nào chấp nhận người yêu như khúc gỗ phải không ? Gặp nhau mà chẳng gần gũi chỉ nói dăm ba câu rồi về , tôi đảm bảo mấy ngày là ai đi đường đó . Thế nên khi yêu xen kẽ ******** vào thế nào cho hợp lý là được . Ai chẳng biết khi làm những chuyện như là hôn hít sờ nắn thằng đàn ông chẳng kích thích mãnh liệt . Kiềm chế được càng tốt , mà không kiềm chế được thì... cùng đừng làm tới nhé , xem đối phương có chiều không đã , không sẽ trở thành bạo dâm và chỉ khổ cho người yêu của bạn , đừng vì lợi ích riêng mà quên đi lợi ích chung .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chời
    té ghế
    mọi người trên này nói chuyện bạo wá
    làm tâm hồn ngây thơ trong sáng của thằng này bị đầu độc rồi
    mọi thứ gây nên những kính thích tính dục đều được gọi là QHTD đấy bạn à,hì hì,một cái vuốt ve ở cổ không hơn ko kém cũng là QHTD đấy,đừng gò bó cụm từ đó thế
    Thằng này không nói suông nhé,bạn đọc quyển Phân tâm học và Tình yêu(Tính dục) là thấy ngay thôi ,hehe
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    một điều rõ ràng là ******** không thể mang đến tình yêu, nhưng chắc chắn tình yêu sẽ mang đến ********.
    tình yêu là một món ăn ngon tuyệt nhưng ******** lại là gia vị của tình yêu. món ăn mà không có gia vị thì......
    tuy vậy nhưng 1 số ít người mang tư tưởng á đông cũ kỹ lại không thích, họ tôn sùng tình yêu thơ ngây, lãng mạn, thánh thiện ( kiểu Hàn Quốc ý ). vậy thì kệ họ đi, mỗi người 1 suy nghĩ, nên tôn trọng suy nghĩ của nhau. .....
    chúc các bạn yêu nhau vui vẻ và hạnh phúc dù có ******** hay không , riêng tôi, kiểu nào tôi cũng chiều được..... ko có thì nhịn( hơi ấm ức một tý ) , mà có thì càng tốt
    Show me the meaning of being lonely......
         
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chả liên wan
    đâu có phải cứ QHTD trước hôn nhân là sành điệu
    còn yêu nhau không không thì là bảo thủ,là wê mùa,là cũ kỹ chứ
    tình yêu kiểu hàn quốc cũng đâu có gì là xấu,hơi ngu ngu một tí nhưng cũng chả chết ai
    hehe
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Vì câu trả lời quá rõ nên đồng chí thanh_ala có thể bỏ từ "phải chăng " và nên thay dấu chấm (?) bằng dấu (!)
    Quan điểm của mỗi người 1 khác nhau nhưng tớ thích lên giường hơn
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehe,thế sờ nắn đụng chạm không phải là quan hệ ******** à
    quan hệ ******** có phải chỉ mình cái kia đâu
    (mà cái kia là cái gì nhỉ ? )
    [/quote]
    Ông nghĩ thế là nhầm rồi! Sờ nắn đụng chạm không thể là quan hệ ******** được. Quan hệ ******** chỉ xảy ra khi ông "đưa xe vào gara" thôi.
    <P><STRONG><FONT face="Times New Roman" color=red size=5>-------------------------------</FONT></STRONG></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000><EM>Trước xóm, sau thôn tựa khói ***g,</EM></FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000><EM>Bóng chiều man mác có dường không</EM></FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000><EM>Theo lời kèn mục trâu về hết</EM></FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000><EM>Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.</EM></FONT></P>
    [/quote]
    Nếu bác nói chỉ khi đã đưa xe vào gara thì mới gọi là quan hệ ********. Vậy 2 người cùng naked rồi nằm trên giường với nhau..... chỉ còn thiếu cho xe vào gara thôi thì có gọi là quan hệ ******** không????
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. lienthanhquyet

    lienthanhquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đây đếch phải là quan hệ ********, nó giống như 2 chị e hồi nhỏ ngủ chung giường thôi!
    Tôi xin hỏi các bác, văn chương hay dùng từ " ái ân " vậy nghĩa cụ thể của nó là gì? Có phải là đưa xe vào gara hay chỉ là vuốt ve hôn hít này nọ?
    Mọi sự cố gắng đều có thưởng!
    lienthanhquyet@yahoo.com

Chia sẻ trang này