1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu có nên nghĩ quá xa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có nên nghĩ quá xa???

    Chúng tôi quen nhau được khoảng 1 năm, cả 2 cùng có tình cảm với nhau, tôi biết và nàng cũng biết điều này. Nàng là con gái nên không thổ lộ trước, mà đã có nhiều lần tạo cơ hội cho tôi nói lời yêu. Còn tôi, đã có nhiều lần tôi có thể nói yêu nàng và chắc rằng cả 2 người sẽ hạnh phúc trong tình yêu, nhưng tôi còn trẻ, quá sớm khi nghĩ đến chuyện thành lập gia đình,trong thời gian tới tôi lại có công tác thường phải đi xa lâu ngày,1 năm chỉ có khoảng 1,2 tháng là chúng tôi được ở bên nhau. Tôi có nói lời yêu với nàng không ? mặc dù nàng nói là sẽ chờ đợi trong những lần tôi đi xa, sẽ chờ cho đến lúc tôi muốn thành lập gia đình, nàng cũng còn 3 năm nữa để tốt nghiệp ĐH. Tôi có nên bắt nàng chờ đợi không ? chờ cho đến hết tuổi xuân của nàng, chờ đợi vò võ suốt năm này rồi đến năm khác mà chỉ gặp nhau có 1,2 tháng. Tất nhiên là cho đến lúc tôi muốn lập gia đình mà vẫn còn yêu nàng thì chuyện ấy không có gì phải nói đến, nhưng trong khoảng thời gian dài 4,5 năm hay có thể lâu hơn nữa ấy không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, nhất là trong những quãng thời gian xa nhau ấy ,khả năng tôi phản bội nàng để thêo một người con gái khác không phải là không có. Tôi sợ tôi để nàng chờ đợi đến hết tuổi xuân của nàng, đến lúc ấy tôi lại nói lời chia tay với nàng thì nàng sẽ ra sao??? Nếu bây giờ tôi nói lời chia tay với nàng thì nàng sẽ đau khổ nhưng chắc là sẽ không đau khổ bằng tôi nói lời chia tay sau đây 4, 5 năm. Các bạn nói tôi phải làm gì bây giờ !!!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi người thế nào chứ 2006 thấy yêu cứ như là nam châm hút vậy, khó khăn thế nào cũng vẫn lao đầu vào rầm rầm. Ngồi mà tính được như bạn thì kể ra cũng bình tĩnh thật đấy.
    Ý kiến của 2006 là Yêu tất nhiên nghĩ được càng xa càng tốt, để khỏi phải ân hận về sau. Nhưng nên nghĩ cách giải quyết vấn đề (suy nghĩ tích cực), đừng nghĩ cách bàn lùi (tiêu cực). Chuyện tương lai cứ ngồi mà phán thì khó lắm. Rồi chẳng làm được gì. Chưa yêu mà đã nghĩ biết đâu chia tay, hic.
    2006 nhớ hồi gặp anh ấy, hai đứa yêu nhau ngay lập tức (yêu nhau sau có 24h thôi à ). Trước mắt còn bao nhiêu thứ phải lo. Nào là nghèo, không có nhà, 2006 chưa có công việc ổn định, anh ấy công tác suốt ngày v.v.. Cả hai đều lo, nhưng cứ yêu như là thiêu thân ý. Càng yêu càng hiểu nhau, biết là trước mắt còn phải vất vả nhiều, nhưng cả hai đều rất thanh thản.
    Bạn à, muốn đi đến đích, trước tiên phải đủ dũng cảm để cùng đi trên một con đường đã... Bạn còn chưa đủ can đảm để cùng nhau đi cùng 1 con đường, nói gì đến chuyện về đích.
    2006 nhớ khi yêu mới yêu, 2 đứa có quá nhiều việc lo cho tương lai. 2006 buồn. Anh ấy cười khì khì rồi không biết lôi đâu ra một câu danh ngôn: "Nếu không bao giờ liều lĩnh thì đừng ngồi mà than vãn rằng hạnh phúc không mỉm cười với bạn".
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bác nào có ý kiến khác không nhỉ ? Có vẻ như HOWDEEP có hơi tiêu cực thì phải ?!
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Qua lời kể, không thể đoán được người con gái ấy yêu howdeep sâu sắc đến mức nào... Nếu đó là 1 người con gái mà howdeep rất thương yêu (theo cách và lý trí riêng của bạn), và bạn cảm thấy rất yêu, tình yêu của bạn rất mạnh, thì đừng suy nghĩ gì nhiều, hãy giang rộng tay đón nhận cô ấy. Còn nếu bạn sợ làm tổn thương người con gái ấy, và theo mình, điều quan trọng nhất là nếu bạn chưa xác định rõ tình cảm của mình (trong trường hợp này mình nghĩ chắc bạn KHÔNG yêu cô ấy rất nhiều, bạn chưa dứt khoát và bạn nghĩ có lẽ sau thời gian, bạn sẽ là người thay đổi), thì tốt nhất là KHÔNG nên nói lời yêu, không nên bắt đầu. Tình yêu mà xa nhau như vậy, lâu như vậy, đối với những người yêu nhau rất nhiều còn là 1 thử thách lớn, chứ đừng nói rằng trong trưởng hợp của bạn. Như vậy sau này bạn sẽ làm khổ người ta thôi. Có thể sẽ có nhiều ý kiến cho rằng mình tiêu cực, tình yêu là phải hết mình, nhưng hãy lý trí khi bạn còn có thể lý trí, tránh làm tổn thường người khác sau này...
    Mong bạn sớm tìm được quyết định đúng đắn cho mình
    thuymp
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Những gì muốn nói thì 2006 nói hết cả rồi! Wm chỉ bổ xung tí tí: Khi đã cùng nhau đi trên một con đường rồi thì bắt đầu phải tính cùng nhau nhìn về phía trước mà đi, kẻo mải nhìn nhau mà đâm phải đường cụt đấy!
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ý kiến các bạn.
    Mình lo không phải vì mình không tin hay không yêu cô ấy thật lòng. Mình là một người mà nói một cách nhẹ nàng là đào hoa, nói thêm nữa là đa tình. bây giờ mình có thể nghĩ là sẽ cùng cô ấy nhìn về con đường phía trước để không đi vào đường cụt. Nhưng...mình có thể chung thuỷ với cô ấy đến lúc nào?! Nhiều người thích là một người đào hoa nhưng bản thân mình thì lại sợ điều ấy. Thời gian dài như vậy đúng là rất khó cho để mình có thể giữ được tình yêu như bạn thuymp đã nói. Các bạn gài, nếu các bạn ở trong trường hợp cô ấy các bạn sẽ làm gì ? và các bạn trai, các bạn sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của mình ???
  7. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic, công nhận là cũng đau đầu thiệt. Nhưng thực ra cũng đơn giản thôi mà. Bác Howdeep chỉ cần ngồi nghĩ coi: '''' HOW DEEP IS YOUR LOVE???'''' là bác có thể có câu trả lời liền.
    Vì sao á??? Đã nói đến tình cảm thì cũng là vô cùng lắm. Có ai dám nói trước điều gì đâu. Bác băn khoăn vì đến vài năm nữa không biết thế nào. Công nhận yêu nhau mà ở xa nhau thì cũng có nhiều cái để băn khoăn. Nhưng em hỏi bác nhé. Khi yêu nhau mà hai người ở gần nhau thì, bác có xác định được điều gì trước cho vài năm sau ở ngay giai đoạn đầu tiên không???
    Vấn đề là ở cái tính đào hoa của bác. Trong vòng một năm bác và cô ấy quen nhau, bác có ''''đào hoa'''' với em nào nữa không??? Có ''để ý'' dọc ngang nữa không??? Nếu câu trả lời là có thì hì hì hì, bác không cần ''suy nghĩ quá xa'' nhưng xa ở đây là xa xôi nhé. Tức là không tỉnh tò nữa. Còn ngược lại, nếu câu trả lời là không thì chúc mừng bác. Bác lại phải đau đầu hơn chút nữa rồi.
    @ Ơ mà bác nói đến đào hoa theo nghĩa gì? Có nhiều con gái thích?? Hay là thích nhiều con gái? Hay là cả hai???
    Theo ý kiến chủ quan của em thì ......... cứ đi đến đâu rồi hay đến đấy. Có vẻ như không cần biết ngày mai ra sao. Hay là nói như các anh các chị ở trên là yêu như thiêu thân ấy. Nhưng sự thực là như thế. Khi hai người yêu nhau thắm thiết, thì lập tức họ sẽ cố gắng để đi đến tương lai. 3 năm nghe có vẻ là dài, nhưng thực ra thì không phải. Xét vể một khía cạnh nào đó thì đấy lại là điều tốt vì cô ấy còn 3 năm nữa mới xong DH. Điều đấy có lợi cho cả hai vì cô ấy cần có thời gian để học hành, để hoàn thiện bản thân. Nếu hai người yêu nhau được đến lúc đó thì chẳng phải ai dục cũng lập tức có thiệp mời mọi người trong room. Còn nếu không thì, chắc sẽ xuất hiện một topic tư vấn tình yêu khác. Hoặc biết đâu lại có topic tìm người yêu bác nhỉ?
    Thôi em đi ngủ. Mai nói chuyện tiếp.
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...đúng là cái nick của mình là từ bài hát ấy mà ra,mình rất thích bài hát ấy .
    còn chuyện đào hoa thì rất buồn khi câu trả lời là CẢ HAI. Nhưng từ khi quen cô ấy thì không có ý định tấn công ai nữa. Không biết cô ấy có phải là người làm cho mình không thể nghĩ đến người khác không nữa.

  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, 3 năm đại học thì sao có thể hết tuổi xuân được, cứ để cô ấy chờ, nếu 3 năm ko chờ được sẽ tự rút lui thôi, vấn đề là khi xa nhau tình cảm của hai bạn thế nào, bạn đối xử với cô ấy ra sao và tương lai 5,7 năm nữa bạn có thể về gần cô ấy ko thôi.
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề mình đau đầu cũng là vấn đề của 5,7 năm sau chứ có phải là 3 năm đâu. Vấn đề mình lo cũng là 5,7 năm nữa cho nên mới nói là có phải là lo quá xa đấy mà

Chia sẻ trang này