1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu có nên nghĩ quá xa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Trung_Du hiểu đúng vấn đề rồi đấy. 2006 nghĩ cứ ... nhào vô thôi. Tình yêu có tội gì đâu, chủ yếu là con người gây tội lỗi thôi mà.
    Yêu là không bao giờ phải nói lời ân hận. Đã dấn thân trọn vẹn thì chẳng bao giờ thấy hối tiếc... Đó là lý thuyết của sự thanh thản. Sợ nhất là nửa vời tính toán, lo lắng thiệt hơn, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, mà sợ nhất là mất đi sự thanh thản và niềm tin vào tình yêu.
    Càng đọc càng thấy Howdeep chưa gom đủ đam mê để yêu. Hay vì tình yêu chia sẻ rộng quá nên gom lại khó hơn. 2006 thấy yêu như là lửa đốt trong người, nhịn làm sao được.
    Nếu lo lắng của Howdeep xuất phát từ tính cách đào hoa của đằng ấy thì câu chuyện đã ngả sang một vấn đề hoàn toàn khác mất rồi Howdeep à.
    2006 thấy đơn giản là bạn rất chi là tham tam, haha. Ích kỷ vừa thôi Howdeep ơi. Sao cái gì cũng muốn thế?
    Khi câu trả lời của bạn là CẢ HAI thì vấn đề không còn là sự xa cách nữa. Ở cạnh nhau suốt ngày mà chàng trai vẫn "CẢ HAI" thì vẫn ... toi như thường. Đừng nghĩ rằng hoàn cảnh (ở gần nàng, được nàng quản lý ) sẽ giúp bạn bớt đi tính đa tình. Không có đâu. Đó là việc riêng của bạn mà...
    Anyway, 2006 thấy cứ ... nhào vô đi. Yêu tơi bời vào, việc gì phải sợ. Không khéo bị nàng trói nghiến lại trở thành một người chung thuỷ tuyệt đối ấy chứ.
    Yêu thôi!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lại bổ xung tiếp: nếu lo xa trong vòng 2,3 năm thì đúng là như 2006 nói, yêu hết mình! Nhưng đừng nghe cô ấy sui dại là yêu quên ngày mai để rồi mà quên mình là chết đấy! Còn nếu cậu muốn lo xa cho 5 năm, 7 năm hay hơn thế nữa thì phải xác định được 2 người đã chân thành với nhau chưa? Nếu rồi thì có nghĩa là đã đi trên một côn đường rồi đó! Giờ thì ngoài việc cùng đi, hai bạn phải cùng nhìn về phía trước: Đó là HỌC! Còn những 3 năm học ĐH nữa chứng tỏ các bạn còn quá trẻ, Cần phải học thật nhiều, học như yêu, học như con thiêu thân ấy! Khi đó 5,7 năm sau bạn mới có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình ngoài tình yêu của các bạn được!
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cô ấy có thể làm được điều này !!!
    Cảm ơn ý kiến của các bạn, nhưng tuổi của mình thì cũng không ít lắm đâu, hì....chỉ có cô ấy mới là ít thôi, nhưng chuyện gia đình thì mình chưa nghĩ tới (có thể mình bằng tuổi wildman1979).
    Mình chưa đủ nhiệt tình yêu thì cũng không phải, bây giờ mình có yêu ai nữa đâu mà phải gom lại chứ, ở thời điểm hiện tại mình chỉ có mỗi mình cô ấy. Yêu cô ấy hết lòng, nhưng lo lắng chuyện này nên vẫn còn suy nghĩ là có nên nói lời yêu hay không, vì như các bạn cũng biết là khi nói lời yêu thì tình cảm sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới chứ không như bây giờ, mặc dù là 2 người vẫn yêu nhau.
    Có vẻ như ý kiến nên yêu như thiêu thân là nhiều nhất, và cũng nên nhìn về phía trước, biết lo lắng cho tương lai.
    Cảm ơn các bạn. Có lẽ tình yêu thì nên để cho nó phát triển tự nhiên mà không nên suy nghĩ nhiều, mình sẽ để cho con tim nghe theo tiếng gọi của nó. Chuyện gì phải đến thì sẽ đến !!!

  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic, lao ầm ầm như thiêu thân vào ngọn lửa thì kể ra cũng .. bỏng hết cả người ấy chứ, Wildman nhỉ? Nói ẩn dụ và thậm xưng một chút thế thôi, để Howdeep hiểu được cái "dã man" của tình yêu. Yêu mà say sưa thì thích vô cùng. Cảm thấy sống mấy chục năm không ... uổng tí nào hết.
    2006 thấy Howdeep tự tin vào tình cảm dành cho cô ấy như thế là tốt rồi. Cứ đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi .
    Bây giờ chưa yêu, chưa biết cô ấy có "trói nghiến" được Howdeep không. Cái này lại là nghệ thuật của cô ấy. Chúc Howdeep tìm được một cô gái biết cách trói mà như là không trói
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi Howdeep chứ đọc bài của howdeep xong VN_CN thực sự cảm thấy mệt mỏi! Biết rằng anh nghĩ như vậy là rất có trách nhiệm và lo lắng cho cô gái ấy,nhưng nếu như em mà là cô bé đó ,sau khi đọc xong bài này sẽ không bao giờ để cơ hội cưa cẩm cho anh nữa. Đơn giản vì anh lo quá xa ,ko những không để cho người ta có cảm giác an toàn mà làm cho người ta ko thể tin tưởng được,nhất là đoạn,trường hợp phản bội cô ấy là không phải không có. Nói chung,nếu anh đã không có niềm tin trong tình yêu như vậy,VN_CN khuyên anh đừng hứa hẹn gì với cô bé đó !
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bây giờ mới đọc bài này, cảm ơn VN_CN đã khuyên như vậy.
    Anh đang căng buồm cho thuyền trôi theo gió !!!
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng nhé. Sóng gió nào cũng vượt qua nghen!
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    giọng miền nam hay nhỉ....Mình không phải người Nam cũng không phải người Bắc.Nhưng giọng nói thì là giọng Bắc. Có người yêu cả một người con gái chỉ vì giọng nói,hì...
    Cảm ơn bạn đã động viên, khi chưa quyết định thì còn thế này thế kia, nhưng khi đã quyết định thì mình sẽ hết sức làm để không phải nói chữ "nếu như...."

Chia sẻ trang này