1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu có nên nói thật tất cả ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi yêu có nên nói thật tất cả ko?

    khi bạn yêu 1 người!bạn có nghĩ là phải nói thật tất cả những bí mật của bạn!phải cho người ấy biết bạn đang ở đâu làm gì ko?
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật nhưng sao lại phải khai báo là đang ở đâu làm gì chứ? Thế quá bằng nô lệ của tình yêu à. Chỉ nói những việc thật quan trọng thôi chứ.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu một người đâu có phải là nói hết nói tất chúng ta cũng cần một cái gì đó gọi là của riêng ra mà phải ko?NÓi chung là nói tuỳ từng cái.Mà nếu như thế thì chủ đề này em nên đổi thành "Khi 2 nguời yêu nhau có nên nói thật tất cả ko?" em ạ.Chứ mình yêu đơng phuơng nói với họ đâu có tác dụng gì đâu vì họ đâu có quan tâm đến mình
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hic, mỗi nguờoi có 1 secret của riêng mình. Vợ chồng còn không nói toạc móng con lợn ruột rà ra nữa là. Quan trọng là 2 người có thông cảm, hiểu nhau, tôn trọng nhau, tin tưởng nhau không thôi. Khéo lại yêu quá hoá rồ.
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    theo em thì em nghĩ đúng là khi iu ko nhất thiết phải nòi hết những bí mật của mình1nhưng nếu như người ấy về sau phát hiện ra mình nói dối thì sao!giả sử như nếu trước đây bạn đã từng yêu một người nào đó mà trong khi yêu bạn lại qua lại với 1 người khác và gần gũi hơi quá đáng thì sao!có nên nói ra ko?người đó liệu có tha thứ cho bạn ko?
  6. 5orange

    5orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không nên nói thật làm gì bởi vì khi yêu người ta thích nghe lời nói dối hơn đấy. Nói thật thì dễ bỏ nhau lắm , khi yêu người ta nhìn đời toàn màu hồng mà, nên nghe có quạ bay vào thì tan biến giấc mơ và có thể đổ vỡ. Đặc biệt con gái đôi khi biết bạn trai nói dối thì vẫn thích nghe hơn là nghe lời nói thật. Oái oăm thế chứ không biết, chả hiểu thế quáy nào cả :(

    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói
  7. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói hết bí mật ra thì chỉ có con đường chết
  8. PhamHoangAnh

    PhamHoangAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , nói hết ra là có nước chết , không noi ra là tốt hơn
    Tình yêu, xem bói, giao lưu tìm bạn, âm nhạc, giải trí, hãy đến với website BupBeYeu của chúng tôi
    website : http://bupbeyeu82.vze.com
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    nhưng nếu nói dối quá nhiều người ta biết thì mọi chuyện sẽ kinh khủng lắm!yêu mà dối trá thì ko phải là iu đâu!tất nhiên ko nói đến trường hợp ví dụ như trễ hẹn với nửa kia thì có thể nói dối để tránh khỏi cơn giận dỗi của nàng!chắc chắn là cấm vận sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn nói toẹt ra!
  10. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn làm gì cho nó mệt đúng nếu là 2 người yêu nhau rồi tốt nhất nên thành thật với nhau nhưnh o phải là mọi bí mật mọi điều đếu khai báo cho người âý hết nhỡ có gì làm nguời ấy buồn hay chạnh lòng để mà chết à còn nếu yêu đơn phuơng thì kể cả có nói hay o người ta cũng chẳng bao h thèm quan tâm đâu!!!!!!!!!!!
    toward the north,..
    the hunter of dark blood is realize his destiny.. is DANTE
    by DMC2

Chia sẻ trang này