1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu có nghĩ đến lúc chia tay .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quachtinhvn, 18/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    khi yêu có nghĩ đến lúc chia tay .

    chắc không ai nghĩ rằng khi yêu chúng ta lại chia tay , chẳng ai mong điều đó cả nhưng đôi khi tình yêu đẹp cũng dẫn đến sự chia tay . Và cảm giác lúc đó thì thật là kinh khủng ,như là mất mát một cái gì đó rất lớn .Vậy ai đã từng nếm qua thì vào đây góp ý cho bà con đi .
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì ko bao giờ nghĩ tới cái đoạn chia tay cả, để khi nào lỡ chia tay thật rùi thì hẵng nghĩ.
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mấy người mới yêu hay nghĩ đến chuyện chia tay lắm ...
  4. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    cứ nghĩ đến cái ngày nói chia tay là tim em buồn lắm . bây giờ vẫn chưa quên dược. buồn cô đơn, nhưng bây giờ hai đứa vẫn qua lại , nói chuyện vui vẻ. thật vui
                 
    [red][marquee]HO CHI MINH-  FIDEL CASTRO- CHE GUEVARA- KAGAFI- SADDAM HUSSEIN- JAMIA ISLAMIC [/marquee][/red][/size=6]
  5. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng khi mới yêu mà đã nghĩ sau này chia tay thì sao.Ôi giá như ko có chia tay thì tốt biết mấy.......
    Love is said to be blind
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng nhất trong tình yêu là niềm tin. Gà con đã từng nói đến chuyện chia tay với anh nhưng trong thâm tâm, chưa bao giờ Gà con nghĩ đến chia tay. Có lẽ là bởi khi yêu, chúng ta fải cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc chứ không phải là nỗi lo lắng khi nghĩ đến cái đích cuối cùng của tình yêu ( tiêu cực) là say GOODBYE. Nếu yêu mà cứ như vậy, nói thật chứ Gà con nghĩ thà đừng yêu còn hơn. Thế chẳng khác gì ôm nỗi lo lắng vào thân đâu. CÒn khi mà mọi việc có thể dẫn tới chia tay, hãy bình tĩnh nghĩ cách giải quyết , không nên vội nói lời chia tay bởi chia tay là đường cùng rồi. Hãy cứu vớt tình yêu khi còn có thể trừ khi bạn hoặc người đó không còn tình cảm nữa. Chúc các bạn tự tin và vui vẻ với tình yêu của mình
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chia tay không phải là điều mà những người yêu nhau muốn nghĩ đến, nhưng có những lúc buộc phải nghĩ đến. Có những khi bắt đầu yêu là đã biết mình sẽ phải đối mặt với chia ly rồi khi tình yêu đó chắc chắn là không đi đến một kết quả như bao nhiêu người khác. Nhưng không thể không yêu vì tình yêu chân thật là yêu bằng con tim chứ đâu bằng lý trí. Chẳng dám mong, chẳng dám mơ mà chỉ cố gắng sống đúng với hiện tại là đang yêu và đang được yêu. Hic, nhưng mà khổ như hưởng án treo, cứ có một mình là lại sợ đến ngày chia tay. Nhưng chẳng ngờ được là khi thực sự chia tay nó đau khổ đến thế, tất cả trở thành con số 0 vô nghĩa. Bao thói quen tự mình tạo ra, bao kỷ niệm còn một mình mình nhớ đến.
    Nhưng mà cũng thấy hạnh phúc khi thấy rằng không phải ai cũng có một thời biết thế nào là yêu và được yêu (hic, chỉ là không bao giờ đến được với nhau thui). Có gan để yêu và hưởng thụ tình yêu, hì, thì cũng phải có gan chịu đựng những đau khổ sẽ đến. Biết từ đầu như vậy, đọng lại vẫn còn tình bạn giữa hai người đã từng yêu nhau mà duyên số không dành cho nhau.
    nghe sến quá, nhưng mà anh à, e đang nhớ đến anh đấy. Anh nơi đó hạnh phúc chắc cũng mong em được hạnh phúc phải không anh
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    đã trải qua nhiều lần bị chia tay kỉu củ chuối như thế rùi , cảm giác thật khó chịu và làm cho mình bị tổn thương khá nhiều .
    Nếu chẳng may sau này có fải yêu một ai đó mà người đó đả động hơi 1 chút tới chuyện chia tay là cho out luôn . Điều này có fải là con chim bị bắn một lần nhìn thấy cành cong cũng sợ ko nhỉ?????????????
    [​IMG]
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Khi đang yêu thì chẳng bao giờ tui nghĩ đến lúc chia tay.Nếu yêu mà nghĩ rằng sẽ có lúc chia tay thi thà khôg yêu còn hơn
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....

Chia sẻ trang này