1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu có nhất thiết cứ phải thế ...........?????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minhb, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    khi yêu có nhất thiết cứ phải thế ...........?????????

    Bạn tôi mới có người yêu !
    Cô ấy xinh lắm .Đi ngoài đường có nhiều người trông nên bạn tôi cũng cảm thấy............hãnh diện lắm .Nhất là khi kể chuyện với chúng tôi về nhữnh chuyện hôm nay họ làm gì .Tôi cũng thấy vui cho bạn mình .
    Tuy nhiên có 1 điều mà tôi không và có lẽ là thấy khó chịu khi bạn tôi nói với tôi rằng : khi yêu nhất thiết phải có tiền mới nuôi dưỡng được tình yêu . Rằng cô ấy đẹp như vậy thì ắt hẳn có nhiều người theo nên phải có cái gì làm sợi dây níu giữ cô ấy .
    Tôi không đồng tình lắm.Vậy còn bạn ? Bạn nghĩ như thế nào về quan điểm trên ?
  2. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [purple]hic tôi cũng nghĩ như bạn vậy. nhưng nếu đi chơi với người yêu mà chẳng có một xu nào dính túi kể cũng khó thật. hic thế thì biết làm thế nào? tiền chỉ tô diểm cho tình yêu thêm dẹp thui. ko thể nào là yếu tố nhất thiết được. quan đỉêm ấy là sai rùi. sai trầm trọng. cô ý xinh....nhưng theo bạn nói thì lúc hết tiền thi sao nhỉ?chắc là.......
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  3. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lúc hết tiền thì bye bye bạn tôi ạ
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì tiền bạc bây giờ khá quan trọng ,, nhất là đối với những cô gái xinh , va` ăn mặc cũng khá hợp thời thì bạn trai đi với cô ấy cũng phải có chút chút ... ... nếu ko thì ko biết thế nào ....
    Để tớ kể cho chuyện thằng bạn tớ , nó vói bồ nó đi chơi , cô ta rủ vào hội chợ , may mà thằng này trong túi có ít tiền , vào trong đó cái gì thích thích bồ cứ đòi mua , nó cắn răng mua ( tiền có có mấy đâu ) , nếu ko thì cũng hơi ngượng ( bồ mới quen mà ) , nhưng dạo này nó bỏ rồi thì phải , ko biết vì nguyên nhân gì ( có phải liên quan đến tiền chăng )

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  5. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hà hà. chuyẹn này thì khỏi nói nhé. vì bạn xinh thì xinh chứ. làm được quái jì ngoài cái xinh nao. vả lại con gái mới wen mà đã xài xiền của con trai rui. ko nên tý nào. mất cả duyên. thời bi giờ con gai năng động, thông minh, sáng tạo tự tin, độc lập ...thì mới là đúng chuẩn..hic sorry nếu chạm tự ái của ai đó.....
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  6. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi,con gái như vậy đúng là kiểu mà tui ưa thích đấy he he he ...!Vậy chứ con trai kiểu mẫu là thế nào thế ???
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho rằng tiền là sợi dây níu giữ người yêu thì dại quá ..........chỉ có tình yêu chân thành mới níu giữ được người yêu thôi nếu cô ấy yêu bạn chân thành chứ ko fải yêu bạn vì tiền.Còn nếu cô ta bỏ bạn chỉ vì bạn ko thể đáp ứng những đòi hỏi vật chất của bạn thì bạn cũng đừng tiếc làm gì........ko đáng tẹo nào..............vì cô ta yêu tiền của bạn thôi...yêu những món quà...chứ yêu bạn đâu mà bạn tiếc
    Nói như vậy cũng ko có nghĩa là tiền ko quan trọng.....con gái thường thích con trai có tài,có tiền nhưng fải là tiền tự anh ta kiếm ra thì anh ta tặng gì cô gái cũng thích,dù là món quà nhỏ........Còn nếu anh bạn trai ko có đủ tiền để mua quà cho bạn gái ư ??? nếu ko fải do hoàn cảnh gia đình anh ta thì cô bạn gái cũng nên nghĩ lại rồi đây tương lai mình sẽ thế nào ??? qua rồi cái thời ''1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng'',tình yêu cũng cần 1 cơ sở vững chắc để có thể yên tâm mà yêu nhau chứ vừa yêu nhau vừa lo nơm nớp ''cơm áo gạo tiền'' thì.........chậc chậc

  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có tiền thì biết làm thế nào rủ đi chơi, nếu không đi chơi thì làm sao mà tán được.Nhưng nếu đã là yêu rồi thì công nhận tiền không còn là việc quan trọng. Nhưng cũng không phải là không cần
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  9. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,thế những kẻ "đói rách" như tôi thì muôn đời không bao giờ kiếm được cô bạn gái đúng không ?Híc !Vậy thì mình hiểu lý do vì sao đến giờ mình vẫn cô đơn ..!
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc người có lúc. Biết đâu đến một ngày nào đó ông lại là triệu phú. Nhưng mà nè, bọn ăn mày vẫn có gia đình đấy thây nhỉ
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn

Chia sẻ trang này