1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu có nhất thiết cứ phải thế ...........?????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minhb, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu mà có thể xây dựng và níu giữ được bằng tiền thì chẳng đáng để người ta bận tâm!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  2. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vì tiền thì chẳng bao giờ tồn tại lâu cả !
    Hai người đến với nhau mà vì tiền thì khác nào những con buôn ? Tình yêu cần phải có " cánh " nhưng không phải cái "cánh" nào cũng có thể ******** yêu thăng hoa được phải không mọi người ?
    Tình yêu không bao giờ đổi thay !!!!!!!
    green]
    Đẹp trai không đối thủ .. ! :D[/green]
  3. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    quay đi quẩn lại vẫn là tiền với việc rủ đi chơi.Nếu như ko có tiền thì đúng là khó thật,tốt nhất là đã yêu thì tất nhiên 2 người phải hiểu nhau chứ đâu phải cứ yêu là tốn tiền.Yêu vào thì tất nhiên là phải nói rõ về khoản tiền long rồi,ví dụ như tối thứ 7 đi chơi mà có khoảng 5000,thì cứ bảo với người là :anh có 5000 em muốn dẫn đi đâu thì đi.
    Mà ko đi thì tìm chỗ nào mà ngối tâm sự ví dụ như HOA PHƯỢNG CHÈ chẳng hạn độc có 2000 1 cốc Thạc dừa .Khi nào người đàn ông kiếm ra tiền thì mới hay chứ đâu phải cứ lắm tiền là con gái thích đâu .
    co đúng ko các bác nhỉ.
    tao cuốc mày
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Đụ mẹ, nếu cứ phải có tiền mới đuợc yêu thì anh em chúng ta để hết đàn bà con gái cho bọn nhà giàu, nhể.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  5. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà người ta cứ phải câu nệ chuyện tiền nong nhỉ ? Người ta đến với nhau vì tiền hay vì tình yêu ? Tình yêu mà đơn giản như vậy thì tôi không thể nào chấp nhận được . Đơn giản vì tình yêu không phải là thứ hàng để người ta mà hay bán phải không mọi người . Tôi nghĩ chẳng sớm thì muộn khi hết tiền thì cô người yêu của bạn tôi cũng rũ áo ra đi mà thôi .
    Tôi gửi bài này lên chỉ mong muốn những bạn trai nào có suy nghĩ như vậy thì nên bỏ đi mà thôi .Vì con gái thời nay không phải cô nào cũng thế và các cocó vẻ như coi trọng cái khác cơ .
    Không biết các bạn coi trọng cái gì nhỉ ?
    CÁC CÔ GÁI ƠI ! CÁC BẠN COI TRỌNG CÁI GÌ Ở NGƯỜI BẠN TRAI CỦA MÌNH ? BỌN GÀ MỜ TỤI TÔI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC KHÔNG ?
    green]
    Đẹp trai không đối thủ .. ! :D[/green]
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu lâu dài nhất có lẽ là tình yêu chuyển hoá từ giai đoạn tình bạn , khi đó 2 người sẽ hiểu nhau hơn là tình yêu chớp nhoáng và phụ thuộc vào yếu tố tiền bạc , ... , theo các bạn tôi nói thế đúng hay là sai ?[r23)]
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    anh khong thay mình nói sách vở à?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu đi lên từ tình bạn thì bền vững hơn,và cũng ít gặp trục trặc hay dỗi hờn nhiều vì đã là bạn thì hiểu nhau hơn và cũng dễ bỏ qua cho nhau hơn

  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    bạn bè có thể vương tới tình yêu nhưng tình yêu không thể trở lại thành bạn bè.
    đó là một câu châm ngôn đúng đó phải không?
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  10. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như Chondau và iron nói, có những tình cảm có thể đi thẳng đến tình yêu không thông qua tình bạn nhưng vẫn đẹp đấy thôi. Cái quan trọng vẫn là ở 2 người có hiểu nhau, có iu nhau thật lòng hay không mà thôi.

Chia sẻ trang này