1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu có nhất thiết cứ phải thế ...........?????????

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi minhb, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    vậy sao ? Em thì em ko tin lời anh nói bằng lời hai người kia ! Thực sự , những gì hai người kia nói em đã thấy nhiều trong cuộc sống . Còn lời anh nói , liệu lấy gì làm căn cứ để người khác tin đây anh ?!?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  2. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người quen nhau, chỉ trong 1 thời gian ngắn tìm hiểu, họ đã có thể yêu nhau. Tất nhiên là bạn bè thân thiết thì sẽ dễ hiểu nhau hơn. Nhưng tình yêu là do cảm nhận của mỗi người, và cũng là do duyên số nữa. Không ai có thể dễ dàng khẳng định là ta đã chọn đúng người ta chọn trong cuộc đời. Phải có thời gian thử thách tình yêu (chứ không phải là tình bạn) "Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà"
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    À, mình xin bổ xung thêm ý kiến của satthủ là:
    Lúc yêu nhau thì thật lòng lắm đấy, say đắm lắm, thiết tha lắm, ngọt ngào lắm, nhưng cos the? sẽ có lúc đắng cay, chua chat, .....
    Chỉ biết 1 điều rằng khi yêu thì nên yêu chân thành, không so sánh, k màng đến ai khác ngoài dling của mình, nhưng cũng cần phải biiét được, darling của mình yêu mình như thế nẩo.
    Đừng ki cóp cho cọp nó xơi là được, khã khã

    YRML - hehe
  4. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn là 1 khái niệm mà không ai có thể định nghĩa nổi .Nhưgn người ta có thể biết trong tình yêu không vụ lợi thì đó là 1 tình yêu chân chính và tuyệt vời .Nó sẽ bền vững lâu dài .Tại sao ư ? khi hết tiền thì nói bai bai và khi có tiền thì nói : xin chào !
    Giữ được tình yêu không phải chỉ có tiền mà bằng cả tình yêu và lòng nhiệt thành của mình .
    Phải không bạn ?
    green]
    Đẹp trai không đối thủ .. ! :D[/green]
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ô hô cái chủ đề cũ rích như thế này mà vẫn còn phải bàn cơ à . Cái này thì sao phải bàn tán mỗi người thích một kiểu ,nói chung thì tiền thì đứa quái nào mà chẳng cần ,không có tiền thì bốc đất mà ăn à , chẳng nhẽ yêu nhau thì cứ lượn lượn suốt ngày trên đường hả ,hay là ra cầu Rào ngồi hóng mát . À mà có lẽ không nhất thiết phải có xiền thật , các chàng trường hàng hải thì cần quái gì phải có tiền ,chỉ cần có tấm "nòng" nà được nhẩy , mà nòng của các chàng thì chắc là mênh mông và vĩ đại lắm , tóm lại là ít nhất thì các bạn cũng phải có cái gì đó để nuôi cho tình yêu của mình một chút để nó đỡ nhàm chán đúng không , tất nhiên không quá đáng là được , còn nếu quá đáng quá thì bye đi cho nhẹ nợ ,để tiền mà ăn chân gà nướng còn đẹp hơn , tôi nói thật nhé ,bọn con trai vẫn khoái nhìn chân gà nướng hơn là bọn con gái ham tiền đấy khé khé ..........cái chủ đề này chán vật .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em ko bị khủng hoảng như anh Thọ nhưng mà hiện tại em cũng mất lòng tin vào Tình Yêu 1 cách ghê gớm..........Dường như bây giờ chỉ tồn tại Tình Yêu mì ăn liền......cứ thinh thích 1 tí là nói lời Yêu 1 cách vô tội vạ..............1 lời nói thiêng liêng như vậy mà nói tựa như mẹ ơi con đói...........và dường như họ chỉ thích yêu cho nó có fong trào thì fải???????????
    Em ko hiểu mình có quá ko nhưng những chuyện trước mắt em nó cứ diễn ra tồi tệ vậy đó........nay họ nói với mình là họ yêu người nọ........mai đã thấy họ yêu người khác..............thật là cứ như sự lừa dối lẫn nhau vậy..........chạy đua vũ trang chăng???????Ôi Tình Yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tối qua em xem chương trình người xây tổ ấm nói về 1 người Việt Nam và 1 người Triều Tiên yêu nhau và chờ đợi nhau 31 năm ròng.Như là Cổ tích về Tình Yêu vậy.........dù sao thì đó là điểm sáng trong cái mớ hỗn độn này,và chương trình đã cho em 1 hi vọng dù là le lói. Dù sao thì em vẫn tin và sẽ vẫn cố gắng tìm cho mình 1 Tình Yêu chân thành.....nhưng chắc là ko dễ ,chắc fải mỏi mòn lắm đây..............
    Nếu tôi có thể yêu được 1 người
    Tôi sẽ yêu anh ta nhiều lắm
    Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng
    (Trích thơ Xuân Quỳnh)

Chia sẻ trang này