1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yeu co phai bao gio cung nen nghi den hon nhan???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lingwuu, 06/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnh0508

    dnh0508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ! yêu mà không dẫn đến hôn nhân thì, chúng ta không lên yêu còn hơn. bởi vì tình yêu đau có ép buộc ai bao giơ dâu, còn con trai bây giờ thì yêu rât nhiều, vơi tư tưởng yêu 100 chọ 10 lấy 1. co phải không các bạn.còn con gái thì hôm nay anh này đẹp trai, mai anh khác có xe máy, ngày kia lại một anh khác có ĐT Đ......... lại còn không kể đến chuyện lợi dụng các anh. do vậy yêu mà không dẫn đên hôn nhân thì đừng có yêu.Chào các bạn hẹn gặp lại.
  2. em_yeu_kiemsi2000

    em_yeu_kiemsi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tôi thích bài của dnh0508
    người yêu ơi, em buồn lắm,huhu..
  3. YahooooO

    YahooooO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là một giai đoạn cao trong tình yêu. Như người ta vẫn nói : Yêu nhau không chỉ hôn nhau mà còn cần cả HÔN NHÂN. Hiểu chứ ?
  4. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là thế . Nhưng có phải ai cũng vậy đâu .Bây giờ người ta yêu từ lớp 9 , lớp 10 thì cũng phải nghĩ đến chuyện đó sao . Còn khi đã chững chạc hơn chút nữa , những người đàng hoàng ,chân chính mới nghĩ đến chuyện đó thôi ,

    Chén rượu, cuộc cờ, cần câu trúc
    Bó củi, cành hoa, chốn nước non
  5. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dnh0508 nói rất hay, tôi rất đồng ý với bạn.
    Có quá nhiều người nghĩ rằng yêu nhau chỉ để giải quyết tình huống nhất thời, quan hệ ngắn ngày và người ta áp đặt điều đó cho chính người yêu của mình. Số người này cũng không phải còn nhỏ tuổi đâu ạ
    Chi Anh@
  6. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải nhất thiết yêu là phải cưới. Bọn tôi yêu nhau 3 năm, đã từng có giai đoạn chia tay hơn 7 tháng, nhưng rồi vẫn chẳng thể sống thiếu nhau. Thế là gặp lại, cũng vui, cũng hờn, cũng ghen tương, cũng hạnh phúc. Thế nhưng khi bố mẹ hai bên hỏi bao giờ cưới thì đều lắc đầu ngoay ngoảy. Chẳng phải bọn tôi không đủ điều kiện để cưới, anh và tôi, cả hai đều có việc làm ổn định. Nhưng nói thẳng ra thì bọn tôi vẫn còn quá yêu cái tự do của riêng mình và vẫn tự thấy chưa đủ chín chắn để đi đến hôn nhân, tuy cả hai đều biết rằng cũng sẽ cưới nhau thôi, nhưng chưa phải bây giờ.
  7. volcanored

    volcanored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì khi đã nói yêu ai đó, thì trước tiên nên nghĩ đến mình có cưới người ấy không. Quan niệm của tôi, nói ra các bạn đừng cười , con gái thường rất thiệt thòi trong tình yêu. Tôi là con trai hẳn hoi đấy nhé. Vì vậy một khi tôi yêu một ai tôi đều nghĩ đến việc mình có tiến đến hôn nhân với cô ấy không? Cô ấy có phù hợp với gia đình mình không?...
    Do đó mà từ trước đến giờ tôi vẫn chỉ có 1 người yêu duy nhất.
    Hôn nhân là một điều thiêng liêng, tình yêu cũng vậy. Vì vậy nên cân nhắc khi bước vào tình yêu, hôn nhân. Tôi rất ghét những người yêu nhau cho có, yêu theo model, thấy người khác yêu nhau mình cũng yêu mà không nghĩ đến tương lai, yêu như vậy mà cũng gọi là tình yêu.
    Do có nhiều bức xúc về vấn đề này, nếu có to tiếng xin các bác thứ lỗi.
    VolcanoRed
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, bài viết của bác rất tâm huyết. Xin bày tỏ lòng biết ơn bác vì câu nói "con gái thường rất thiệt thòi trong tình yêu" (dù em chả hoàn toàn tán thành quan điểm của bác đâu).
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  9. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yeu nhau, ai chang muon di den hon nhan, chang muon la cua nhau, nhung thuc chat, tinh yeu va hon nhan luon la 2 duong thang song song boi tac dong cua nhieu le,,,
    Chung toi yeu nhau, nhung lai o xa nhau, anh luon moi toi ve nha anh choi, nhung toi khong the theo anh ve ra mat gia dinh boi nhieu le, trong do co noi mac cam toi la con be mo coi,,,,
    The roi, me anh bat anh cuoi vo, va nguoi dinh hon cho anh, toi ngo ngang, buon kho, con anh, anh khang cu bang cach bo nha ra di,,,,,
    Anh yeu cau toi theo anh, di den phuong xa lap nghiep de khi moi chuyen "gao thanh com" , de lam ap luc voi me,,,,
    Nhung toi, toi khong the theo anh, boi toi nghi rang lam nhu the, toi se co loi voi nhung nguoi than yeu nhât cua toi, va ca co loi voi cha me anh, khi toi chiem anh la so huu cua minh,,,
    Cha me anh co moi 1 minh anh, no nao toi giu anh lam cua rieng minh chu, thuyet phuc toi khong duoc, anh bo di phuong xa lap nghiep.
    Toi moi mon cho doi tin anh , va bay gio toi chang the nao nghi den hon nhan, đu toi yeu anh vo cung..
    Anh noi dau toi cung chang ro, chi biet rang anh da theo tau di xa,,,,,,,
    Cho doi trong moi mon, lam sao, toi phai lam sao bay gio...

Chia sẻ trang này