1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu con gái bao giờ cũng khổ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em biết rằng nếu như em chợt hỏi
    anh có buồn mỗi khi ngắm mưa rơi?
    câu trả lời sẽ làm em thất vọng
    anh chỉ buôn` khi bị...thọc léc thôi
    em biết rằng mỗi lúc thấy đơn côi
    sẽ chẳng có ai vì em mà khóc
    vì anh sẽ nói một điều chân thực
    con trai chỉ khóc khi thái hành
    em biết rằng chẳng phải vô tình
    khi chợt viết tên anh lên trang giấy
    nhưng em biết anh sẽ không làm vậy
    anh đâu phải người mơ mộng hão phải không?
    em cũng biết rằng sau những phút ngóng trông
    những lần lỗi hẹn em bắt anh chờ đợi
    anh sẽ chẳng như em, không hờn dỗi
    chẳng giận dỗi vu vơ cũng chẳng trách hờn
    và em biết rằng trong những lúc cô đơn
    em luôn có bên mình một bờ vai an ủi
    một người luôn cùng em sớt chia buồn tủi
    mãi mãi trong đời người đó chính là anh
  2. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    "
    anh chịu em roài đấy linh oai,chuối vật...
    Thế này mà gọi ;là con gái thái phiên huh?
    Lạnh lùng như cái thùng
     
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    oe'' chuối á????????
    phải yêu cái xiêu chẳng còn thì mới không chuối hử????????
    không là con gái thái phiên thì là con gái gì????
  4. boy_10a14

    boy_10a14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thôi !
    Dẹp cái chủ đề này được rồi đó Linh ơi
    I love you
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    oài 10a14 mình có wen boy nèo không nhỉ??????????
    chú đề này hay đấy chứ sao đằng ấy lại phản ứng gay gắt thía
  6. boy_10a14

    boy_10a14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi , mấy bà cứ giả đò , con gái sướng thế còn lắm chuyện !
    này nhé , khi đi chơi có bao giờ mấy bà phải trả tiền ko hả , hay lại toàn lũ con trai chúng tôi phải móc túi ;
    còn nữa , mấy hôm 8-3 , 20-10 ai được tặng hoa ấy nhỉ ? ai phải bỏ tiền ra mua hoa ??????????
    Sướng mà ko biết dường sướng !

    Được boy_10a14 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 24/01/2004
  7. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Boy_10A14 có phải là bác Hiệp Kiệt ko nhỉ ?
  8. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Sướng khổ tuỳ từng người cảm nhận chớ, làm sao mà em Linha10 khổ lại cũng bắt người khác khổ theo được, ơ vô lý. Yêu được là bổ không yêu là khổ ... Hay em Linha10 bị thằng nào nó đểu hả ??? Xin lỗi nếu hỏi hơi lỗ mãng ...

    I don't like to sleep alone
  9. boy_10a14

    boy_10a14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Sao cứ nhắc đến 10a14 là lại nhắc đến thàng Hiệp Kiệt nhỉ , bao nhiêu đứa rồi !
    Nghe nè , ID của thằng Hiệp Kiệt la bluemoon_88 nhưng nó ko tham gia diễn đàn này !
  10. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy. Khi yêu con gái khổ thật. Nhưng con trai cũng có nổi khổ của con trai. Nói chung cả hai đều khổ,. Tốt nhất là chẳng yêu ai. hihi
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!

Chia sẻ trang này