1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu đơn phương...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sole_husband, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn. tối thứ 7 buồn, ngồi đọc bài này thấy hay quá
    uh, yêu đơn phương thì đau đớn quá rồi
    - Cái cảm giác nhói đau khi người ta nhìn về phía một người khác
    - Cái cảm giác háo hức khi sắp được gặp ng ta (dì cũng biết họ chẳng muốn gặp mình đâu)
    - Rồi những lúc ngồi một mình như thế này nữa, nhớ mà biết mình chẳng có quyền nhớ.
    - Một nỗi ghen tuông vô lý khi thấy người ta quan tâm đến người khác
    Đau lòng lắm. đau lắm. nhưng mà biết làm sao được khi trái tim của mình đặt sai chỗ rồi
    chep... lại linh tinh rồi, phải mạnh mẽ lên nào
    1....2....3.... cố lên .. CHIAKY
    uh, nếu như an phận, yếu đuối thì sẽ chỉ nhìn người ta từ xa, chờ đợi người ta nhận ra mình (xác xuất này cực kỳ nhỏ)
    Nếu tự tin, mạnh mẽ thì sẽ tiến lại gần, .... chep.... chepp....
    Cũng chẳng bít mình thuộc loại nào
    an phận thôi, tốt hơn
    Được thuy1305 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 19/01/2008
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương cũng sẽ giống như cuộc đời của bác cutun81
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương có những niềm vui và nỗi buồn riêng của nó. Buồn nhiều chứ vui được bao nhiêu. Thế nhưng sống hết mình cho tình cảm thì có gì để nuối tiếc nhỉ?
  4. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo của tớ bảo yêu đơn phương mới chính là yêu thực sự.
    Yêu đơn phương buồn lắm nên nếu mà yêu quá thì tốt nhất nói ra với người ta cho nhẹ lòng, dù có được dáp lại hay ko thì cũng ko sao, vì dù sao bạn cũng đã từng yêu, yêu hết mình
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ thế đâu. Theo tớ yêu phải có nghĩa là yêu và được yêu, thế cơ.
  7. flyingthink

    flyingthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bạn ấy biết được tình cảm mình dành cho bạn ấy như thế nào. Và cũng ước gì mình biết được tình cảm của bạn ấy. Để làm gì, mình cũng k0 biết nữa. Lạ quá. Đôi khi chỉ để k0 phải đoán già đoán non thôi. Chứ mỗi lần nhận được tin nhắn của bạn ấy, mình cứ đọc đi đọc lại. Suy nghĩ xem bạn ý viết như thế này là như nào, có thực thế k0 hay chỉ là đùa giỡn. Mà mình sợ nhất là sự thương hại nên k0 dám nói ra.
    Biết yêu đơn phương là khổ nhưng sao vẫn cứ yêu, vẫn cứ thích người ta
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @ Tâmhồnbaybổng: Người làm sao của chiêm bao làm vậy! Nếu yêu thì đến trước mặt, ngoắc tay: ê, ra đây bảo cái này! Thế cho nhanh!
    Xong thì xong chứ nhỉ! Mình không thích ngồi đoán già đoán non lắm, thắc mắc gì là giơ tay phát biểu luôn, còn thấy mình ngồi nhầm lớp là tự động nghỉ!
    (mình không phải giáo viên đâu nhé)
  9. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc nhất khi yêu đơn phương có lẽ là khi thấy người ta hạnh phúc
  10. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chẹp ! iu là phải nói,phải thể hiện cho nguời ta bít chứ mình ấp ủ mãi trong lòng nó lên men hại nguời lắm ===> bằng chứng là bài viết của bạn đọc hơi bùn cuời :D
    tôi cũng từng đơn phuơng ^O^ nhưng may 1 cái là nàng tinh ý nên cũng nhận ra ^^! nhưng ngày nay hôk còn ( gọi là số hiếm cho nó khỏi bị chửi vậy ) con gái tinh ý đâu ! h` cái j` cũng sòng phẳng,có `j` cứ nói ,thấy hôk đc thì "No! pipi !"

Chia sẻ trang này