1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu đơn phương...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sole_husband, 05/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu mà chỉ có một bên cho và một bên nhận thôi thì thật là... bất hạnh, tình yêu là phải có cho đi và nhận lại thì nó mới phát triển và bền vững, nếu không thì nó chỉ bế tắc và đi vào ngõ cụt..
  2. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xin được tán thành hoàn toàn ...
    "Yêu là chết ở trong lòng một tý
    Vì mấy khi yêu mà lại được ăn "
    ờ thế mới hay.Khi người ta bắt đầu biết yêu thì bắt đầu cho cái sự yêu ấy lại là một tình yêu đơn phương.Chắc 100 người thì cũng đến 100 người như thế.Vì thế những người yêu đơn phương đừng bao h nghĩ mình cô đơn và chỉ có mình có cảm xúc gì đó.Nhìn ra xung quanh bạn xem ,tất cả đều giống bạn đấy.
    mà như đã nói ai cũng từng yêu đơn phương ,thậm chí đến vài chục lần trong đời , thì cái cảm giác của nó mọi người biết cả rồi đấy.Dù cảm giác đó làm bạn thích thú hay buồn rầu (buồn với đa số còn thích thú với tôi) thì cũng đều đáng trân trọng cả .hì
    (tôi lại bắt đầu đấy vì cái này thì ai chả biết)
    nào là ghen vô cớ này ,thấy "nó" cười duyên với ai một tý cũng lo này,rồi thì thở phào khi thấy cái đứa đi cạnh thằng nào ở xa xa kia ko phải là "nó" này v.v......
    thôi thì ai chả như vậy mà............
  3. anon13

    anon13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    yêu Chiến đơn phương
  4. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    , em yêu đơn phương kiểu của em muh, cái topic đó chỉ muốn xả ra 1 chut cho đỡ nặng lòng thôi
  5. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương.................. Mình đã trải qua.... nó là một thứ tình cảm đẹp và thiêng liêng nhất mình từng biết... Và mình buồn khi mình mất đi thứ tình cảm đó... Mình buồn và không tin vào cái gì đó gọi là tình yêu. Không phải mình không tin người khác, không tin tình cảm của người khác... mà mình không tin vào bản thân mình, không tin mình có thể yêu ai như yêu người đó. Tình cảm mình dành cho người đó như vậy mà mình còn có thể quên thì những thứ tình cảm tiếp theo đây đáng là gì. Mình đã chính thức yêu đơn phương 6 năm. Tình yêu không tính toán, không vụ lợi. Nó tinh khiết, trong sáng. Chính thứ tình cảm đó đã giúp mình vượt qua tất cả... Mình tự nhủ phải quên người đó đi, phải tìm một cuộc sống mới, một chân trời mới... Nhưng các bạn ạ, khi mình chợt nhận ra mình không còn dành nhiều tình cảm cho người ta nữa, đau đớn biết bao... và cái vết thương này có lẽ không bao giờ liền...Tim mình nhói đau, thật sự đau khi nghĩ đến người ấy... Mình khẳng định một điều... Tình yêu dơn phương là cao đẹp nhât, hoàn mỹ nhất, đáng trân trọng nhất, khó xóa nhất..... Nhưng các bạn ơi,... đớn dai dẳng nhất lại là nó đấy... Ước gì....
  6. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trưa, không ngủ, lang thang trên mạng, vô tình nhìn thấy chủ đề này mà tim mình nhói đau, mình cảm thấy ngẹt thở. Có nhiều lúc mình tưởng đã quên được bạn, nhưng hóa ra không phải. Bạn đã như một phần trong cơ thể mình. Miình biết rất rõ bạn không bao giờ chấp nhận tình cảm của mình và mình cũng không đợi chờ điều đó xảy ra nhưng những lúc đau khổ hay vui sướng nhất, người đầu tiên mình nghĩ đến bao giờ cũng là bạn. Mình đã từng hả hê, từng vui sướng khi biết bạn cũng yêu người khác và không được người ta đáp lại. Nhưng sự hả hê, sự vui sướng đó chỉ trong giây lát và thay vào đó là đau khổ vì thấy bạn không được hạnh phúc.
    Theo ngôn ngữ cửa phật, mình và bạn không có "duyên". Rồi mỗi chúng ta sẽ có gia đình riêng nhưng từ nơi sâu thẳm của đáy lòng, mình luôn mong hạnh phúc đến với bạn . Mình không hối hận vì đã yêu bạn,dù cho đó chỉ là yêu đơn phương.
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tình yêu chưa nói chưa ??? "... tình yêu anh đành chôn dấu trong tim anh mà thôi ..."
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi ngươi thế nào còn bản thân mình nghĩ tình yêu đơn phương thì sớm muộn gì cũng kết thúc thôi. Vì con người ai cũng có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Nếu không được yêu thương, tất nhiên họ sẽ tìm đến những nơi an ủi trái tim họ....
  9. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tình yêu đơn phương được nhớ dai hơn thì phải.
    Tớ cũng trải qua cảm giác đó rồi, đó là lần tớ nghe thấy con bạn thân của tớ nói him ngỏ lời với her rồi. Tớ lạnh cả người nhưng vẫn giữ bình tĩnh, hôm sau nhìn thấy him và her tay trong tay, cảm giác ko thể thở được khó chịu chưa từng có, lúc đó tớ phải bỏ chạy đóa, mình ko dũng cảm chút nào.

  10. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng đẹp đẽ.
    Yêu và hy vọng, ấp ủ.
    Mặt nạ
    nụ cười và avail, cả thời gian nữa.
    Tất cả chỉ để nói lên rằng nó đơn cực.
    Nó đẹp, trong sáng và nhiều niềm tin lắm.
    Nhưng chỉ là ảo ảnh thôi.
    Đã đủ dũng cảm để đối diện với nó, giải tỏa nó. Đau, đau thật lòng, day dứt, nước mắt và trốn chạy, nhưng nuối tiếc lắm.
    Giờ thì đã bình tâm lại rồi, cviệc và niềm tin đã đang dần trở lại.
    Khi yêu đơn phương thì câu hỏi luôn là nó có đơn phương không?
    Để trong lòng mãi, khổ lắm, nói ra rồi cũng đau, nhưng rồi sẽ khỏi. Nhưng lòng cứ mãi nuối tiếc.
    Hứa sẽ không bao giờ cho phép mình đơn cực nữa, cực lắm.
    Dừng lại rồi!
    It is time to live for me!!! Love Myself

Chia sẻ trang này