1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu giận!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luong2411, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luong2411

    luong2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu giận!

    " Anh à!
    Đúng là em không thể dối mình và cũng không thể dối anh. Em đã rất nhớ anh và mong muốn được trò chuyện. Nhưng mà, anh qua bận và em vô tình trở thành người làm phiền anh quá nhiều rồi.
    Nhưng ở đây em buồn lắm. Gần người mình yêu mà hoàn toàn bât lực. Em mệt quá rồi. Em về quê nghỉ vài hôm. Anh làm việc thật tốt nha và mong anh sẽ hiểu em nhiều hơn một chút!
    Tạm biệt anh!
    Em của anh! "

    Đấy là lá thứ của người yêu em trước khi nàng bỏ về wê! Phải làm thế nào đây các bác ơi! Bác nào cao tay thì giơ tay phát biểu! Thanks!




    Được luong2411 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/06/2007
  2. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo chú mày làm vừa thoai, nhiều khi xiền không mua đc tình iêu, mờ em hiền văn cũng hay phết nhờ
    Cố gắng cân = giữa bạn em và công việc, làm việc để lấy xiền iêu em và iêu em để có động lực kiếm xiền, khà khà anh bóc phét đấy, chứ anh đã iêu đêk đâu mờ biết
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng xa nhau 1 tý cũng tốt chứ sao, kệ đi, cho về quê rồi lại lên, mà nếu bác có làm nhiều thật thì cố gắng bớt chút thời gian hỏi thăm tình hình người ta 1 tý
  4. luong2411

    luong2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bác không động viên em thì thui! Lại khen văn người yêu em hay! Chán !
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    dịch từ tiếng Việt sang tiếng ta: Ông hơi bị vô tình đấy, yêu gì mà chẳng tâm lý chút nào, đây đang giận hờn đây và sẽ xem xem có nên làm bạn gái của ông nữa không, khôn hồn thì liệu mà tìm mọi cách liên lạc sớm đi, tỏ ra đau khổ và van vỉ đi...
    Thế nhé, kệ xác nó nếu muốn đỡ nhức đầu hoặc hành động ngay nếu không muốn nó ngã vào lòng thằng 3 lăng nhăng nào đó!
  6. luong2411

    luong2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác này không bị người iu giận bao giờ ! Thanks!
  7. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  8. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Theo em, nếu bác và chị nhà yêu nhau thật lòng và đã có thời gian yêu nhau khá dài đủ để hiểu nhau. Thì em nghĩ, xa nhau 1 chút sẽ làm nỗi nhớ sẽ da diết hơn, yêu nhau nhiều hơn. Có thời gian suy nghĩ về nhau nhiều hơn.
    Đôi khi, trong tình yêu, càng "no" thì càng chết, "đói" thì sống. Vì vậy đôi khi cũng cần time.
    Trước kia em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bác. Rồi ng yêu sẽ nhớ mình ko chịu được và lên HN và gặp mình thôi.
    Chúc bác sớm làm hoà cùng chị nhà!
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Á à, may có người up cái topic này lên, em mới biết anh nói xấu em nhá
    @Chủ topic: Đã giải quyết xong chưa?
  10. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Èo, èo chị ý đã viết thư nói lý do và còn chú thích là về quê thì anh yên tâm, chị ý giận anh thoai, chứ không tạm biệt hẳn đâu, nói ra lý do là để anh chừa đấy, cố mà giữ tình yêu, không mấy hôm nữa lại gặp trong các nhà cô đơn thì hẻo

Chia sẻ trang này