1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu là được quản lý nhau....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coc_thuy_tinh01, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu là được quản lý nhau....?????

    Em có một nhỏ bạn.Nó có người yêu cách đây 2 năm rùi,nhưng cha người yêu nó mắc bệnh "thích quản lý" nó.EM lấy ví dụ mấy việc thế này.Không muốn cho nó-bạn em- đi họp lớp chỉ vì ở lớp cũ có mấy thằng hồi trước cũng thích.Không cho sử dụng hòm thư vì sợ liên lạc với người khác(nam giới).Luôn kiểm tra tin nhắn và danh bạ đt trong máy để xem có số nào mới không,nếu có số nào mới thì xoá đi ngay,tin nhắn mà đọc được thấy "nghi nghi" thì cũng hỏi cho bằng được là của ai,vì sao lại gửi tin nhắn như thế.Không muốn cho nó đi chơi đâu mà không có mặt lão,đi đâu một mình cũng phải trình bày lý do,đi với ai,để làm gì,....Lại còn doạ sau này "nếu" có lấy nhau sẽ không cho đi làm,chỉ ở nhà thôi!
    Nói chung,em thấy yêu nhau,thì việc quan tâm đến nhau là tốt nhưng nếu quản lý kiểu thế thì quá bằng bố quản lý con gái 18-19 tuổi để cho con tập trung vào thi đại học chứ không phải là quan tâm đến nhau.Nếu người ta yêu nhau thì không quản lý cũng chẳng có chuyện gì xảy ra,còn nếu đã không yêu thì dù có quản lý thế nào cũng chẳng làm được gì nếu người ta muốn "ăn nem".
    Mọi người có kinh nghiệm cho vài nhận xét or lời khuyên về trường hợp này với.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ vào người yêu của cái gã (xin lỗi phải dùng từ này mới hợp) cổ hũ đấy có chịu để gã làm thế hay không.
    2 năm quản lý thế mà bạn bạn không làm sao,có hoạ là tinh thần thép.Như mình là đã cho hắn cái đá rồi
  3. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hơ , đến bố cũng chẳng quản con gái một cách DÃ MAN như thế này . Mình cũng có một cô bạn cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy . Đàn ông con trai như vậy là quá ích kỷ và hẹp hòi ( xin lỗi cậu bạn trai đó nhé) . Nghe cô bạn tớ tâm sự mà thấy phát buồn , mới yêu thôi mà đã như vậy rồi thì không biết lấy nhau về thì như thế nào đây ? Lại vụ tin nhắn , tớ nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười . Khi cô ấy chưa có người yêu , thỉnh thoảng hai đứa vẫn trêu nhau ông xã - bà xã . Hix , khi ông người yêu cô ấy đọc những tin nhắn cũ ( đơn giản chỉ là những tin nhắn bạn bè hỏi thăm nhau ) thế là ông ý nhắn tin thẳng đến cho tớ , bảo tớ đừng nhắn kiểu này nữa ( mà có gì đâu cơ chứ ) , rồi thế này thế nọ , túm lại là H bi giờ có NY rùi , cậu đừng nhắn tin đến làm phiền H nữa , thế có bực không cơ chứ ( mà mình với cô ấy là bạn thân , chơi với nhau lâu rồi ) . Tình yêu giữa hai người mới chỉ là bắt đầu thôi .Nghĩ mà thấy buồn ...
    Mình nghĩ , khi đã yêu nhau , thì cho dù có yêu nhau đến mấy thì cũng không thể '''' anh ( em ) phải thuộc 100% về em (anh ) " được . Mỗi người đều có một góc riêng tư nào đó cho mình ..nếu yêu nhau , phải tôn trọng nhau , chứ không thể bắt anh ( em ) phải thế này thế nọ theo đúng ý mình được . Nam nữ bi giờ bình đẳng rồi , nếu các bạn trai mà cứ quản bạn gái mình như vậy thì đến ngày '''' tức nước vỡ bờ '''' mất thôi , phải không chị em ?
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ cái thằng cha này đầu óc có vấn đề thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người đàn ông như vậy sao Cô nào lấy hắn chắc khổ một đời híc bỏ quách đi cho nhẹ nợ
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    với cái đà đoá, thằng đoá mất người yêu là cái chắc hehhehhe
  6. Vy_anh

    Vy_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Neu la toi thi thoi roai. Yeu duong the thi con gi la tu don chan chu nua chu ? Ma chac cai lao gia co hu ay cung ke''m coi nen moi so mat nguoi yeu nhu the
    [Win to have you foreverLose to be the winer
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có nhưng cũng không nêú như ngươì kia ko đồng ý ....và điều đó ko làm cả hai cảm thâý khó chiụ ..trong trường hợp naỳ ,,thì bạn biết sao rôì đó...chúc may mắn rôì sẽ gặp may mắn mà ...
  8. hiphop3000

    hiphop3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi ui, cái vụ này giống hệt người yêu cũ của tớ, nên sau một thời gian chịu đựng, tớ bỏ rùi đấy (bây giờ tớ rất rất hạnh phúc).
    À, mà theo kinh nghiệm của tớ, lỗi cũng là do con gái hay nhịn quá, đánh mất cả bản thân mình. Có lẽ nếu cương quyết phản đối cách đối xử gia trưởng như vậy ngay từ đầu, mọi chuyện có thể đã tốt hơn.
  9. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là mọi người thấy khổ thân cho bạn gái đó thôi chứ có thấy bạn gái đó than vãn không nhỉ, gã này quản lý người yêu như cai ngục những bạn gái hắn vẫn chịu được, đây chỉ là quản lý thôi, tôi còn thấy nhiều trường hợp hơn thế nhiều, nhiều, có những cô yêu phải gã vũ phu, mới chỉ yêu nhau mà đánh người yêu thùm thụp ý , mà cô nàng còn giải thích là vì hắn ghen nên mới làm thế, ghen là vì yêu, tất nhiên nếu là tôi thì saygoodbye lâu rồi,
    Tóm lại là bạn gái đó chấp nhận thằng cha này thì thiên hạ chẳng biết làm gì, nếu cô gái không chịu được thì sự việc sẽ được giải quyết thôi
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bạn em nên bỏ quách lão đó đi em ạ!Mấy giờ rồi mà còn có cái kiểu đó!Mình mà bị qunả lý như thế mình đánh cho toè mỏ chứ chẳng đùa

Chia sẻ trang này