1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu là được quản lý nhau....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coc_thuy_tinh01, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle4me

    candle4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một cách làm ngu ngốc, có câu "lạt mềm buộc chặt", phải tính đến chuyện làm sao giữ được trái tim người ta chứ ai lại làm như canh giữ tù nhân thế. Đôi này lấy nhau thì về sau một là cô gái sẽ ngoại tình, hai là mắc bệnh tâm thần, thứ ba là sẽ li dị
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, yêu mà kiểm soát kiểu bố của Taliban thế này thì ngươì ta vào trại sớm. Chuyện của bạn này chỉ có 1 con đường duy nhất là bye bye càng nhanh càng tốt , không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vấn đề về đầu óc. Đừng có lấy chuyện vì anh yêu em quá nên anh mới thế ra để biện hộ, yêu mà " chăm sóc" kiểu này chắc trên trái đất này chả có ma nào dám yêu...lố bịch , hẹp hòi và ích kỉ .... !!! Có thể bạn của bạn vẫn yêu anh ấy và muốn cứu vãn nhưng mà lấy kinh nghiệm của bạn thân tôi ra, tôi cuộc với bạn rằng vô ích thôi , chẳng bao giờ thay đổi được cả. Bạn của bạn sẽ dần dần bị ức chế, trầm cảm, cáu gắt và cảm thấy một cuộc sống thật tồi tệ....he he he, thế nên bạn cần khuyên nhủ cô ấy get out of him ngay cho tôi, và sau này cô bạn của bạn sẽ cảm ơn bạn nhiều đấy...
  3. ghost_and_devil

    ghost_and_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có ai định nghĩa được rõ ràng rằng thế nào là quản lý,thế nào là không quản lý không?
    có người nói rằng đã yêu thì phải tin tưởng vào nhau.nhưng tất cả các bạn có ai đã từng đọc một câu như thế này không?"tình yêu sợ sự nghi ngờ,nhưng tình yêu thường lớn lên nhờ nghi ngờ và chết đi vì tin tưởng"
    tôi có người yêu,anh ấy hiện đang là giảng viên của một trường ĐH,công việc hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều sinh viên nhất là sinh viên nữ khiến tôi rất lo.tôi cũng rất muốn quản lý đấy chứ.thế nhưng quản lý đươc con người anh ấy,còn tâm hồn anh ấy hướng về đâu bạn có quản lý được không?bạn càng quản lý người ta càng rời xa bạn đấy!
    "tình yêu như cánh chim bay,không giữ chặt nó sẽ bay mất,còn giữ chặt quá nó sẽ chết"
  4. honey_ng

    honey_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn có đàn ông con trai kiểu đó nhỉ? Nhưng bạn của bạn cũng thuộc người chịu đựng tốt đấy chứ những hai năm cơ à.
    Nhưng chắc anh chàng này bị làm sao nên lúc nào cũng sợ người yêu bỏ mới làm vậy.Tôi nghĩ chắc chắn trước sau gì bạn của bạn cũng phải say goodbye với anh chàng kia thôi.Bây giờ chưa lấy mà đã vậy chắc khi lấy bạn bạn sẽ trở thành tù giam lỏng thôi.
    Bạn hãy bảo bạn nhanh chóng good bye anh chàng đó đi không phí tuổi xuân đó.
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Điên, hic , yêu quá hoá rồ
    mà căn bản cũng tại cái đứa con gái nó hiền quá hoặc chấp nhận thế
  6. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương cái kỉu đó thì thà không iu cho nó xong, chưa là gì của nhau mà đã quá phụ thân ở nhà như vậy thì chắc lấy nhau rồi coi như tiêu đời. Yêu nhau thì ai cũng có tự do cá nhân của mình, đừng có gò bó quản lý nhau khó chịu bỏ xừ.
  7. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng bít nói gì hơn, ngoài câu này:
    " Yêu nhau lắm, cắn nhau đau"
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết , các ấy cứ nhận xét theo khía cạnh cá nhân thế .... Mỗi người có cách nghĩ cách sống khác nhau , ai biết ai hơn ai mà nói kiểu chủ quan thế nhỉ ??? Theo tớ thì chuyện kia không hợp lí và nếu người trong cuộc không chịu được thì say bye đi , còn anh chàng kia cũng có lí của anh ta đấy chứ
    Còn quan điểm của cá nhân tớ , yêu là phải chân thành , nghiêm túc và trách nhiệm với nhau .... Và đã yêu thì nên tin nhau , tin tưởng người yêu mình , và tự tin vào level của bản thân và sự hấp dẫn của bản thân mình với người yêu . Có điều người yêu cũng cần nghiêm túc , tự biết đâu là giới hạn ... Chứ là người ai chả có sự ích kỉ và ghen tuông ...
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Có ní có ní Đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ ..vả lại ai yêu thì chả muốn người yêu chỉ là của riêng mình
    Nhưng cái gì cũng nên có mực độ giới hạn chứ quá đáng là không được
  10. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có khuyên nó rồi!NHưng nó bảo yêu nhau thì quản lý nhau cũng tốt,để đỡ bị chi phối bởi những cái khác,vả lại còn một lý do chuối thế này nữa,nó bảo nó sợ làm người khác buồn vì nó,và hài lòng với những gì đang có!<----Bó tay luôn.Nhưng cho dù có hài lòng với những gì đang có để sau này có tiến đến hôn nhân thì sau hôn nhân sẽ có một ngày đi ngoại tình or trầm cảm or..... mất thôi!

Chia sẻ trang này