1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu là được quản lý nhau....?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coc_thuy_tinh01, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1702

    1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình vào box này và đây cũng là chủ đề đầu tiên mình tham gia. Đây là 1 chủ đề thú vị. Hiện tại mình đang yêu một người, mình có cảm nhận đc rằng người đó cũng đã dành cho mình những tình cảm đặc biệt(mặc dù mới chút chút thôi, vì người đó có quan tâm đến mình nhưng luôn nói sẽ coi mình là bạn tốt và sẽ đồng ý yêu mình trong tương lai nếu có thể). Tuy chưa là người yêu nhưng mình không thể thiếu cô ấy, cô ấy đã là một phần rất quan trọng của mình. Vẫn biết cho dù đã là người yêu của nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ được phép quan tâm đến người mình yêu 7-8 phần thôi còn 2-3 phần kia phải để cho người ta tự do, ai cũng có khoảng trời riêng của mình, mình cũng thế thôi, nếu ai quan tâm quá đến mình thì mình cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng dường như tình cảm của mình đã không thể nghe theo lời của lí trí, nghĩ là vậy nhưng ngày ngày bất kể có gặp mặt cô ấy hay không mình cũng gọi điện để được nói chuyện với cô ấy, thú thật nhiều lúc gọi chẳng biết nói gì nhưng không gọi mình không yên tâm, hơn nữa mình rất nhớ cô ấy, rất muốn nghe giọng nói của cô. Khi lên lớp (chúng mình đang là SV), mình cũng đợi cô ấy để cùng cô ấy đi và về, cô ấy đi dạy thêm mình cũng làm như thế(lần này vì nhớ thì ít còn chủ yếu là do đoạn đường nhà học sinh của cô ấy rất tối và xa, lại nhiều xe congtono ra cảng nữa, mình không yên tâm). Thời gian đầu đến nay(được 8 tháng rồi) cô ấy không có phản ứng gì và đồng ý để mình đưa đón, để mình gọi điện. Nhưng gần đây cô đã vài lần nói mình ít gọi điện đến nhà cô thôi, đừng đưa đón và quá quan tâm đến cô nữa, đừng thăm dò xem cô đi đâu rồi bất thình lình xuất hiện(quả thật chúng tôi rất hay gặp nhau kiểu đó, nhưng không phải là tôi theo dõi cô ấy(số lần tôi hỏi thăm để biết nơi cô ấy đến và tôi đi theo chỉ chiếm khoảng 20% số lần gặp mặt kiểu này, còn tôi và cô ấy gặp nhau như vậy chỉ đơn giản vì nhà chúng tôi chỉ cách nhau chừng hơn 200m). Đến hôm qua, cô dặn tôi đừng vào nhà học sinh của cô để đón cô(chúng tôi đều là người quen của gia đình em hs đó), nhưng tôi đợi cô không đc vì cô ra muộn, tôi rẽ qua thì 0 thấy xe cô nên tôi vào, nhưng cô vẫn đang dạy. KHi về cô đã không nói với tôi một lời nào, và khóc(măch dù cô đã giấu không để tôi biết). Trước đó, lúc đi dạy cô đã 1 lần nữa nói tôi đừng đưa đón và gọi điện thường xuyên cho cô nữa, tôi đã đồng ý và hứa sẽ thỉnh thoảng gọi điện và đưa đón cô chứ không làm thế hàng ngày nữa. Lúc cô giận thật sự tôi không biết lí do cô giận tôi là vì tôi đã vào nhà hs cô đón cô khiến cô ngại hay tại vì tôi không hiểu cô, đã hứa sẽ không gọi điện và đưa đón cô thwuờng xuyên (biết đâu cô nói có là không như con gái hay thử lòng). Lần đầu tiên cô nói ghét tôi mặc dù trước đây cô nói tôi thật tốt, gia đình cô nhận xét về tôi thế.Rồi cô nói chúng tôi cắt đứt quan hệ, tôi hãy đừng hi vọng nữa, hãy quên đi nhwũng lời cô đã nói(cô đã nói cô sẽ đồng ý yêu tôi trong tương lai, cô sẽ trả lời tôi vào cuối năm nay hoặc sang năm, rằng tôi hãy vững tin và hi vọng). Tôi đã rất buồn và không biết xử lí tình huống này ra sao nữa, tôi đã không ngủ được suốt 1 tuần nay(vì chuyện này và vì chuyện cô ấy nói là sẽ đi du học vào cuối tháng này(về sau cô thú nhận là trêu tôi). Và hôm nay, chính xác là chiều nay, sau khi chúng tôi nói chuyện điện thoại buổi sáng và chát buổi chiều trên mạng với nhau để tìm nguyên nhân vì sao cô "chia tay" tôi đột ngột như vậy, và để tìm hiểu vì sao tối qua cô giận tôi đến vậy. Cô đã cười thật tươi và nói rằng cô đã đùa. Phải chăng cô đã cố tình làm tôi buồn chỉ để thử tôi? Tôikhông muốn mất cô vì bất cứ lí do gì, tôi tự nhận thấy mình đã hơi quá đáng trong việc "chăm sóc" cô nhưng thật sự tôi không có cách nào khác để tiếp cận và trò chuyện với cô(trên lớp chúng tôi không nói chuyện với nhau vì nhiều lí do, tôi không thể ngày ngày đến nhà cô vì chúng tôi hiện tại đều quá bận). Tôi phải làm gì bây giờ. CÁc bạn tư vấn giùm tôi với. THanks
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bạn 1702 thân mến, điều đầu tiên mình muốn nói với bạn là lần sau bạn post bài viết dài thì bạn chia bài viết thành những paragraph thì mọi người đọc sẽ dễ hơn. Mình đọc bài của bạn mà hơi bị loạn rồi
    Thế bạn đã hỏi thẳng cô ấy vì sao cô ấy giận rồi nói ghét rồi đùa kiểu vậy chưa? Nếu chưa thì hỏi thẳng xem cô ấy nói gì? Hình như đa số các bạn gái thường hay õng ẹo để thử các bạn trai. Hì, nhưng cũng ko hẳn, nếu gặp bác trai nào cứng mà ko thích con gái õng ẹo thì các bác gái cũng ko dám. Nhưng mình nghĩ cô bạn của bạn đang õng ẹo làm nũng tẹo ý mà. Bạn thử lờ 1 thời gian xem nàng phản ứng thế nào . Nếu nàng cũng ngó lơ luôn thì bạn tìm người khác được rồi. Còn nếu nàng cũng thích bạn thì sẽ ko ngó lơ đâu, phát hoảng lên ý chứ

  3. phanmanhquan

    phanmanhquan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ôi trời/ mình là con trai / mà thấy người khác quản lý người yêu như vậy cũng phát khiếp/
    Mình nghĩ đơn giản/ tôi là đàn ông thì tôi đi chơi khuya/ đi uống rượu thoái mái/
    thì cũng tương tự như vậy thôi/ phải để cho người con gái mình yêu có một khoảng trời riêng của mình chứ/
    Khi yêu thì cần thiết phải tin tưởng nhau mà/ như vậy thì mới vững bền được chứ
    Mình không đưa ra lời khuyên nào với các bạn cả/ mỗi người có một cách nghĩ cách làm mà/ mình chỉ nói lên quan điểm của mình thôi
    mọi vật đều sinh ra rồi lại chết đi, chỉ có tình yêu là mãi mãi vĩnh hằng
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà bị quả lý như quản lý tù thì thà bỏ miẹ người yêu đi cho nhanh.Tớ yêu thì đố có con nào quản lý nổi,quản lý dc tớ thì cho thêm tiền
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự đồng điệu của tâm hồn, nếu một đồng chí thích quản lý, và dồng chí kia thích *được* quản lý thì cũng ok. Còn nếu mà có ý kiến ý cò thì chứng tỏ là vẫn chưa đồng điệu lắm(!).
    Theo tớ nghĩ thì tình yêu là bình đẳng, có vấn đề gì cứ trực tiếp đàm phán với đối tác, còn nếu đối tác không đồng ý mà ta cũng không đồng tình thì hai bên nên review lại quan điểm của mình. Nếu một bên quá ư là cứng nhắc không chịu đàm phán, mà bên còn lại lại thấy thế... cũng được(!) thì ...thôi, cứ vậy mà chịu! Còn nếu mà "không thể như thế được!" thì đành phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi.
  6. minnie

    minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    đã yêu thì fải tin tưởng nhau, tự giác la` chính. Dù yêu đến mấy mà quản lí nhau, gặp nhiều quá đều rất chán.(dù vẫn còn yêu ngưòi ta). Đôi khi , thinh thoảng gặp nhau cũng hay,
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trùi, cô bạn của bạn đúng là điéc không sợ súng roài, thế này thì chẳng mấy chốc là vào trại sớm rồi, hic khổ thân quá, bó tay rồi !!!
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu mình mà quản lý thế này mình cho cái bạt tai,đuổi về nhà!hehhee!Còn yêu kiểu này thì sớm muộn cô bé kia cũng bỏ or đi ngoại tình thôi!
  9. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Toi da dinh vao Dien dan de tam su ve van de nay nhung lan lua mai. May qua, hom nay da duoc ban Coc_thuy_tinh01 khai ma`o.
    Toi cung dang o trong tinh trang bi nguoi yeu quan ly''. Tuy nhien, viec nay chi xay ra khi toi co viec phai di cong tac xa, hay di choi xa ma` khong co nguoi yeu di cung. Nhung luc nhu vay, ban trai toi vo cung lo lang, va khong tin tuong toi, so toi di choi voi nguoi khac. Goi dt de kiem tra lien tuc. Neu goi khong duoc (do khong bat duoc song, hoac may het pin) la` tra''ch toi tat may va nghi ngo.
    Nhung lan nhu vay, ca hai deu thay met va kho. Nguoi thi kho vi cu nghi ngo, lo so. Nguoi thi met vi cu bi nghi ngo va` bi kiem soat.
    Toi thuoc loai "yeu bo''ng vi''a " va` con khong biet noi doi. Doi khi, minh khong lam viec do'', nhung bi "e''p cung" qua, toi lai lap bap, lung tung, the la` bi nghi ngo.
    Tu do, toi hau nhu tu choi tat ca nhung dip di choi xa, ma` truoc day toi rat thich. Mot phan vi ban trai toi co ve khong thich. Mot phan vi` toi nghi den canh cu lo so bi nghi ngo (mac du mi`nh chang lam gi` ca), thi cuoc di choi se tro nen nang ne.
    Nhu cac ban (ca nam va nu ) deu noi : viec gi phai kho nhu vay, bo di cho roi. The nhung, dieu do khong phai de vi do'' la Tinh Yeu ma`. Ngoai viec bi quan ly ra, thi moi viec khac deu tot dep va ca hai thay rat vui ve va hanh phuc khi o ben nhau.
    PL.
    PS: toi da chon che do VNI de danh tieng viet font Vni times, nhung chu hien ra khong doc duoc. Do do, trong qua trinh da''nh may, khong the biet duoc minh da da''nh nhung gi hay co the doc lai noi dung vua danh may. Cac ban chi toi voi. Xin cam on.

Chia sẻ trang này