1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU NGƯỜI BẠN THÂN ...BUỒN LÉM

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi naughtybaby, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naughtybaby

    naughtybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU NGƯỜI BẠN THÂN ...BUỒN LÉM

    Cái dzụ nì thấy nhan nhản trên báo tuổi tím rùi, đọc hít mè vẫn mắc phải.......Trùi ui, khi mè một ngày đẹp chời nèo đó, tự nhiên cái, thấy thèn bạn thân iu, hồi nào đến giờ chơi dzô tư , bỗng dễ sương đến lạ.......Thấy không gẹp nhau là nhớ đến khủng khiếp, dzà bùn ơi, là bùn, hu hu.Níu như mè tất cả chỉ dừng lại ở happy ending, nghĩa là, hình như nó cũng liêu xiêu, thì khộng có gì mè nói được nữa, nhưng ở đây có trục trặc gùi. Nó vẫn oang oang : chúng mình là bạn tốt, vẫn " ai cũng hỉu chỉ một người không hỉu ( ngốc thật chứ chả giả vờ đâu bà coong)..... Vậy phải làm sao đây? Con gái mè, nói thẳng ra cho khoẻ thì mang tiếng, mà dấu kín thì.... có ai hỉu cho lòng tui không? Hay vẫn cứ âm thầm để rùi đau khổ, chấp nhận tình bạn trong khi mình đã chuyển sang cấp độ cao hơn rồi? giúp tui dzới, help

    i hate love
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đừng quá tư tin bạn à, cứ ngo lời đi rồi ban sẽ bất ngờ vì trước giờ cứ ngỡ người ta ko biết, nhưng nào ngờ......người ta giả vờ như vậy và bạn sẽ nhận được 1 kết quả......ùhm, hic hic
    view my forum : www.cuphoc.com
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một người luôn khốn khổ và thất bại trong tình yêu hướng dẫn bạn, bạn có nghe ko ?
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người bạn thân... hay một người mới lạ...
    Cho dù bạn là con gái... hay khi bạn là con trai...
    Chẳng sao cả!
    Nếu đúng là yêu... bạn có thể làm được cả...
    Hãy nghệ thuật như những gì có thể...
    Rồi... Người ấy sẽ nhận ra...
    Kết quả ra sao thì tuỳ vào bạn....
    Túm lại 1 điều,
    Tình yêu vốn không đơn giản... nhưng nếu mình cứ đặt TY vào trong những kinh nghiệm, những đắn đo, thì nó sẽ không còn hương vị của nó. Nhưng nếu mình không thật tế nhị với nó, thì đó lại càng không thể là Tình Yêu.
    Chúc bạn thành công!
    A Friend VN
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì... Yêu đơn phương rùi. Nếu cảm thấy để trong lòng không chịu được thì nói ra đi. Đừng sợ mang tiếng, chuyện tình cảm thì làm gì phân biệt con trai con gái nữa. Nhìu khi kẻ khó xử lại là người kia, vì được nhận tình cảm nhưng mà tiếc là... không đáp lại được! Hì...
    Còn nếu có thể chịu được thì thôi. Bởi vì khi nói ra, chỉ thay đổi được 1 điều là lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chứ ngoài ra thì không giải quyết được chuyện gì khác. Nếu người kia là 1 người khéo léo thì mình sẽ không mất đi 1 đứa bạn, nhưng nếu ngược lại thì... hậu wả! Hì...

    You are nobody until somebody loves You
  6. lady_in_black

    lady_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu người bạn thân thì chưa, nhưng thích một người bạn hơi hơi thân thì, rùi......Nên lady hỉu tâm trạng của naughty lém đó......Hồi đó vẫn mừng là chưa có nói gì hết, mà cũng chẳng có ý định nói nữa, cái gì không đến thì cũng không thể làm gì được đâu... Lady nghĩ bạn cứ dò phản ứng của người ta thật kỹ đã, rồi hãy quyết định nên làm gì.....Bằng trực giác very nhạy của con gái tụi mình, tin chắc naughty sẽ nhận ra được tình cảm của người ấy dành cho naughty đang ở mức độ nào thui...Nếu người ta không thích mình, có lẽ nên tránh tiếp xúc một thời gian, viện cớ học hay sao đó, để nguôi bớt đi cảm xúc nhất thời của mình.... Làm thế thì, khi quay trở lại, mình vẫn sẽ rất vui vì không mất đi một người bạn tốt ...Và người ta cũng không bị khó xử, hay buồn vì tự nhiên đang vô tư thế mà cô bạn của mình lại làm mất đi một tình bạn đẹp
    Nói chung là, đã gọi là yêu, thì không nên làm bất cứ điều gì khiến người ấy phải buồn như vậy, còn nỗi buồn của bản thân naughty, thì đã có thời gian : : THỜI GIAN CÓ THỂ HÀN GẮN MỌI VẾT THƯƠNG, NẾU KHÔNG NHƯ THÍA THÌ THIÊN HẠ ĐÃ CHẾT HẾT VÌ BÙN CẢ RÙI..... Quên nỗi buồn đi, vui sống, đó cũng là một cách để đem đến cho đối phương hạnh phúc đó...Đây chẳng phải là điều bạn muốn hay sao?
    <P>[red]CAXIVA</FONT></P>
    Được lady_in_black sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 04/11/2003
  7. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì , lâu lâu mới xuất hiện , cho góp ý cái nhé : ý kiến của tui thì khác của bà đó , nếu là tui thì chẳng bao giờ tui nói "tui yêu bà " , lỡ nó tưởng nói giỡn nữa thì mệt ,Cứ để 2 người tự hỉu làm bạn bè dzui dẻ, kiếm người yêu , kiếm dợ thì dễ chứ kiếm bạn thân khó lắm à .Nói ra 1 phát tự nhiên từ tình bạn trở thành tình iu , từ tình iu nếu 1 ngày nào đó trở trời 2 ngừ chia tay cái bụp --->quay lại làm bạn hở má ?Còn trẻ mà , để dành vài năm nữa chờ người ta sắp lấy chồng hãy tán .Yêu đơn phương cũng zui chán , làm gì mà chịu hông nổi dữ . Phần còn lại thì y như bà nói :
    Còn nếu có thể chịu được thì thôi. Bởi vì khi nói ra, chỉ thay đổi được 1 điều là lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chứ ngoài ra thì không giải quyết được chuyện gì khác. Nếu người kia là 1 người khéo léo thì mình sẽ không mất đi 1 đứa bạn, nhưng nếu ngược lại thì... hậu wả! Hì...
    <P>amicecorp</P>
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 12/11/2003
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    cái vụ đó công nhận là nhiều thật nhưng em hỏi bác 1 câu nè.......................................... bác "hate love" thế sao bác vẫn cứ bình luận về nò nhỉ ?????????tò mò thật hi hi hi hi
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 

Chia sẻ trang này