1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yeu nguoi da co gia dinh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi songnho, 07/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songnho

    songnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chang bao gio co the hinh dung minh lai roi vao cai hoan canh nhu the nay. moi thu nhu sup do. Tro treu thay. biet vay ma van khong quen duoc nhau, lai cang thuong nho nhieu hon, can co nhau hon nhu mot cho nuong tua tam hon. Em van yeu anh nhieu lam anh biet khong, sau khi biet moi chuyen em cang thuong va thong cam cho anh hon. DINH MENH. Lam sao day
  2. yourfriends

    yourfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Than,
    Minh la nam gioi, voi lai chang co chut kinh nghiem nao trong viec tinh cam, nhung minh co vai suy nghi. Ban a, truoc tien minh nghi ban dung lo lang buon ba hay suy nghi them bat cu dieu gi nua, hay tim cach nao do cho minh thanh than da roi thu lam nhu cach ma minh da tung lam de giai quyet kho khan ma khi gap phai, hay viet vao giay dieu ban dang quan tam, chang han nhu truong hop cua ban, neu tiep tuc tien toi thi ban se duoc gi va se vinh vien mat cai gi, con neu dung lai khi moi viec moi bat dau, du cho tinh cam co sau dam nhu the nao di nua, thi ban se duoc gi, se tot len hay xau di. Nhung phai that binh tinh va nghiem khac voi chinh minh thi ban moi co the dua ra mot cach giai quyet tot.
    Chuc ban thanh cong va thoat khoi hoan canh nhu vay mot cach tot dep.
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chuyện này muốn kể cùng bạn.Bạn thân,cái chuyện tình cảm thì làm sao mà có thể ép nó theo ý mình được chứ, đúng ko nhưng nên đặt tình yêu của mình đúng chõ.Tôi đã từng là người trung gian hoà giả và gỡ rối cho 1 đôi, trong đó cố bé này yêu anh bạn tôi,tôi gọi là cô bé vì cô bé đó yêu người hơn 7 tuổi và đã có vợ.Tình yêu của họ đầu tiên cũng đẹp và nên thơ lắm, vì hồi đầu chàng tra này có chuyện trục trặc với vợ.Họ yêu nhau say đắm như bao đôi tình nhân #, nhưng có 1 điều là chàng trai này ko bao giờ nói với cô bé này về ý định s bỏ vợ để lăy cô bé này cả.
    Và bây giờ thì bạn biết sao ko, chuyện tình của họ đã chấm dứt rồi, thế đấy.Chàng trai ko thể lãng quên trách nhiệm với gia đình của mình, còn cô bé kia, cô ko có đủ can đảm để tiếpc tục 1 cuộc tình rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.Bạn thì sao, bạn thân mến??Nếu có thể hãy dừng ngay lại, đi kẻo cuối cùng chỉ có bạn là người chịu thiệt thòi thôi.

    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tốt thôi, việc của em là làm cho anh chàng đó bỏ vợ và cưới em..là lá la thế là toại nguyện thôi, băn khoăn mà làm dề ?

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  5. tranhadieptranhadiep

    tranhadieptranhadiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    you van con may man hon toi.................................
    mot nguoi con gai nhu toi, nho be, trang tay, tro troi giua dong doi, vo tinh pham phai mot sai lam cua cuoc doi la yeu mot nguoi da co vo, Phan minh chi la trò chơi, có bao giờ được trở thành danh thế la " vợ" thiêng liêng kia, dù chỉ là vợ lẽ cũng kkko dám mơ........... Đã thế còn bị đánh ghen tả tơi, tình yêu là phải chịu đau khổ thế sao? tình yêu mất, người yêu nhắm mắt làm ngơ, vết nhơ đầy mình............. tôi biết phải làm thế nào dây, còn một linh hồn bé bỏng thiêng liêng đang dần lơn lên và hình thành trong tôi, khiến tôi ko thể nghĩ tới những vỉ thuốc ngủ..........., Tôi sẽ cho tất cả trôi qua, coi như tôi đánh mất, danh dự, niềm tin của gia đình, và thằng người tình khốn nạn, đối với tôi bây giờ đứa con là thiêng liêng nhất............ Sắp có một tội ác sảy ra, do một con bé mơi tròn tuổi vị thành niên gây ra.......... MỘt buổi sáng dắt xe đi học và sẽ ko bao gio quay trở lại ngôi nhà thân yêu của mình nữa. Sang nhà bác giả vờ hôm nay ko co xe đi học, mượn xe máy,thế là có hai cai xe trong tay, liệu với hai cái xe ấy có đủ tiền cho tôi vào trong DN đợi 9 tháng 10 ngày trôi qua ko?
    rồi tất cả sẽ ổn thôi ma, bố mẹ và bác sẽ ko truuy tố mình đâu, họ cũng ko thể tìm ra mình được. MÌnh sẽ biến mất khỏi thế giới này, mình sẽ làm lại tất cả từ đầu, chỉ cần mình đủ ăn và con mình nguyên vẹn là hạnh phúc lớn của đời mình rồi.
    QUA RỒI LÀ GIÓ NGÀN BAY
    CHO ĐI NHIỀU QUÁ TRẮNG TAY CŨNG ĐÀNH
    đời mình là một lúc đẹp nhất rồi cũng sẽ trôi qua,
    hoa tàn mà vẫn còn một nụ trên cây, thì cũng có ý ngiã lắm rồi
    vĩnh biệt nha bố mẹ và thầy cô và bạn bè, hỡi người tình hèn nhát, em xấu hổ về anh, nhưng em sẽ dũng cảm, dũng cảm thay phần cho anh, ko thì anh lai ko có phúc có lộc để cho đời con anh, mà con anh cũng là con em, anh hãy sống nố phần đời còn lai làm việc thiện để chuộc lại nỗi lầm của minh đi, hai người phụ nữ đã khổ vì anh, annh đừng làm ai khổ thêm vì anh nua, một lời cuối, em vẫn mong anh sông hạnh phúc,
    FAREWELL..........., I;M GOING AWAY......
    never
  6. songnho

    songnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gui ban Tranhadiep!
    Minh doc tam su cua ban ma thay thuong ban qua. Thoi thi su da roi, minh khong biet khuyen ban nen tiep tuc giu dua con cua minh hay khong. Chi biet la de giu duoc giot mau cua minh, ban se phai chiu nhieu dieu tui nhuc, dang cay lam do ban. Khong biet ban da san sang cho nhung dieu do chua. Mong moi dieu may man se den voi ban-
    Anh oi, lieu roi minh co ket cuc nhu vay khong? Nghe cau chuyen cua nguoi khac me em thay kho qua. Chuyen doi moi nguoi mot canh. Tha rang anh cung nhu con nguoi hen nhat xau xa do, tha rang anh loi dung em, dung loi duong mat de lua doi em thi da danh mot nhe. Dang nay anh ay lai thanh that voi em den vay, ton trong va yeu em den vay. Anh noi ve em voi cac em cua anh bang su tu hao va tran trong den vay. Em muon trach anh, cam thu anh da doi em tu truoc den nay, nhung nhin anh mat anh dau don nhin em khi anh thu nhan rang anh da khong kim duoc long minh de lam em kho, em lai chang noi duoc gi. Tha rang anh cung co mot gia dinh nhu bao nguoi khac, em se chang bao gio tha thu cho anh. Dang nay co phai la gia dinh, co phai la vo anh thuc su dau, tu anh rang buoc anh vao moi quan he co nghia khong tinh do thoi. Noi den cai nghia, sao ma kho the ha anh. Anh khong the tu bo an nghia, em cung khong dam khuyen anh lam dieu ay. Roi anh va em se song ra sao, dan vat, dau don, xau ho...??? Nhung cu de nhu the nay cung khong duoc, anh cu mai co don, cu mai la nguoi khong co vo ma tu coi la co vo nhu the nay. Anh khong co mot gia dinh thuc su, khong co hanh phuc, khong co ai cham lo cho anh, lam sao em yen long roi xa anh?
    Sao lai nhu vay ha anh, anh da noi chia tay em, vay ma khi em suy nghi va dong y, anh lai khong the xa em duoc. Phai chang minh can cho nhau qua. Moi ngay khong gap duoc anh em da nho muon dien len roi. Nhung loi hoi han an can, su lo lang anh danh cho em lam em khong sao quen anh duoc.
    Em tu hoi neu em la chi ay em se lam gi? Em se khong bao gio niu giu anh bang soi day tinh nghia thay cho tinh yeu nhu vay dau. Neu chi ay hieu anh, chi anh phai biet anh kho so nhu the nao khi o ben chi ay, dam bua nua thang, chi de lam tron trach nhiem va khong bi nguoi khac coi la vo on bac nghia. Vi cai nghia ma anh khong the noi loi chia tay voi chi ay. Chi ay co hieu dieu do khong, em tin la chi ay hieu, vi nguoi phu nu nhay cam lam. Hay chi ay chi can anh kieu gia nhan nghia non vo chong la du. Chi ay va anh, co biet rang ca hai dang tu giet chet ban than va cuoc song cua hai nguoi, va ca cua em nua khong? Roi se ra sao, anh khong the lay vo vi vuong chi ay, chi ay cung khong the lay chong vi vuong anh. Ma cuoc song cua hai nguoi cung chang phai la vo chong. Cuoc doi roi se ra sao? Sao anh va chi ay khong co gang hieu nhau, yeu nhau va chung song voi nhau? De em yen long ma roi xa anh? Tai sao ? Tai sao vay? Sao anh khong noi cho em hieu? Tha em dau mot lan roi het tat ca con hon cu phai chiu dung dai dang the nay. Em co anh ma khong co anh. Mo ho, ao anh...Em met moi qua roi...
    Song co nghia gi dau, neu chieu nay em chang den
    Vi song da lam anh nghieng nga vi em
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn tranhadiep,
    Đau lòng thay khi phải đọc những dòng này, chẳng lẽ mình là người mau nước mắt đến vậy? Biết là đã yêu thì phải chấp nhận, yêu một người vốn đã là đau khổ, yêu một người đã có gia đình như bạn thì khác gì địa ngục? Nhưng mà địa ngục thì đến sau, haha, ở hồi cuối chương cuối kia, chứ như bạn songnho thì hiện tại vẫn đang ở phần thiên đường pha chút hấp dẫn gay cấn của địa ngục. Có hấp dẫn thế mới đưa bạn đến ngày hôm nay phải không?
    Phan minh chi la trò chơi, có bao giờ được trở thành danh thế la " vợ" thiêng liêng kia, dù chỉ là vợ lẽ cũng kkko dám mơ........... Đã thế còn bị đánh ghen tả tơi, tình yêu là phải chịu đau khổ thế sao? tình yêu mất, người yêu nhắm mắt làm ngơ, vết nhơ đầy mình............. tôi biết phải làm thế nào dây, còn một linh hồn bé bỏng thiêng liêng đang dần lơn lên và hình thành trong tôi, khiến tôi ko thể nghĩ tới những vỉ thuốc ngủ....
    Bạn thân mến, nếu bạn là nhân vật chính của câu chuyện bạn kể, điều bạn cần bây giờ là phải thật bình tĩnh.
    Hãy suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào, nếu bỏ đi thì phải biết chắc là mình sẽ bỏ đi đâu, làm gì để sống, có kế hoạch đầy đủ cái đã rồi hãy thực hiện.
    Không hy vọng gì được ở cái kẻ (trời ơi, tôi muốn dùng những từ xấu xa nhất!) phá hoại cuộc đời bạn rồi thì hãy nghĩ xem gia đình có chấp nhận bạn và con bạn hay không, bố mẹ thường rất bao dung. Nhưng nếu họ phản đối và bạn cần đứa con của mình thì hãy kiên quyết giữ đứa bé đến cùng, nếu cần thì hãy bỏ đi. Nhưng khi một thân một mình nơi xa lạ, chắc chắn bạn sẽ khó giữ gìn và chăm sóc cho đứa bé trong người hơn là khi được sự đùm bọc của gia đình, cho nên hãy tranh thủ tình cảm của gia đình mình trước đã.
    Kế tiếp, nếu GĐ không ủng hộ, bạn đành phải có kế hoạch ra đi, lúc này thì nên tìm sự ủng hộ về mặt tài chính ở những người thân và cả tên người tình ^%&* của bạn, hãy thận trọng và khôn ngoan cho tương lai của bạn và con bạn.
    tất cả trôi qua, coi như tôi đánh mất, danh dự, niềm tin của gia đình, và thằng người tình khốn nạn, đối với tôi bây giờ đứa con là thiêng liêng nhất............ Sắp có một tội ác sảy ra, do một con bé mơi tròn tuổi vị thành niên gây ra.......... Một buổi sáng dắt xe đi học và sẽ ko bao gio quay trở lại ngôi nhà thân yêu của mình nữa
    Nếu bạn còn quá trẻ, giữ lại đứa bé không phải là một ý hay, nhưng nếu bạn đã quyết tâm thì phải đảm bảo là có khả năng lo cho đứa trẻ, không thì thà đừng sinh nó ra.
    Như bạn đã thấy, quá ngây thơ, dễ tin, yếu mềm sẽ dẫn đến những hậu quả như vậy, cho nên xin đừng tin ai nữa, nhất là tên khốn nạn ấy, hãy cảnh giác và lo cho bản thân mình.
    hỡi người tình hèn nhát, em xấu hổ về anh, nhưng em sẽ dũng cảm, dũng cảm thay phần cho anh, ko thì anh lai ko có phúc có lộc để cho đời con anh, mà con anh cũng là con em, anh hãy sống nố phần đời còn lai làm việc thiện để chuộc lại nỗi lầm của minh đi, hai người phụ nữ đã khổ vì anh, annh đừng làm ai khổ thêm vì anh nua, một lời cuối, em vẫn mong anh sông hạnh phúc
    Sau này, khi con bạn lớn lên, hãy tìm cho nó một người cha tốt hơn (dù là chỉ trong huyền thoại của bạn kể), đừng bao giờ cho tên khốn nạn ấy chạm đến con bạn. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hãy làm một người vợ thật hoàn hảo của người chồng xứng đáng với bạn, hãy sống hạnh phúc đến tận cùng có thể để trả thù lại những đau khổ mà bạn đã phai trải qua. Mình tin là nếu bạn kiên trì đi tìm và vun đắp, hạnh phúc sẽ nở hoa trên bàn tay bạn...
    Mến,
    Chào bạn Songnho,
    Bạn ơi, xin bạn hãy tỉnh táo, dù trường hợp bạn chưa chắc sẽ giống như tranhadiep viết nhưng rồi sẽ cực kỳ bi đát như thế, hoặc gần gần như thế đó, lúc đầu bao giờ cũng là "tình yêu duy nhất, tôn trọng, tự hào, là tất cả, không thể thiếu..." nhưng kết cục thì vẫn là một trong những "chỉ là trò chơi... không dám mơ đến chữ "vợ" thiêng liêng, dù là vợ lẽ...bị đánh ghen tả tơi... tình yêu mất... người yêu làm ngơ... vết nhơ đầy mình..."
    Trong trò chơi này, bạn sẽ mất nhiều hơn được, điều mất lớn nhất và trước mắt: hiện giờ bạn có còn tự tin làm "vợ" bất cứ ai không, địa vị "vợ" cao quý thiêng liêng trong cái nhìn trong trẻo thiếu nữ của bạn có còn như xưa?
    Mong bạn sáng suốt! Nếu bạn đã quyết định chơi trò chơi nguy hiểm này, hãy bảo đảm là bạn hoàn toàn có quyền sử dụng cuộc đời bạn, không mắc nợ ai kể cả bố mẹ, vì bạn đang đánh cá cả cuộc đời với tỉ lệ thắng cuộc là 1 phần tỉ.
    Mến,
    Gửi tới hai bạn vài lời khuyên và rất nhiều sự thông cảm! Cố lên, tôi hy vọng các bạn sẽ vượt qua cạm bẫy của cuộc đời!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  8. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Gởi tranhadiep
    Ôi ai ơi ! Có vững tâm được không khi mà người trong cuộc mới hiểu được tất cả ! Một baby sẽ không có cha ! một cuộc sống chẳng có tương lai ! chẳng biết người đó có xứng đáng với sự hi sinh của bạn không ! hay là một ngày nào đó sẽ có một người nữa như bạn, rồi sẽ có một baby nữa như baby của bạn.
    Mình đang là một người trong cuộc !
    một cuộc tình đầy mâu thuẫn và buồn khổ !
    Cầu chúc tất cả những gì đến với bạn đều là những diều may mắn !
    Xin mạn phép gởi cho người ấy của bạn một câu :
    MỘT THẰNG HÈN !
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, người yêu tôi còn có con rrồi cơ.. Nghĩ lại thấy cay, Thằng đấy ngày xưa mình có coi ra gì đâu, không liệt vào dạng đối thủ cạnh tranh. Vậy mà... hic hic... bây giờ mà nàng bỏ chồng mình tình nguyện quay lại và nuôi con hộ thằng kia.. hic hic

    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh
  10. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hahhaa !
    Các em đá sân của người khác thì đáng đời rồi. Các em cứ kêu khổ nhưng các em có thấu cho những người vợ kia không??
    Chỉ là một trò chơi thôi sao ? Trò chơi của các em đe doạ đến một gia đình êm ấm nào đó. Đã không biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ, đã rất nhiều trẻ con mất cha , và có rất nhiều cảnh đời éo le do trẻ con không được gia đình bảo vệ , nghiện hút, bán báo , đánh giầy , mãi dâm trẻ em,.......
    haha nhân đây cho tôi gửi tới những man đã không bỏ gia đình lòng cảm phục của tôi trước sự lựa đầy trách nhiệm của các bạn.
    Tuy nhiên các man hãy cố gắng giải quyết mọi việc cho êm thấm không nên quay lưng lại với nhứng gì bạn đã làm , một lần nữa các bạn hẵy chứng tỏ minh là người co trách nhiệm ở mức có thể được đối với các em kia.
    Còn đối với các em Diep songnho kia oi hay cố gắng lên đi và hãy chấp nhận thiệt thòi vì là người đến sau. Và cũng đừng bi quan quá thế , hãy chia sẻ với bạn bè .
    Cuộc sống tươi đẹp

Chia sẻ trang này