1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu người ta điên như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovelinh2, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta điên như thế nào nhỉ?

    Nàng có một tình yêu, đó là chàng. Chàng có hai tình yêu, là nàng và bóng đá.
    Một ngày chàng mãi mê với người tình bóng đá, quên mất rằng phải đón nàng sau giờ tan học. Chừng nhớ lại thì... ôi thôi, chắc nàng đã ở nhà. Sự im lặng đáng sợ của nàng qua điện thọai làm chàng day dứt quá khi nghe nàng đi bộ 8 cây số từ trường về nhà để trừng phạt chàng. Không một lời thanh minh, chàng ở nhà, ăn no, lên giường sớm để lấy sức.
    Ding...dong... tiếng chuông cửa buổi sáng vang lên, nàng mở cửa thì nhìn thấy gương mặt bơ phờ hốc hác của chàng. Thì ra để chuộc lỗi, có một kẻ điên đã tình nguyện gửi xe ở trường nàng và đi bộ suốt 8 cây số, bằng quãng đường mà hôm qua nàng đã đi.
    Thế nhưng... cuộc đời là những chuyện bất ngờ, xe của nàng hôm nay lại bị hỏng. Và... có hai kẻ điên cùng nhau đi bộ suốt 8 cây số một lần nữa để lên trường lấy xe về .
    Khi yêu người ta điên thật, bạn nhỉ Tôi đọc câu chuyện mà tự hỏi quãng đường đi lần thứ 3 tuyệt như thế nào



    N&L
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, mày đến số nhà XXX phố YYY đập tan cái xe Wave đỏ đỏ hộ tao nhé

Chia sẻ trang này