1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu người ta điên như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bupbedangyeu1712, 17/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta điên như thế nào?

    Có một lần chàng đến nhà nàng đã bắt gặp một con gấu bông to đùng ôm một trái tim đỏ chói, do một cậu bạn khác của nàng mua tặng(nghe nói anh chàng tặng gấu này trước đây đã từng mê cô bé như điếu đổ. Chàng bèn không nói không rằng, cắp nách chú gấu bông, phóng xe lên cầu Chương Dương, buộc đá vào cổ con gấu và ném thẳng xuống sông một cách không thương tiếc.
    (copy được)... liệu có ai điên hơn không nhỉ???





    Được bupbedangyeu1712 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/09/2003
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này sẽ được khoá lại và ghép vào chủ đề hỏi đáp tình yêu (trung tâm giải quyết các vấn đề về tình yêu)
    hungdo
  3. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    mệt thật, khi người ta có một cái đặc quyền họ tha hồ làm những gì mình thích mà không để ý xem người khác nghĩ gì về hành động của họ
    LH: Thành
    0904266990
    ADMINISTRATOR
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng tống vào trong đấy ! để mọi người thoải mái một chút đi bác !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta có thể làm những điều điên rồ nhất mặc dù biết thừa nó ngớ ngẩn và vô bổ , có khi mang đến những hậu quả thật không thể tưởng tượng . Nhưng tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người ...
    Có 1 đứa con gái cứ luôn mồn quát tháo thằng em trai của mình khi nó ôm cái điện thoại thủ thỉ hàng mấy tiếng đồng hồ với người yêu của nó lúc nửa đêm về sáng ,rằng nó làm chuyện vô bổ ,rằng chúng mày nói gì mà lắm thế lũ điên ...thế rồi cô ấy yêu một người con trai .......cô ấy nhớ là có 1 lần đã ôm cái di động để nói linh tinh từ 10h00 đêm đến 2h00 sáng .....nóng hết tai ......và nhiều ngày sau cũng thế ...đứa em trai nhìn bà chị của mình cười cười ......ít ra thì nó cũng có thêm 1 đồng minh .
    I want to spent my lifetime loving you
  6. thiensutinhyeu239

    thiensutinhyeu239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    khi yeu nguoi ta ko nghi hanh dong day la man dau khi nao cac bac yeu thi se biet thoi
            chua oi......ngo xuong ma coi!!!
          nguoi yeu con bo con roi .chua oi!!!!.....
  7. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có mặt hai mặt của một vấn đề, cái khác nhau là sự nhìn nhận của từng người mà thôi
  8. vietnamn1

    vietnamn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này thứ nhất là quá kém thứ hai là ko thể chấp nhận đ­ược. Tại sao ư, thứ nhất anh ta có quyền yêu thì người khác ko có quyền yêu hay sao, anh ta yêu được cô gái đó thì người khác cũng có quyền yêu mà anh ta lại là người đến sau, đến sau lại cấm người đến trước. Thứ hai, anh này thật là kém trong cả cách cư xử và hành động. Tôi ko biết là anh ta có yêu cô gái đó hay ko, nhưng anh ta ko có quyền cấm người khác yêu cô gái đó mà kể cả trong trường hợp anh ta có quyền đó đi chăng n­­ữa thì cái cách anh ta ném con gấu bông xuóng sông là thực sự ko tôn trọng cô gái (tôi còn chưa tính là anh ta là người vô ý th­ức cái gì cũng ném xuóng sông thì sông nào cũng sẽ thành sông Tô Lịch hết), ngoài ra khi yêu cô gái đó anh ta phải tính rằng trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy sẽ có rất nhiều chàng trai khác tán tỉnh cô gái đó. Việc mọt con gấu bông nhỏ đó mà anh ta ko giám đối mặt để đương đầu mà lại đi phản ứng mọt cách tiêu cực nh­ư thế thì sau này nếu có các chàng trai khác tán tỉnh cô gái đó thì chàng ta sẽ đối đầu như thế nào, lại phản ­ứng tiêu cực như thế ư, thế thì chỉ làm khỏ cho cô gái đó mà thôi, người ta thường vin vào cớ là có yêu thì mới ghen nhưng mà ghen thì cũng chỉ có m­ức độ của nó thôi ch­ứ, ko thể nào mà c­ư xử như thế được mất hết cái mà ng­ười ta gọi là bản lãnh của người đàn ông. Cho nên nếu đây chỉ là mọt sự nóng giận tức thời của tuổi trẻ thì được ch­ứ nếu ko thì tôi khuyên cô gái là nên cân nhắc khi chọn anh ta là người yêu.
    -----------------------------------------------

Chia sẻ trang này