1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu nhau những khó khăn cuộc sống - có làm các ban chán..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    khi yêu nhau những khó khăn cuộc sống - có làm các ban chán..

    mình muốn được nghe các bạn cho ý kiến hay cùng nhau thảo luận. Thực tế rất nhiều đôi yêu nhau ,rất yêu tưởng như không thể xa nhau được ,mà đoạn cuối của tình yêu là gì hôn nhân ư không các bạn ạ .Đó lại là những cuộc chia tay : vì hoàn cảnh ,vì vô số lý do ... các bạn nghĩ thế nào ạ?
    yêu nhau là 1 chuyện ,thực tế điều kiện và hoàn cảnh ,công việc của 2 con người mới là yếu tố quyết định phải không ạ?
    có 1 đôi yêu nhau lắm nhưng vì cô gái chưa có việc làm ổn định ,chàng trai thì thu nhập thấp và mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến chia tay
  2. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống hok bao giờ là hoàn hảo, con người hok bao giờ hoàn hảo, nên chuyện tình yêu cũng hok bao giờ có một kết cục hoàn hảo.
    Hãy cứ sống, cứ yêu. Cứ cho đi rồi nhận lại. Đừng suy nghĩ nhiều mà đau đầu chị ạ
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích 1 câu như thế này "Nếu ko thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời thì chỉ có thể vì tình yêu ko đủ " Đấy, chỉ đơn giản vì ko đủ nên ko thể bước qua mọi thứ cũng nhau ... Và nếu ko đủ thì nên để nó ra đi đúng ko nhỉ?? Để cái người đủ để cùng mình đi suốt cuộc đời đến chứ ... Nghĩ thoáng và đơn giản đi, sẽ hok thấy tiếc và xót xa nữa đâu
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Lanh cha lanh chanh, bé tý biết gì đòi xí xớn
    Khó khăn thì ai cũng có nhưng có thứ khó khăn hơn là làm sao giúp người mình yêu san sẻ những khó khăn đó. Vật chất không phải là yếu tố quyết định tất cả!
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    2 thứ tách rời mà như không thể tách rời
    2 thứ tưởng như không thể tách rời thực ra lại tách rời
    tất cả phụ thuộc vào quan niệm...
  6. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    2 thứ tách rời mà như không thể tách rời
    2 thứ tưởng như không thể tách rời thực ra lại tách rời
    tất cả phụ thuộc vào quan niệm...
    ________________________________________________
    kudo nói vậy làm em mâu thuẫn lắm
    toppic có vẻ không được hot lắm nhưng đây là chuyện cực kì thực tế
  7. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy mà
    1.
    2 thứ không thể tách rời:
    khi 2 người yêu nhau chuyển sang cưới, vấn đề nảy sinh là sống chung với nhau, tự lập và tách rời với gia đình, không còn chuyện tối tối gặp nhau, điện thoại í ới mà chuyển sang chuyện cùng kiếm tiền sinh họat, chi trả chi phí, có trách nhiệm với nhau...
    2.
    2 thứ tách rời:
    trước khi yêu cả 2 vẫn sống vẫn sinh họat như thường và thức dậy vào sáng ngày mai như điều nó tất yếu phải đến, khi 2 người không cưới nhau, mọi chuyện vẫn thế, khi 2 người cưới nhau, chỉ một tờ giấy, một ràng buộc pháp lý và sáng hôm sau vẫn thức dậy vào bình minh ....
    em có thể tìm thấy kẽ hở ở 1. mà ghép đoạn 2 vào đúng đồng thời kẽ hở ở đoạn 2 mà đoạn 1 mới là lời giải thích...
    chẳng phải nó nằm ở quan niệm sao?
    nếu muốn tiến tới hôn nhân, chọn đoạn 2
    muốn chia tay, chọn đoạn một
    for a simple life, take it all..
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi chứ,mình thuộc type hay chán .Chẹp
  10. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Mr_ toàn cười đểu nhóc thoai à

Chia sẻ trang này