1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu nhau những khó khăn cuộc sống - có làm các ban chán..

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    không có khó khăn, tình yêu trở nên vô vị , nhàm chán...
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    uhm, đời lúc nào chả có khó khăn, có cái đáng chán đáng ghét.
    Nhưng trong yêu mà chán thì chả phải yêu nữa rồi kìa. Thắc mắc làm j.
    Thà có mà vượt qua còn hơn chả có j để thử thách.
    Lý thuyết, lý thuyết cả đấy
    Khó hay chán là do mỗi người.
    Đang chán, nói linh tinh
  3. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN MỚI BIẾT NGƯỜI TA YÊU MÌNH CỠ NÀO VÀ....CÓ THỂ KO YÊU
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Mình phân biệt tình yêu theo nhiều giai đoạn và độ tuổi của người đang yêu .giải sử như đã yêu nhau khá lâu , mặn nồng ....rồi .
    _Khi người đang yêu ở độ tuổi mà chưa thể hoàn toàn tự lập thì bị ảnh hưởng rất lớn bởi phụ huynh , cách nhìn nhận người yêu của mình từ giai đình , đấy cũng là 1 ảnh hưởng rất lớn . rồi khi kinh tế không thể tự lập thì đôi khi tình yêu chỉ là thứ yếu " đói đến chết mới thấy ăn hơn yêu ..." -lời 1 bài hát .Đó là những khó khăn lớn nhất cản trở tình yêu ,mặc dù không giết chết tình yêu ngay lập tức nhưng nó ******** yêu nhạt nhẽo dần --->tan vỡ.
    _ Khi người đang yêu ở độ tuổi có thể lập giai đình với nghề nghiệp , kinh tế có thể tự lập , lúc đó cái cản trở lớn nhất là tham vọng của chính bản thân người ta. Tham vọng về 1 giai đình, một người vợ người chồng lý tưởng và bắt đầu so sánh người mình đang yêu với cái người lý tưởng ( trong đầu nghĩ ra ) ... đó chính là dấu hiệu của tình yêu tan vỡ...
    _Nghe thì thật đơn giản để vượt qua những cái đó đúng không , vì lúc bạn nghĩ đến là mình vượt qua dễ thì tình yêu đang mãnh liệt , nhưng thời gian của cuộc đời thì còn rất dài và cái tôi thấy khó vượt qua nhất là chính bản thân mình !
  5. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    với mình cuộc sống thì luôn có những khó khăn thử thách phải vượtqua
    nếu như 2 người yêu nhau thì cùng nhau vượt qua ( nói hơi lý thuyết nhưng đúng là như vậy, gọi đó là sức mạnh tình yêu) còn nếu như đến một lúc nào đó, cảm giác như mọi khó khăn ko thể vượt qua nổi, nhiều vấn đề mâu thuẫn nảy sinh dẫn đến chia tay thì đó là do mệt mõi vì phải đối mặt với nhiều khó khăn, cảm thấy ko hòa hợp ko chung sức với nhau dc nữa, và đó cũng là khi tình yêu giảm sút đi rồi
    xin hết
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải trong tình yêu mà trong cuộc sống hàng ngày, ai chẳng có những khó khăn những hoàn cảnh cần được cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. Nói lời yêu thì dễ vô cùng nhưng liệu điều đó có quyết định độ bền vững của TY không thì tôi, bạn, những người đang yêu khó có câu trả lời thoả đáng vì mọi điều còn đang ở phía trước. Vậy thì lấy gì để đảm bảo cho TY ngay từ bây giờ, rất đơn giản TY chỉ có thể được đảm bảo bằng chính TY mà thôi. Yêu nhau là yêu tất cả những gì thuộc về nhau và có cách thích nghi được với nó. Lãng mạn quá, thực dụng quá đều khiến con người ta nhàm chán và ngộ nhận về TY, có thể họ còn cho là TY không có thực cũng nên. Tất cả những khó khăn gian khổ, thử thách nghiệt ngã nhất cũng không thể làm TY trở nên nhàm chán, có chăng là cách chúng ta đón nhận và thích nghi với nó thế nào để TY luôn là điều thiêng liêng và vô giá đối với mỗi người. Có những thử thách khiến TY bền vững hơn nhưng cũng có những thử thách khiến TY lung lay, ở khía cạnh này không thể nói chỗ nào khó khăn và thử thách thì TY không tồn tại được. Khó khăn và thử thách chính là thước đo chân giá trị của TY đấy các bạn ạ. Yêu trong hoàn cảnh thuận lợi, đầy đủ cả vật chất và tinh thần thì chẳng có gì để nói vì đến với nhau quá dễ dàng nên người ta khó nhận ra suy nghĩ, bản chất thật của nhau, đến khi gặp những trắc trở, sóng gió cần chung sức chung lòng vượt qua thì đúng lúc này TY lại trở nên mong manh hơn lúc nào hết. Tại sao vậy, lỗi không phải tại TY không có thật mà sự thật là trong con người ta, TY không đủ sức mạnh để bao bọc được những sóng gió của cuộc đời. Và kiểu TY như vậy sớm hay muộn cũng không thể tồn tại được vì nó không có chân giá trị đích thực, không bám rễ sâu được từ hiện thực cuộc sống hiện hữu. Theo tôi, TY từ xưa đến nay luôn có thật, luôn tồn tại vĩnh cửu với thời gian, vì TY là cuộc sống của chúng ta. Thử hỏi nếu mỗi người chúng ta sống mà không có TY, không yêu ai, không yêu một cái gì trên đời này thì cuộc sống có còn là cuộc sống nữa không hay đó chỉ là một cuộc sống vô nghĩa, cuộc sống không yêu ai và cũng chẳng được ai yêu...
    Với tôi, khi đã có TY thì không có khó khăn thử thách nào là không vượt qua được. Và khi đã vượt qua thử thách rồi thì TY càng thiêng liêng bền vững hơn. Hạnh phúc có được khi bất hạnh nhất là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Quá chán, nhưng khái niệm khó khăn là vô cùng tận, mỗi người mỗi hòan cảnh lại thấy khó khăn một kiểu. Tốt nhất là khi yêu khoảng chừng 2 tháng:Bản chất con người, lý tưởng, cuộc sống, gia đình, tính cách ... nên nói ra để đối phương biết... chấp nhận được thì tiếp tục, không chấp nhận được thì cũng đành phải chia tay khi còn trẻ để tìm người khác !
  8. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    - Khó khăn lớn nhất là khoảng cách địa lý.
    Tớ xác định ngay từ đầu, chỉ yêu người cùng tỉnh. Ngược lại thì dù quý mến, thân thiết đến đâu cũng không yêu- Tránh được một cái. Đây là nguyên nhân đổ vỡ chính của tình yêu SV.
    ( Nghĩ tiếp đã, mưa- phải đi cất quần áo)
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ùa, cái này bạn nói chuẩn luôn tớ bỏ phiếu thuận cho bạn !!!!!
    khó khăn cả 2 cùng giúp nhau vượt qua, không vượt qua được thì có nghĩa vấn đề này khó thật >>> càng cần đoàn kết thương yêu nhau để vượt qua >>> thú vị lắm, chán chút lại hết liền
    nếu 1 người làm , 1 người ko chung sức làm (hoặc giả không đủ khả năng giải quyết ) >>> CHÁN (đời + chán mình + chán yêu) - ( 1 người chán vì người kia không được như họ mong muốn, 1 người chán vì bó tay ko vượt qua được , thấy vô tích sự trước người kia ) >>> đến 1 lúc nào đó bất đồng , không tìm được tiếng nói chung >>> mỗi người 1 ngả gút bai cho ko pai ... còn nếu kiên nhẫn chịu được thì nhắm mắt get me rit d (bổ sung vitamin ''trách nhiệm'' )
  10. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hiện nay em đang rat băn khoăn .cuộc sống và công việc của em quá khó khăn .lên có ai yêu mình hok ..và nếu có yêu sẽ tồn tại và đẹp trong bao lâu [​IMG]

Chia sẻ trang này