1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu ta luôn biến thàng người khác !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonGoHan_Love_Juliet, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ta luôn biến thàng người khác !

    Khi yêu ta luôn biến đổi !
    Sự biến đổi mang tính toàn diện là khi ta đã yêu thật sự !
    Khoảng cách trong tình yêu là một điều khó có thể không xuất hiện ! Chính vì vậy cần làm gì khi con tim đang yêu !
    Trong từng hoàn cảnh khác nhau các bạn có từng cách sử sự khác nhau ! Từ đấy dẫn đến biến đổi nội tâm đến biến đổi về chính mình ! Tự mình làm mình biến đổi lúc nào không hay !
    Trong định nghĩa tình yêu các bạn hãy nhớ rằng không bao giờ có khoảng cách ! Khoảng cách là cái mà ta tự nghĩ ra do không thể nào chấp nhận con người mình ở hiện tại !
    Có thể bạn thế này thế kia : ngượi bạn yêu quá đẹp trong khi bạn quá xấu ư ! Đừng bao giờ để ý tới nó , vẻ đẹp của bạn mà bạn không nhìn nhận ra được ư , không có ai xấu hết ! Người ta nói không có ngươi phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp ! Con trai cũng vậy thôi , đừng bao giờ cho minh là xấu các bạn đẹp lắm chứ ! Đừng bi quan _ bạn không đẹp về cái mắt cái miệng hay cái mũi cũng có thể mầu da song những cái chưa đẹp ấy không phải không bao giờ đẹp !
    Nó sẽ là những cái đáng yêu của những người con trai ! Những cái mà mọi người đều công nhận ! Hãy tin vào chính mình ! Bạn hãy hiểu chỉ có ai yêu mình thật sự muốn làm bạn với mình thật sự những người luôn tin tưởng bạn họ sẽ thấy bạn là người như thế nào !
    Các bạn muôn biến đổi như thế nào !
    Ở con trai , xấu đẹp gì cơ chứ ! Bạn hãy mặc gọn gàng chút chải chuốt một chút thôi ! Con mắt bắt đầu nhìn bao trải hiên ngang bạn sẽ thấy mình cũng kiêu hùng lắm chứ ! Bạn sẽ thấy bạn đẹp nhất a ! Cố lên , đừng đánh mất cái lẽ ra là của bạn !
    Biến đổi về hình dang chỉ là cái bước nhỏ khi trinh phục lúc yêu mà thôi ! Bạn hãy cố gắng biến đổi tất cả không phải là giả tạo a nhen ! Mà là thật sự biến đổi nhanh như một người đàn ông chín chắn chứ không phải là ra mặt đàn ông mà oai oai vớ vẩn vì điều đó không phải thay đổi mà ra kiêu sĩ ma thôi ai chả ghét !
    Hi nụ cười nồng ấm duyên dáng lại có những nét bao dung của người con trai lạ một cái gì đó khắc sâu vào tim con gái nhiều nhất ! Con gái thường chú ý đến con trai từ lời ăn tiếng nói ! Bạn hãy là người độ lượng biết tha thứ lúc cần thiết ! Biết yêu biết hi sinh va hết long vì mọi người ! Có lẽ chỉ một lần nào đó thôi nụ cười trong khoé mắt chăng hay là một hình tượng cao thượng một con ngươi mạnh mẽ hội tụ trong bạn sẽ mai mai ghi sâu không bao giờ phai nhoà trong mắt cô ây !
    Đừng bao giờ bi quan nêu cô ấy đã có người yêu ! Bạn đừng bỏ cuộc nhé vì như vậy bạn đã quá yếu đuối và tự ti khi nhìn nhận mình không bằng đối thủ ! Bạn cứ theo hãy cố gắng tạo ra hình ảnh của mình trong mắt rồi trong tim người mình yêu ! Rồi bạn sẽ có tất cả thôi !
    Rồi mình sẽ có đôi thôi ! Nhưng còn vấn đề đổi mới lớn nhất _ hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay đi ! Vui vẻ với cả người yêu của cô ấy hiện tại ! Sử sự hoà đồng với bạn bè cô ấy " hậu phương của các bạn đấy "
    Diều cuối cùng mình muốn nói với các bạn ! Hãy thổ lộ tí một thôi dần dần cô ấy sẽ hiểu lòng bạn !
    Chúc các bạn và cả tôi nữa trong vòng 5 năm nữa sẽ có otô mà đưa người yêu đi chơi nhé ! Bye hãy yêu một tình yêu chân chính biết hi sinh va biết bao dung rộng lượng !
    Biến đổi lượng phải dẫn đến đổi chất _ thàng bản chất thật sự của chính mình đừng giả tạo nếu bạn giả tạo bạn sẽ buồn nội tâm lắm đấy ! Hiiểu không một đoá hoa cho người mình yêu ! Hãy tim hiểu nhé chúc thành công ! @};-

    ĐứcTâm
  2. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    songohan nói thế thì nghe cũng hay lắm, nhưng mà đâucó nhất thiết khi yêu là phải thay đổi đâu! lỡ mình...tốt sẵn rùi thì sao? nhưng mà đoạn cuối thì hình như là....có vấn đề thì phải??bởi vì yêu là yêu người chứ có phải là yêu ...ô tô đâu mà cần có ô tô chở người yêu đi chơi chứ! nếu đã yêu thì có phải.....đi bộ cũng vui chán!
    kidfox

Chia sẻ trang này