1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU THÌ GHEN.....CÓ LÀ TỘI LỖI....?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi taytrongtay1011, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU THÌ GHEN.....CÓ LÀ TỘI LỖI....?

    Khi yêu thì tự nhiên con người ta thay đổi rất nhiều .... và cũng chỉ vì yêu người mà họ ghen tuông quá đáng .Tôi cũng là nạn nhân của vụ này khi chưa yêu thì còn được tự do khi dính vào rồi thì chỉ còn là "Tự họ"( Làm cái gì cũng bị kiểm soát) Vậy theo các bạn thì trong khi yêu thì ghen có phải là tội lỗi không nhỉ .Tôi mong rằng mọi người đừng như thế

    YÊU LÀM CHI CHO KHỔ KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO...TỰ DO MUÔN NĂM


    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    yêu mà không ghen mới là có lỗi. ghen chẳng qua chỉ là 1 hành động...ngu xuẩn nhưng đang iu của những người đang iu (bà con thông cảm dzốt văn, chẳng bít kiếm từ gì để diễn ta...hehe)

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ghen không phải là một tội. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ghen quá đáng làm gì. Có nhiều người cứ nói rằng: "ghen là biểu hiện của tình yêu". Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Trong tình yêu, ghen tuông là một sự mù quáng. Tốt hơn là hãy tìm hiểu người mình yêu thật kỹ và tin tưởng con người họ, chứ đừng nên vì những chuyện vớ vẩn mà đánh mất mình. Bạn ghen, phải chăng bạn ích kỷ? Ghen tuông nhiều khi còn gây ra tai hoạ, mà có thể dẫn tới cả sự tan vỡ, đổ nát ngay chính nơi tình yêu mình đã tạo dựng ấy chứ.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...

Chia sẻ trang này