1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu thì họ coi bạn bè là gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi INBLOOM, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì họ coi bạn bè là gì???

    Khi chưa yêu thì tình bạn là nhất, nhưng khi có một nửa của mình rồi thì tình bạn chỉ là khi nào họ cãinhau với người yêu, để chút bớt nỗi buồn. Họ còn chẳng đủ thời gian để biết lúc đó người bạn đó thế nào nữa.

    VMP
  2. CO_BE_MONG_MO_new

    CO_BE_MONG_MO_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    TÌM NGƯỜI YÊU THÌ DỄ. NHƯNG TÌM MỘT NGƯỜI BẠN HIỂU MÌNH ĐỂ CÓ THỂ Ở BÊN NHAU LAU DÀI LÀ ĐIỀU RẤT KHÓ. CHÍNH VÌ VẬY MÀ NGAY CẢ LÚC CÓ NGƯỜI YÊU ĐI CHĂNG NỮA THÌ CŨNG NÊN DÀNH THỜI GIAN CHO BẠN BÈ

    NHUNG
    [/size=10]
  3. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn rất thân, tụi mình còn thân hơn anh em ruột thịt nữa kia, lúc đó cả hai đều độc thân, đi đâu tụi mình cũng đi với nhau, có nhiều người còn bảo tụi mình là pêđê nữa kìa, mình và nó có 1 giao ước như thế này : tối thứ bảy cả hai ko được đi đâu cả, chỉ đi với nhau thôi, sau này nếu 1 trong hai đứa mà có bạn gái thì cũng như vậy, đi với bạn gái giờ nào cũng được nhưng ko đươc đi vào tối thứ bảy, các bạn thấy có hay ko? thế mà tụi mình cũng giữ được giao ước ấy mấy tháng trời đấy, nhưng kể từ khi thằng bạn mình có bạn gái,thì mọi chuyện rắc rối lại xảy ra, nó vẫn giữa đúng giao ước với mình được vài tuần kể từ khi nó có bạn gái thì bạn gái của nó chịu ko nỗi nữa . bạn gái nó bảo là nó coi mình hơn người yêu, và bắt nó chọn 1 trong hai người, lúc đó mình phải nhượng bộ thôi, chính mình khuyên thằng bạn mình nên bỏ cái giao ước ấy đi và giành nhiều thời gian cho bạn gái nó hơn. Đúng là như vậy thật từ khi thằng bạn mình có bạn gái thì tình bạn giữa mình và nó ko con gắn bó như trước nữa, tuy rằng là ko có cãi cọ gì ? nhưng mình cảm thấy nó càng ngày càng xa mình, tụi mình ít gặp mặt nhau hơn, có khi cả tuần cũng ko thấy mặt, bây giờ thì mình cũng đã có bạn gái nhưng mình thấy tình yêu và tình bạn nó khác nhau lắm, có những cái mà tình yêu ko thể có trong tình bạn và ngược lại. Tình yêu thì ngọt ngào, lãng mạn còn tình bạn thì thiêng liêng có những điều mình tâm sự với bạn thân của mình nhưng lại ko thể tâm sự với người yêu của mình được. Hai thứ đấy tuy khác nhưng nó đều làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, làm sao ta có thể giữ trọn cả hai bên , thật là một điều khó khăn, nếu ai mà có được cả tình yêu lẫn tình bạn thì người đó thật sự là hạnh phúc, may mắn
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  4. professor

    professor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Minh cung co 1 thang ban rat than nhung tu khi no bat dau yeu (chi la theo duoi 1 nguoi con gai thoi) thi tinh cam ban be da bat dau phai nhat roi. No khong con nhieu thoi gian cho minh, Co khi ca tuan bon minh cung khong gap duoc nhau. Neu ma no cua do co gai kia thi chac cung la luc cham dut tinh ban giua bon minh thoi. Minh chi biet ngoi nhin chu khong he lam gi hon.
    Buon.
  5. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ko co dau.tai ho ko biet dung hoa giua tinh ban va tinh yeu thoi

Chia sẻ trang này