1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu thì người ta như thế nào ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu bằng tình yêu rụt rè hay tình yêu táo bạo ? Yêu rụt rè nghĩa là ngấm ngầm chăm lo cho người mình yêu nhưng không dám thổ lộ. Yêu táo bạo thì mỗi ngày phải nói lên ít nhất một tiếng yêu, phải biết thực một chút và cũng biết lãng mạn một chút.
    Tôi không dám đến với nàng bằng tình yêu rụt rè vì tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bỏ qua cơ hội. Nhưng nếu yêu bằng tình yêu táo bạo thì tôi sợ mình sẽ không thể gánh vác nổi...Tôi vẫn còn nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm.
    Một ngày nào đó nếu tất cả mọi thứ vẫn còn, tôi sẽ bắt đầu lại bằng một cách thuyết phục
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  2. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    khi thật sự yêu, người ta sẽ ko bao giờ tự hỏi mình sẽ yêu ntn đây , người ta chỉ làm theo những gì con tim mách bảo. khi thât sự yêu, người ta sẽ ko bao giờ hỏi người yêu đã làm những gì cho mình, mà chỉ nghĩ mình sẽ làm gì cho người yêu. khi yêu, con người thường mất đi lý trí và phải hi sinh quá nhiều...
    chắc tui sẽ chẳng yêu đươc ai vì tui là một người ích kỉ........................
    U can be everything U wanna be
    Just turn yourself into anything U thing U could ever be
    Be free with your tempo be free
    Surrender your ego, be free yourself!
  3. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    1. có vậy cũng giành nhau nữa, ai thích alone thì sẽ alone thôi mà.
      Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
      Học tập tốt - Lao động tốt
      Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
      Giữ gìn vệ sinh thật tốt
      Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  4. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    1. Chú Kapapoo chỉ được cái nói đúng :-)
      No matter what the past is, the present is the only one really matter... :-p
      .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

      Quen biết đầy thiên hạ - Tri kỷ được mấy người
  5. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nếu ai mờ đang alone & hài lòng với cuộc sống single của mình thì lập hội độc thân đê. thật tình thì tui cũng ko hiểu người ta yêu để mà làm gì nữa.............
         love me like there's no tomorow
       hold me in your arms, and tell me   that you need me...
  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    có tui đây.
    nhưng mà nhắc cho bạn nhớ: lập hội độc thân thì sẽ không thể giữ mình độc thân được đâu, trước đây hội chuột đã có vài cái hội độc thân rồi, và nó luôn luôn là nơi cưa cẩm lẫn nhau thôi
    eo ui, nhớ lại mà nổi da gà...
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  7. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trời, mấy cái hội mạo danh đó thì kể làm dề. tui lun phản đối mấy cái tâm hồn ko trong sáng đó.........chắc chả ma nào thèm ngó nên mới mạo danh để kiếm vợ chớ giề.....
      I'm just a poor boy
     Nobody loves me!
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà xã Chips_ly@
    Không phải là cơn gió
    Chợt đi ngang qua đời
    Không phải là chiếc lá
    Vô tình trong thoáng rơi
    Không phải là áng mây
    Một mình trong chiều tím
    Nên tình yêu chợt đến
    Mà anh nào có hay ?
    Không chỉ là hạnh phúc
    Không chỉ là khổ đau
    Không chỉ lúc bên nhau
    Khi cả hai giận dỗi
    Tôi và em bối rối
    Nào biết là tình yêu
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chơi cô giáo mà hay hông , đi dạy rùi quên túi đựng bút lách ở nàh học trò lun , bó tay
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    chậc................................. chậc............... thằng cha này lắm thơ thật vào đâu cũng thây thơ của hắn ta he he he
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 

Chia sẻ trang này