1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu thì người ta như thế nào ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0

    hehhe lâu mới được một bài đấy bác
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​
  2. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác thế nào, mình thì thấy buồn nhiều hơn vui, tâm trạng bất ổn, thấy cô đơn lắm, đôi khi chỉ muốn giận dỗi cho người đó năn nỉ, đôi khi chỉ mún khóc thật to vì nhớ . . .
    tình yêu mà, yêu đi rồi sẽ biết cảm giác bên cạnh người yêu thế nào (bác nào yếu tim đừng thử nhá )
    hot hot hot
    Tình yêu, sẽ xoá đi buồn đau, những lúc không gần nhau, vẫn cho trái tim hồng
  3. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không thì khác gì nhau chứ
    Cũng bạn bè, người thân quanh ta
    Chỉ có khác là hồn ta thay đổi
    Khi thẫn thờ, chợt vui chợt buồn
    Con người chẳng bao giờ tỉnh táo
    Vì mãi mong nhớ hình bóng ai
    Cũng bởi thế người ta mới nói
    Khi yêu thì giống như bị điên.
    Chips_ly vợ iu quí !
    Người đâu gặp gỡ là chi​
    Trăm năm biết có duyên gì hay không ?​

Chia sẻ trang này