1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu "trái ấu" cũng tròn ,khi ghét "trái bồ hòn" cũng méo !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ozzyline, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ozzyline

    Ozzyline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu "trái ấu" cũng tròn ,khi ghét "trái bồ hòn" cũng méo !

    Theo tui thì con người ta có lúc nó vô lý như zậy đó ! Các bạn thấy có đúng ko ?
    Khi người ta đã thích ai thì dù người đó có những khuyết điểm gì thì ta dễ dàng bỏ qua, thương người ta đến mức ko tả được,có thể nói trong mắt ta người đó là một cái gì đó vĩ đại lắm .
    Ngược lại,khi đã ghét thì thôi ko còn gì để nói nữa, ta sẵn sàng gán ghép những khuyết điểm ko có thật lên người đó .
    Tui thấy như vậy là vô lý quá . Nhưng con người chúng ta chắc ko bỏ được đâu ! mãi mãi là ko !
    Có ai có ý kiến gì ko ?




    Ozzy

Chia sẻ trang này