1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi yêu vay tiền của nhau có nên chăng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhanh82, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu vay tiền của nhau có nên chăng?

    các bác ơi, lúc trước em iu một thằng em có cho nó vay xiền, mà giờ chia tay nhau đã lâu mà nó chẳng hồi âm lại cho em, em muốn đòi nó mà không biết làm sao,,,,,các bác cho em ý kiến với ...................(khẩn cấp vì em đang rất cần xiền để lấy chồng,,huhuh)
  2. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ặ, cỏĐn thơ cỏằâ nói gỏĐn nói xa rỏằ"i nói thỏưt vỏằ>i ngặỏằi ta thôi chỏằâ còn thỏ nào. CặĂ mà vỏằ>i baky, nỏu giúp 'ặỏằÊc ngặỏằi ta thơ giúp luôn, chỏng bao giỏằ nghâ 'ỏn chuyỏằ?n 'òi lỏĂi bỏƠt kơ cĂi gơ cỏÊ, kỏằf cỏÊ money. Hơ, nói 'ỏn chuyỏằ?n money cỏằâ thỏƠy thỏ nào ỏƠy!
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn vay mà không trả, thì nên vay, vay nhiều vào. Còn muốn vay rồi trả, thì đừng nên vay.
    Kêu ông người yêu mới đi đòi tiền giúp .
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà trước kia anh bạn của bạn mượn tiền bạn mà ko kêu là vay thì bạn đành chịu mất số tiền đó thôi. Còn nếu như anh bạn của bạn nói rõ ràng là vay và sẽ trả thì phải đi đòi bằng được chứ, chuyện tiền nong phải xòng phẳng, đâu có kiểu như vậy được. Cùng lắm là nói gia đình của anh ta thôi nếu như anh ta ko biết lòng tự trọng là gì.
    Gà con nghĩ chuyện gì cũng nên rõ ràng, khi mình nói vay nghĩa là mình phải trả họ. Còn khi mình mượn tiền mà mình nói sẽ trả, họ kêu ko sao đâu, cứ cầm lấy mà dùng, ko cần trả thì lúc đó cứ vô tư mà tiêu thôi. Chuyện tình yêu hay tình bạn gì cũng thế, vướng vào chuyện tiền nong là fức tạp nhất
  5. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có chứ, lúc đó vay mình tiền còn nói là sẽ trả ngay nên mình mới cho vay chứ, mà mấy triệu chứ có ít đâu,,,lúc chia tay nhau cũng nói là: số tiền anh vay em khi nào có anh sẽ trả, hix, mình cũng tin thế mà giờ chia tay nhau hơn 1năm rồi, cả hai cũng đều có tình yêu mới rồi mà cứ lờ lớ lơ....(hix, các bác đừng nghĩ em dại giai mà tội nghiệp, lúc đó em cả hắn yêu nhau còn tính là sẽ lấy nhau nên em,,,,hix,
    các bác ơi hôm qua em nói chuyện với hắn, em muốn nói nhưng mà chẩng nói nổi,hix, miệng như bị đổ bê tông vậy; các bác ơi hay em tính thế này: em nhờ bạn hắn đòi hộ được không; trong chuyện này thêm người thứ 3 vào có nên không??????
  6. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Haha, topic vui léo tả, người ta cho vay tiền để trói, đây lại thả nó xổng đi. Bị nó lừa rồi người đẹp ạ, thuê đầu gấu mà đòi thôi, có cần thì PM cho anh nhé!!!
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình không hỏi. Nếu hắn nhớ và là người có tự trọng, thì hắn sẽ trả. Còn nếu không trả thì coi như mua 1 bài học.... Nhưng lúc đang yêu nhau, cho vay mà cứ mong người ta trả rồi thì .... ...
    thuymp
  8. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái Topic ý kiến của pác Nhatthang có vẻ là hợp lý nhất đấy cô nhóc ạ ... có nhu cầu liên hệ đầu gấu ... hãy PM cho anh
  9. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có chứ, lúc đó vay mình tiền còn nói là sẽ trả ngay nên mình mới cho vay chứ, mà mấy triệu chứ có ít đâu,,,lúc chia tay nhau cũng nói là: số tiền anh vay em khi nào có anh sẽ trả, hix, mình cũng tin thế mà giờ chia tay nhau hơn 1năm rồi, cả hai cũng đều có tình yêu mới rồi mà cứ lờ lớ lơ....(hix, các bác đừng nghĩ em dại giai mà tội nghiệp, lúc đó em cả hắn yêu nhau còn tính là sẽ lấy nhau nên em,,,,hix,
    các bác ơi hôm qua em nói chuyện với hắn, em muốn nói nhưng mà chẩng nói nổi,hix, miệng như bị đổ bê tông vậy; các bác ơi hay em tính thế này: em nhờ bạn hắn đòi hộ được không; trong chuyện này thêm người thứ 3 vào có nên không??????
    đây cũng là lời của em đấy ah thưa các bác_ _ _
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền với bác này to bằng cái "bánh xe"... thôi, coi như mua 1 kỷ niệm đi cũng được...
    thuymp

Chia sẻ trang này