1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    khi yêu

    người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm ...
    Lúc đó, bạn đã yêu ..
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy .
    Lúc đo", bạn đã yêu ...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác
    Lúc đó, bạn đ~a yêu ...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong inbox hay Sent items chỉ bởi vì một email từ người ấy .
    Lúc đó, bạn đã yêu ...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy .
    Lúc đó, bạn đã yêu ...
    Bạn luôn tự nhủ rằng " người ấy chỉ là bạn thôi ", nhưng bạn nhận ra là mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy .
    Lúc đó, bạn đã yêu .
    Khi bạn đọc những dòng này , nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó , bạn đã yêu ..và yêu người ấy ...

    Có đúng không nhỉ ?
    Theo các bạn thì làm thế nào để biết khi ta yêu ...???
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Joycee ơi, biến đi đằng nào rùi tự dưng xuất hiện post một đống topic thế này ??Mà sao toàn về TY thế hử?? Hic, đúng là bà quản lý "phiên chợ tình" đã khác, thôi đừng mang mấy cái tư tưởng bên ý sang bên này nhá...hic box 82 còn ngây thơ lắm, chưa có ai biết IU là gì đâu??
    Uh, mà Joycee viết cũng đúng đấy, khi yêu người ta hay nghĩ về người mình yêu mọi lúc, mọi nơi.......đó cũng là điều tự nhiên mà thôi. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc ko gì sánh bằng. Khi chìm ngập trong TY con người ta chả hề quan tâm đến ngày mai,mà lúc đó thế giới của họ gói gọn trong niềm hạnh phúc được ở bên nhau, chia xẻ với nhau rất nhiều, rất nhiều.....từ xưa tới giờ power of love luôn là đề tài cho nghệ thuật mà......nói đến chữ yêu thì nhiều lắm, chả thể phân tích nổi đâu.....
    Chiquichita
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng đó mình chỉ nghĩ đến tác giả của topic này. Joycee viết rất đúng thì phải. Khi mà trong mọi lúc mình đều nhớ đến, quan tâm đến một ai đó tức là mình đã có tình cảm với người đó. Và tuỳ theo người đó là ai mà tình cảm đó là gì.
    Nếu là một cô bạn gái thì có thể là tình yêu lắm chứ!

    Nguyenkien

Chia sẻ trang này