1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi yêu ??????????????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi tnt_1985, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnt_1985

    tnt_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    khi yêu ??????????????????????????????????????????

    Vâng thưa các bác , em cũng chỉ là thành viên mới của HD nhưng nói về vấn đề muôn thưở này thì thật là ...........Các bác thấy đấy yêu rồi bỏ , có những người sẵn sàng bỏ con đường trước mắt vì một tình yêu của học trò nhưng cuối cùng chẳng được gì cả ! Các bác hãy xho em biết ý hiến của các bác về vấn dề muôn thưở này ?????????????????????????

    ngoc tu
  2. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói là yêu có hai mặt một mặt xấu và một mặt tốt. Nếu khi yêu mà biết lợi dụng mặt tốt thì nó chính là dồng lực giúp hai người đó sẽ có một tương lai tốt đó. Bạn có đồng ý thế không hả. Còn nếu chỉ yêu để biết rồi bỏ tất cả thì họ phải nhìn lại mình đi nếu không thì hối không kịp đó. Làm việc gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta nên biết lợi dụng mặt tốt để phát huy và giảm bớt mặt xấu đi. Chứ không có cái gì chỉ có một măt đâu bạn ạ. Ban nếu có một mối tình học trò thì cũng nên tôn trọng nó và hãy lợi dụng nó mà phát huy hết khả năng của mình. Chúc bạn thành công
    Le Ngoc Hoan[/sze]
  3. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói là yêu có hai mặt một mặt xấu và một mặt tốt. Nếu khi yêu mà biết lợi dụng mặt tốt thì nó chính là dồng lực giúp hai người đó sẽ có một tương lai tốt đó. Bạn có đồng ý thế không hả. Còn nếu chỉ yêu để biết rồi bỏ tất cả thì họ phải nhìn lại mình đi nếu không thì hối không kịp đó. Làm việc gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta nên biết lợi dụng mặt tốt để phát huy và giảm bớt mặt xấu đi. Chứ không có cái gì chỉ có một măt đâu bạn ạ. Ban nếu có một mối tình học trò thì cũng nên tôn trọng nó và hãy lợi dụng nó mà phát huy hết khả năng của mình. Chúc bạn thành công
    Le Ngoc Hoan[/sze]
  4. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yêu học trò cũng đẹp lắm đấy ....nhưng điều sợ nhất là học hành ! thế nên tui xin rút lui ..còn khi iu thì lãng mạn vô cùng có thể một tên 5 phẩy văn có thể làm được bài thơ khiến Pustkin phải quỳ lạy xin dạy cho ý chứ ...có thể nàng sẽ luôn chú ý sắc đẹp hơn chăng còn chàng thì diện hơn (sạnh hơn ý mà )lắm sự kiiện xảy ra lắm
    A free life A relax death[​IMG]
  5. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yêu học trò cũng đẹp lắm đấy ....nhưng điều sợ nhất là học hành ! thế nên tui xin rút lui ..còn khi iu thì lãng mạn vô cùng có thể một tên 5 phẩy văn có thể làm được bài thơ khiến Pustkin phải quỳ lạy xin dạy cho ý chứ ...có thể nàng sẽ luôn chú ý sắc đẹp hơn chăng còn chàng thì diện hơn (sạnh hơn ý mà )lắm sự kiiện xảy ra lắm
    A free life A relax death[​IMG]
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thía tổng kết có bao nhiêu mối tình SV hiện tại bi h trong box HD nhà mình nhỉ ?
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tớ là một , mấy tháng nữa là hết thời sv mơ mộng rồi, em yêu thì đã tốt nghiệp năm ngoái.
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thêm cả mình nữa này, nhưng mà là đại học tại chức
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ Em số ảo ẩn mình sau số mũ Phép khai căn em biến hoá khôn lường Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới Bao biến số cho một đời nông nổi Phép nội suy từ chối mọi lối mòn Có lúc gần còn chút Epsilon Em bỗng xa như một hàm gián đoạn Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình Tình yêu là định lý khó chứng minh Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ Bao lô gic như giận hờn dập xoá Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hưo*ng''
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại Nơi trái tim anh, em mãi mãi là hằng số vô biên

Chia sẻ trang này