1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi zai nói: "Thì em cứ coi anh là kẻ xấu xa" thì phải làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khi zai nói: "Thì em cứ coi anh là kẻ xấu xa" thì phải làm gì???

    Cách đây 1 tuần em cả bạn zai cãi nhau vì anh ấy đi chơi về muộn, nhậu nhẹt lại còn đi hát karaoke nữa. Em làm mặt lạnh với anh ấy mấy hôm rồi. Vừa rồi em lại fát hiện anh ấy dấu em 1 số chuyện nữa. Em nhắn tin trách móc anh ấy. Thí anh ấy nhắn lại câu đó: "Thì em cứ coi anh là kẻ xấu xa là được chứ gì"
    Thực ra em trách móc anh ấy chỉ mong anh ấy sẽ giải thích xoa dịu, hay cuống lên để làm lành với em, hay xin lỗi, nhưng mà...
    Em và anh ấy giờ căng thẳng như dây đàn. Rõ ràng anh ấy sai, em nhất quuyết không làm lành trước, thế nhưng anh ấy cũng tỏ ra dek cần rồi.
    Làm sao đây
  2. Just2chat

    Just2chat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ai làm lành trước là thua . Nhìn em thế này anh biết em thua rồi, còn lên đây hỏi làm gì nữa
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ kệ đấy, xem ai ngon hơn. Nhưng coi bộ đằng ấy yêu hắn nhiều hơn òi. Trong tình yêu thường phải nhẫn nhịn lẫn nhau mờ, xin lỗi trước 1 lần cũng chả chết ai. Nhưng đừng như thế nhiều lần thì nguy
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm theo lời nó đi em....
  5. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    gái nhường trai, chẳng mất mát j
  6. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó đi em , cho nó chết trong tiếc nuối
    ( Hê hê , bỏ được nó thì đã chẳng lên đây hỏi , em nhỉ )
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Lần nào cãi nhau tớ cũng không thèm chấp, đa phần làm lành trước cho xong.
    Thế nên cứ tớ giận dỗi là anh ấy cũng làm mặt lạnh. Mỗi tội tính tớ thiếu kiên nhẫn lắm, chỉ làm mặt lạnh được có mấy hôm thôi. Anh ấy cứ như thế này, tớ cũng chả biết làm thế nào. Chẳng nhẽ chia tay. Con trai gì mà ko bao giờ biết dỗ dành người yêu là như thế nào hết. Tớ cứ giận rồi lại fải tự làm lành trước thôi.
    Đe doạ chia tay nhiều lần lắm rồi, chả tác dụng đâu. Đòi chia tay là anh ấy đồng ý ngay.
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bơ thì cùng bơ ... Nếu cần nhau thì sẽ ở bên nhau, còn nếu anh ý coi cái tự ái lớn hơn cả mình, thì mặc kệ anh ý ôm lấy cái tự ái đó ... Vì như thế thì trước sau gì cũng chia tay thôiCố lên !!!
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cố mãi mà không lên.
    Tớ chỉ giận được vài hôm thôi là thấy khổ lắm rồi. Tớ chỉ muốn giải quyết dứt điểm. Nhưng mà tớ cũng yếu đuối lắm. Các bác chỉ cho tớ mấy chiêu trong vụ này đi.
    Trong những ngày giận nhau này, tớ thường ở nhà (buổi tối) chả có việc gì làm, lại nghĩ ngợi, lại thấy miss....
    Tư vấn cho tớ nên làm gì để cho lão ấy sợ thật
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình (đã kết thúc 2 năm trước đây, giờ chỉ là bạn bè) rủ mình đi uống nước, mình có nên đi chơi với anh ta để thoải mái đầu óc không?

Chia sẻ trang này