1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi zai nói: "Thì em cứ coi anh là kẻ xấu xa" thì phải làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thích làm giè thì làm, làm xong thì hok hối hận hihí đơn giản chỉ là1 người bạn, lâu lâu uống nước đã làm sao, chỉ sợ ấy nghĩ lung tung thôi
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ không sợ mình nghĩ lung tung. Chỉ sợ ai nhìn thấy nghĩ lung tung. Đi như thế, cũng có nghĩa là cơ hội của mình và bạn trai hiện tại = 0
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    ĐI thì rủ thằng người yêu hiện tại đi cùng. Thế là xong
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    bác ơi.... Nó đã nói thế rồi tức là bác phải chấp nhận những cái xấu của nó bây giờ và sau này. Mà bác cũng phải ép mình đừng nhương nhịn nó nữa, nó thấy bác có vẻ yêu nó hơn là nó yêu bác thì nó sẽ làm già đấy (kinh nghiệm hehhe). Nếu nó có yêu bác mà nó đang ở "cửa trên" thì khi bác nói chia tay, nó đồng ý nhưng bác mà làm thật là nó cuống đít lên ngay. Còn trường hợp nó hok yêu bác, bác bảo chia tay thì nó OK luôn thì cũng đáng chia tay lắm bác ạ. Đằng nào cũng cứ quyết tâm chia tay đi. Tối rỗi hơi không có việc gì làm thì PM cho em, em chỉ chỗ sinh hoạt CLB lành mạnh, tăng cường sức khoẻ, vui vẻ hoà đồng . Lúc trước em cũng hay rỗi hơi buổi tối, lại nhớ nhớ nhưng giờ tối nào cũng bận bịu với chỗ sinh hoạt này rồi, hok nhớ nó thì nó lại nhớ mình (căn bản là nó cũng yêu tớ cơ, nhưng mà hồi trước cứ làm già, cho đứt luôn).
    Uầy.... nhưng đọc lại cái chữ ký của bác thì có vẻ bó nhiều thứ rồi....
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 27/07/2007
  5. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của em anh thấy em ở thế bị động rồi, nhìn chữ ký của em thì đủ biết. Tốt nhất làm như bạn gì đó nói đi, đòi chia tay, nếu nó yêu em thì chắc chắn nó sẽ níu kéo còn ko thì thôi bb đi là vừa.
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    thế này thì khổ em rồi
    bạn không chia tay sớm thì hắn cũng chia tay với bạn thôi
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Không nên tí nào. Cái câu "tình cũ không rủ cũng tới" cấm có sai đâu. Đang trong giai đoạn gây gổ với người yêu mà lại đi gặp người cũ là hỏng hẳn đấy. Sa ngã như chơi.
    Còn về cách nào để cho hắn sợ thì khó lắm, hay là ấy làm cuộc nói chuyện nghiêm túc, giãi bày hết các tâm tư vướng mắc nghi ngờ để xem thái độ của hắn ra làm sao. Rồi từ đấy lại mới có hướng giải quyết khác chứ
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chấp nhận được người đàn ông này thì tôi cũng phải lạy bác 3 lạy đấy
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bác mà đi uống nước cùng người yêu cũ mà để bác giai phát hiện ra thì toi rùi
    tốt nhất là muốn đi đâu thì hỏi trước - là an toàn
    còn hắn tự nhận như vậy là để còn có nhiều ...lần sau nữa
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    KHó nói lắm. Nhưng mà em cũng hơi mệt mỏi với chuyện yêu đương rồi. Thành thực mà nói thì hơi mất niềm tin. Thế nên, bỏ anh này rồi cũng fải yêu anh khác. Mà anh nào cũng có tật xấu của mình.
    Bf của em chỉ hơi giận dỗi trẻ con và ko biết dỗ dành người yêu thôi, chứ cũng tốt với em lắm.
    Chữ ký của em thế thôi, chứ cũng ko hẳn thế đâu.
    Em chỉ muốn các bác cho em vài chiêu để dọa cho nó sợ thật đi. (Vì mấy lần cãi nhau, lần nào em cũng đòi chia tay nên zai nhờn rồi, không sợ nữa, giờ chỉ muốn dọa kiểu khác thôi)

Chia sẻ trang này