1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ có phải là một môn thể thao không?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Finlandia, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người, cái web ấy chính xác như sau:
    www.idsf.net
    Phần Olympics

    DanceFan
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ giờ mới đọc bài này, phải nói là bác Fin viết làm dân dancer nghe cũng hơi ....đau đau nhưng mà đúng thật. Dạo qua một vòng các lớp dạy dance thì thấy ...hic, dễ có cảm giác là những ai không chơi được môn thể thao nào thì chọn dancing thì phải. Mà cũng đúng là dân dancer có mấy ai cơ bắp đâu, chắc tập nhiều quá nên toàn gày gò.Có thế MP mới kêu gọi bà con đi tập thẩm mỹ và thể hình thêm cho nó phát triển toàn diện.Chứ cứ để người ngoài nhìn vào bảo là môn này phi thể thao thì buồn lắm.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HÌ, nhận xét về nam đi nhảy thì M cũng "đóng góp" chút. Đúng là tình hình rất là hẩm hiu, y như Finlandia đã nói.
    Trước hết là tình hình ở SG, do mới tập có 1 khóa ở NVH TN nên ý kiến có thể phiến diện. Hic, đợt đó M đi học trúng mùa WC nên lớp toàn con gái, vài tên con trai chả đủ đâu vào đâu. Đã thế còn vừa lười tập, vừa chảnh. Mà chảnh cái gì khi mà ốm như cái que, mình lên đôi giày 5, 6 phân là sắp vượt mặt hắn. Mà đã thấp lại còn lười, mỗi lần M đi alemana là cứ phải khom khom chui qua chỉ vì hắn ko thèm nâng cao tay lên, chắc cái tay phải nặng lắm nhỉ?
    Vừa định tự an ủi là con trai VN nó thế, suy dinh dưỡng nên thôi đành vậy thì nhìn qua cái lớp breakdance kế bên. Hic, con trai gì mà đông, tên nào cũng cao tầm 1m7, khỏe mạnh động tác làm dứt khoát. Rồi đã hiểu, khiêu vũ cổ điển bọn thanh niên sành điệu nó đâu thèm học . Ngao ngán.
    Còn ở CLB trường M, con trai VN cũng bị tình trạng tương tự, có khi thê thảm hơn . Học quá nên bé như cái kẹo, đứng bình thường đã ngang ngửa. M đã nghe 1 mẩu đối thoại sau "Đi nhảy em đừng mang giày cao nhé, ko thì chả nhìn thấy anh đâu cả" Còn hỏi mấy tên cao cao đâu rồi à? Xin thưa giờ đấy đang đi tập thể hình, tennis, bóng bàn và cầu lông. Bao giờ tình hình mới được cải thiện cho chị em nhờ nhỉ?
    Is it ironic that I am trying to love somebody without understanding a thing about him? Just because he is so nice and kind that I can not let him go. 
    http://www.vnntu.com/gallery/convo2003/IMG_0117
     
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    Làm gì mà có cái nhìn thảm hại với con trai chơi dancing vậy? phần lớn người ta hay mất cân bằng. Phát triển cơ bắp thì kém phát triển ....tâm hồn, tuy nhiên cũng chưa biết bên nào hay hơn bên nào.
    Mọi người nghĩ rằng chơi dancing thì không chơi các môn khác nữa cũng là sai lầm. Nói về độ mê dancing chắc tôi cũng không kém ai mấy, nhưng ngoài dancing tôi vẫn chơi nhưng môn khác như running, body building, swimming. Thậm trí có những môn mà ít người chơi được như Yogaing chẳng hạn hehhehhe... chẳng thấy có sự xung đột nào cả.
    Trên nhiều CLB hay sàn nhẩy, tôi thấy rất nhiều con trai có thể hình rất tiêu chuẩn đấy chứ.

    DanceFan
  5. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi lên trên sàn hoặc vào lớp tập thấy nhiều bạn có thể hình rất tốt cho khiêu vũ, nhưng kỹ thuật thì ...than ôi mà họ cũng đâu có thèm quan tâm đến kỹ thuật kia chứ, chỉ cốt yếu lên sàn cho nó có không khí. Theo bạn bè lên sàn rồi tự học lẫn nhau và kết quả là...Còn ở lớp tập nếu có bảo họ kỹ thuật chuẩn , phải tập kỹ từng động tác thì lại mau chán và dễ nghĩ là thầy ....kém( biết có mỗi mấy bước) .hic Thật là đáng tiếc Kết luận : Tập cổ điển không dành cho dân sành điệu.
    To MK : MP vào xem ảnh cua MK roi nhung khong biet ai la MK ca. Là cô áo xanh hay áo hồng hoặc áo trắng thế
    "Trước hết là tình hình ở SG, do mới tập có 1 khóa ở NVH TN nên ý kiến có thể phiến diện. Hic, đợt đó M đi học trúng mùa WC nên lớp toàn con gái, vài tên con trai chả đủ đâu vào đâu. Đã thế còn vừa lười tập, vừa chảnh. Mà chảnh cái gì khi mà ốm như cái que, mình lên đôi giày 5, 6 phân là sắp vượt mặt hắn. Mà đã thấp lại còn lười, mỗi lần M đi alemana là cứ phải khom khom chui qua chỉ vì hắn ko thèm nâng cao tay lên, chắc cái tay phải nặng lắm nhỉ? "
    Nghe MK nói vậy thì chắc MK phải cao lắm nhẩy.... Thôi đi nhảy thì ráng đi giày thấp thôi vậy. Hôm nào mà không thích nhảy với partner thì cứ đeo đôi 15 phân vào. Đảm bảo Tây cũng phải chạy
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To DF: Nói thế thì DF là phát triển bên nào vậy? Cơ bắp or tâm hồn?
    To MP: Nếu mà M cao, thì những người con trai M kể chắc thành cầu thủ bóng rổ hết quá Vấn đề là con trai mà chỉ hơn con gái có 5-6 cm thì kể là thấp rồi. Mà MP cứ tưởng tượng có cao mấy mà ko chịu đưa cao tay lên thì cũng chẳng ai chui qua cho nổi. Hihi, M đi giày 15 phân vào thì ngang ngửa partner thôi, nên chắc Tây chạy lại mời đấy MP ạ. Partner M thì ko thuộc diện con trai M "lên tiếng" như trên, tức la tham gia nhiều môn thể thao: thể hình, cầu lông, chạy bộ, bơi lội. Nhưng mà số người như dzậy ko phổ biến.
    Còn vụ M là cô nào hả? Mấy cô trong đấy "mỗi người 1 vẻ, 10 phân vẹn 10" nên MP muốn nghĩ là cô nào cũng được, M ko sợ thiệt thòi .
    Someone cheated and hurt me. But I don't feel bad because you have lifted me up. Thank GOD I found you.    

Chia sẻ trang này