1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ở Việt Nam, tài năng ư.... ai vậy ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ở Việt Nam, tài năng ư.... ai vậy ???

    Chào các anh các chị, các cô các chú, các em, các bé, các bà các cô, các cậu. Điều tôi sắp nói ra đây có thể làm mất lòng nhiều người, nhưng sự thật thì cũng vẫn là sự thật :
    1. Thứ nhất : - Quý vị đang sống ở Việt Nam, một đất nước mà xuất phát điểm 80% NÔNG NGHIỆP LẠC HẬU.
    2. Thứ hai : - Đất nước VIỆT từ lâu đã nổi tiếng là ĐẾN CÁI KIM CŨNG KO SẢN XUẤT ĐƯỢC !.
    3. Thứ ba: - Đất nước MÌNH, chẳng có cái gì là chuẩn cả. Từ luật pháp, văn hoá, đến khoa học kỹ thuật, cái gì cũng đi copy của ... TÂY. ( Gọi là DẪM PHẢI *** TÂY ).

    Qua những điều trên đây. Tôi có 1 ý kiến nhỏ :
    - Cái đất nước này chỉ là MỘT CÁI GIẾNG, các vị là những con ẾCH ở trong đó, cãi nhau làm gì xem con ếch nào to hơn ư ????
    - Các vị đã được chuẩn hóa về bất kỳ một mặt nào chưa ? Ai chứng nhận ? Nói thật, CÁC VỊ ĐI HỌC DANCING của 1 ông thầy, rồi mua CD, VCD, Book... rồi NGỘ NHẬN MÌNH THÀNH TÀI. Vậy tôi hỏi, CD, VCD, Book của các vị, do ai phát hành, la.i MUA CỦA TÂY chứ gì, hay là xách tay mang về. HỌC MÓT CỦA TÂY, VÊNH VÁO VỚI DÂN MÌNH THÌ HƠI BỊ BUỒN CƯỜI.
    - Ở VIỆT NAM này đã có cái gì gọi là tạm được chửa ? TỪ SÀN NHẢY, GIÀY NHẢY, NHẠC rồi đến TRANG PHỤC, RỒI CÁCH NHẢY, TUYẾN NHẢY.... có khác gì mấy cô QUAN HỌ đi dancing ko ?. Mà nhạc có BỐc mấy, qua vài cái loa như vậy thì cũng ... CHÌM.
    - Đã có ai ở VN này phát hành CD, hay VDC do mình tự làm đạo diễn để kinh doanh hay để chuẩn hoá đâu. Mà có AI ở cái VIỆT NAM này dám VỖ NGỰC XƯNG ANH HÙNG, tôi thề là TOI NGAY !!!!

    Thế thôi tôi có 1 điều : Các vị lên thử mấy trang WEB của TÂY và của ĐÔNG xem :
    www.mp3dancer.com
    www.dancevision.com
    www.idance.co.kr

    va`... NÓI ÍT THÔI !!!!!!

    Đừng để DẪM PHẢI *** TÂY !
    Ko phải tôi là thằng ba hoa, nhưng tôi down về gần hết rồi và xem rất kỹ, tôi nhận ra rằng VN mình chả là cái của khỉ gì mà đi CÃI NHAU NHƯ NHŨNG CON ẾCH ỘP TRONG CÁI GIẾNG VN !!!.
    Để rồi TÂY nó sang thì IM MỒM THIN THÍT !!!
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Công nhận có nhiều cái của Việt Nam là đi học của các nuớc khác, nhưng điều đó chả có gì là xấu cả, và đó là một cách để có thể tiến bộ được, dù là trong phát triển bất kỳ một lĩnh vực nào.
    Những người đi học theo, và cố gắng để có thể ngày càng giỏi đó ko có gì đáng xấu hổ cả. Vì điều kiện kinh tế trong nước chưa có đủ để có thể đuợc học tập và bồi dưỡng tài năng chứ ko phải là ko có khả năng phát triển. Nhiều người VIệt ra ngoài học và giỏi đủ để những thằng "Tây" phải nể phục đấy.
    Người đáng phải xấu hổ là những kẻ chỉ thích ba hoa, cái gì cũng thấy Tây là tốt nhất mà ko thấy được những nỗ lực phấn đấu của người Việt Nam để ngày càng tiến bộ hơn. Chắc là kẻ đó từ nhỏ đến lớn chỉ được sống ở một nước phát triển nào đó, được nhồi nhét những mặt trái của xã hội Việt Nam (thử hỏi xã hội nào ko có mặt trái dù là nước phát triển như Mỹ v.v.) nên mới có những phát biểu ngu xuẩn như thế. Thử hỏi kẻ đó đã làm được gì hơn ai chưa và đã nhìn được bao nhiêu phần của cuộc sống rồi? Kẻ đó mới là con ếch ngồi đáy giếng.
    Vả lại ko thích tham gia, ko thấy "đáng" tham gia sao ko ngồi im mà post bài lên đây làm gì... Bẩn mắt người đọc. Mà chỉ có đứa ngu mới có cái nhìn kiểu thế các bác nhỉ?
    We are all born mad. Some remain so
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nếu là người khác viết bài này có lẽ HB tôi sẽ có cách trả lời "thích đáng"
    Mỗi tội người viết bài này là ai tôi cũng biết (chính xác là 1000%)
    Cách nói chuyện của cậu không dấu được tôi đâu.


    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tớ đồng ý với Tulip Đen.
    Văn hoá luôn luôn có sự hoà trộn lẫn lộn của nhiều dân tộc của nhiều nước. Dance cũng thế. Cũng có sự hoà trộn của nhiều dân tộc, của nhiều loại hình văn hoá khác nhau mới tạo nên Dance ngày nay. Nếu nói thế thì một số điệu Pasodoble, Tango... là ngày xưa bắt nguồn từ những tầng lớp da đen thấp hèn của châu Phi, Châu Mỹ.....là cũng là "nhơ nhớp", người Phương Tây "ăn cắp" những cái "nhơ nhớp"đó hay sao?. Những suy nghĩ thiển cận đó hình như đã bị "tuyệt chủng" từ những năm xa xưa nay vẫn còn người như thế nữa hay sao?.....
    Mình học hỏi những cái hay, văn hóa của người ta, thì cũng được gọi là "đáng xấu hổ" sao?. Chỉ đáng xấu hổ là những người có chút chữ nghĩa,"xí xa xí xổ" dăm ba câu tiếng Tây về lại vỗ ngực "ta đây là Tây" thì mới đáng "phỉ nhổ" mà thôi.
    Vì tình hình kinh tế Việt Nam còn thấp, mức sống chưa cao cộng thêm người ta không đầu tư đúng mức, đúng chỗ, đúng nghành...cho nên việc đi học nhảy hiện nay của các bạn trẻ, của các bác chỉ dừng ở chỗ "Đam Mê" và yêu thích chứ chưa lên được chuyên nghiệp như người ta...cho nên việc học hỏi là chuyện đương nhiên. Chứ không phải là "ăn cắp"....Chúng ta mà có nhiều điều kiện hơn thì "chưa chắc là Ta sẽ học Tây hay là Tây sẽ học ta" đây.
    Topic kiểu này xin xoá quách đi cho xong, chẳng đáng đứng trong Box này.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết HB sẽ nhận ra tôi. Tôi chẳng sợ các vị doạ gì tôi.
    Quan điểm của tôi CÁI GÌ PRO THÌ HÃY KHOE, KHÔNG THÌ CỨ IM LẶNG MÀ LÀM !
    To^i chẳng sợ mang tiếng hay block, nếu sợ thì đã không viết !!!
    Tôi có điều này nói thật, nói về dáng người, thể hình, đẹp trai và sự duyên dáng.... ít người sánh được với tôi. Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả. Tôi chỉ thấy, mình quá bé nhỏ trong cái World này. Điều đó chẳng là gì cả.
    Các vị chửi tôi, để làm gì. Thoá mạ tôi ... để làm gì.... ?? Nếu điều đó làm cho quý vị ... professional hơn, giỏi giang hơn thì tôi sẽ để cho các vị chửi thoải mái. Nhưng điều đó chỉ nói lên rằng các vị không chịu thừa nhận sự thật. Các vị chỉ giỏi trong mắt người chưa biết gì hoặc biết ... 1 ít. Hoạc là nội bộ
    Chửi chán đi, rồi hãy tự ngẫm lại xem mình là gì, đạt được gì và hơn người được cái gì nhé.
    Nếu tự cảm thấy mình professional thì cứ yên tâm mà chăm sóc cho cái tài năng của mình đi nhé rồi bảo HB chỉ cho mà gặp tôi. Xem có hơn nhau ko ?
    Tôi ko muốn nói nhiều ! Tôi ko quan tâm ai coi trong hay chửi bới gì tôi.
    Tôi chỉ muốn tốt thôi.
  6. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây !
    Quan điểm của tôi CÁI GÌ PRO THÌ HÃY KHOE, KHÔNG THÌ CỨ IM LẶNG MÀ LÀM !
    Có điều, những điều tôi viết, quý vị hãy đọc kỹ đi nhá rồi hãy chửi ! Hãy hỏi cho thật nhiều người vào trước khi chửi tôi. Biết thì hãy chửi, ko thì nó buồn cười lắm !!!!
    Tôi hiện có đủ bộ MP3 DANCER PLAYER. IDANCERPLAYER đủ bộ từ LATIN đến BALLROOM. Quý vị thử DOWNLOAD về xem cho hết đi đã nhé rồi hãy cho ý kiến.
    www.idancer.co.kr

    Được KuTi sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 01/03/2004
    Được KuTi sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 01/03/2004
  7. ManhLeQuan

    ManhLeQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã dl về và xem gần hết rồi ah? Vậy đã học được mấy phần rồi thế? Xem là để học, để biết chứ không phải chỉ xem không đã trở thành pro. Không ai tự vỗ ngực khen mình khi không thật sự tập luyện, khổ công rèn giũa kể cả đấy là những người có khả năng. Càng học được nhiều, càng biết nhiều thì tính tình càng nên trầm tĩnh hơn, chứ không bốc đồng nhảy chồm chồm như dẫm phải lửa như thế.
    Dù bạn có là ai đi nữa, dù có giỏi đến đâu đi nữa nhưng với những lời nói như vậy người ta cũng đánh giá là người vô văn hoá, không có học, không nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi không được tôn trọng thì nhảy đẹp làm gì, dáng đẹp làm gì, cao ráo làm gì, duyên dáng làm gì chứ? Tất cả những cái đấy chỉ làm người khác nghĩ là : " Ui trông đẹp trai thế kia mà sao chả có tí ngôn ngữ gì gọi là văn hoá thế nhỉ? " Không biết cái đấy có phải là học từ TÂY không nhỉ? Chắc không phải chứ, vậy thì bạn cũng đâu có khác gì những lời bạn nói đâu.
    Mà đã đẹp trai, cao ráo rồi mà lại còn duyên dáng nữa thì mình hơi thắc mắc không biết có phải là GAY không nhỉ? Vì không ai dùng từ duyên dáng để mô tả về con trai cả đâu, tính từ đó chỉ dành cho giới nữ thôi bạn ạ. Nên học lại ngữ pháp Việt Nam tốt đi đã, tiếng Việt chưa sõi đã học theo Tây thì đúng như lời bạn nói, không hề sai điểm nào cả.
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mới lại thấy có cãi cọ trong cái Box này. Khi không có chuyện thì mọi người tản ra, Box đìu hiu, khi có chuyện thì vào đọc. Các thành viên cũ cũng dần thưa thớt. Để rồi một lớp khác lại xuất hiện, tham gia viết . Nói cách khác TĐất vẫn quay tròn mà.
    Có 3 câu nói mà cậu chủ nhân topic nói tôi thấy chưa hiểu. Cậu bảo là :
    1. Các vị đã được chuẩn hóa về bất kỳ một mặt nào chưa ? Ai chứng nhận ? Nói thật, CÁC VỊ ĐI HỌC DANCING của 1 ông thầy, rồi mua CD, VCD, Book... rồi NGỘ NHẬN MÌNH THÀNH TÀI. Vậy tôi hỏi, CD, VCD, Book của các vị, do ai phát hành, la.i MUA CỦA TÂY chứ gì, hay là xách tay mang về. HỌC MÓT CỦA TÂY, VÊNH VÁO VỚI DÂN MÌNH THÌ HƠI BỊ BUỒN CƯỜI
    2. Tôi hiện có đủ bộ MP3 DANCER PLAYER. IDANCERPLAYER đủ bộ từ LATIN đến BALLROOM.
    3. Tôi có điều này nói thật, nói về dáng người, thể hình, đẹp trai và sự duyên dáng.... ít người sánh được với tôi. Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cả. Tôi chỉ thấy, mình quá bé nhỏ trong cái World này. Điều đó chẳng là gì cả.
    Cậu đọc lại những điều cậu viết đi. Nó tương phản nhau rồi đấy. Down về để làm căn bản có phải là mót đồ của TÂY không ạ. Đủ VCD và CD chuẩn, cũng học của ông thầy về. hình như cậu đang đi ngược lại những điều viết trong ý 1.
    Các thầy đang dạy nhảy ở HN bây giờ, ng đi học ở nước ngoài về , người thì nghiên cứu để dạy. Ng giỏi không giỏi, bằng cấp ra sao thì thực tế nó không hoàn hảo nên bàn đến làm gì. Mình không thích thì thôi, đừng tiếp xúc, tự thấy bản thân hoàn thiên thì mở lớp chiêu sinh. Có nhiều cách để chứng minh mà. Sao chửi nhặng xị lên thế. Trong cái box đìu hiu này không có mấy ng giỏi tự cao tự đại đâu.
    Cậu bắn súng vào dân rồi.
    Này chàng trai áo trắng cao khoảng 1,67m ơi. Tôi có thể nói vậy chứ. Cậu cũng như HB là một trong những lớp tài ănng mới mà tôi thấy có nhiều điểm mà một dancer cần. Nhưng một nhân tài hay một ng không thành tài khi đến lớp, bài học đầu tiên mà con ng phải học là alm chủ mọi việc.
    Tôi đã xem nhiều nguời nhảy, những người tài, những ng chưa tài, những ng có khả năng, nhưng ở họ có lòng ham mê. Dù đạt được đến đâu, họ cũng nhận ra rằng: DANCE VN CÒN RẤT NHIIEU THIEU SOT. DỞ NHIỀU HƠN HAY. Cậu hãy cố gắng nhé. Rất mong có ngày, tên cậu rạng danh. Khi đó, tôi tin là cậu sẽ hạnh phúc với bản thân.
    Riêng với HB. Anh muốn nhắn với em một điều. Có nhiều lần em hỏi anh về một số điều. Những gì anh biết , anh có trao đổi với em. Nhưng lần sau em vẫn hỏi lại (vô tình) nhưng anh thấy em chả làm những điều em đã nói. Dù em thích nhay hay chơi thì hãy nhớ.. Hãy làm những gi mà mình đã nói. Anh cũng chúc em thành công. Em có nhiều điểm ưu việt đấy. Nhưng anh muốn nói cho em một điều: nếu muốn làm được điều gì thì cũng giữ căn bản của riêng mình. Ng bạn thân của anh. Ng ma anh đã một thời yêu quý giờ thành tài và đang trở thành một người lạ với những bạn bè xưa. Nhảy với cậu ấy là niềm đam mê, cậu ấy là số 1 nhưng sau lưng cậu ấy còn có những ng bạn chia sẻ niềm vui nưa phải không. Em đừng để vô tình mắc phải nghe.
    anh bạn trẻ áo trắng à. 2 cô bạn của cậu suy nghĩ sao nếu cậu rủ họ đi nhảy và đóng topic nhỉ. Chăc là vui hơn đấy.Đừng tìm hiểu về cái tên tôi mà làm gì. Tôi không biết nổi các tên bước nhảy nữa là nhảy nhưng tôi hay viết bài trong các topic rất xôm của TTVN
    [​IMG]
  9. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã ai cãi nhau với mấy thằng điên bao giờ chưa? Mà đã là điên thì sao lại đánh giá có văn hoá hay không, chỉ nên đánh giá bệnh nặng hay nhẹ thôi. Trong trường hợp này có lẽ là nhẹ vì mới phát, không biết có phải do di truyền không nhỉ?
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    em chào anh
    Có thể do em hỏi nhiều quá nên nhiều khi bị " tầu hoả nhập ma" hichic it ra chắc thỉnh thoảng đãng tríNhiều khi em đi tìm cái gì đó mà ở ngay trước mặt mà em tìm mãi 15 phút mới thấy nó lù lù ở trước mặt mình
    Thực ra những cái em hỏi anh em hiện giờ em vẫn nhớ mà.Em hỏi để xem phương pháp cách thức em học được từ đĩa có bị sai hay không vì nhiều khi nhìn đĩa cũng chưa dám chắc
    Những điều mấu chốt em hỏi được từ anh em vẫn thường xuyên để ý để kĩ thuật tốt hơn
    Có lẽ tính em nó hơi vô tư nên dễ bị hiểu nhầm
    Em thành thực cám ơn anh và sẽ cố gắng không bước chân vào vết xe đổ đó

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép

Chia sẻ trang này