1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ở Việt Nam, tài năng ư.... ai vậy ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi KuTi, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    hé he hé, không biết ai là củ cà rốt ở đây, nhung bác KUTI có công lớn đấy chứ phải ko nào. Thử hỏi mục dích của hắn là gì nhỉ, là để mọi người chui ra khỏi cái vỏ xù xì mà gặp nhau đấy thôi.
    Nói rõ ra thế này để làm gì nhỉ, hình như trí thông minh tỉ lệ ngịch với kích thước.
    [/quote]
    ----------------------------------------------------------------------------
    địng không nói năng gì ở topic này nữa nhưng cũng ngứa mồm quá.......................
    Ba_Bét_Ta nói cũng không đúng và cũng không sai, có chăng thì chỉ là cái cách mình làm một điều gì đó thế nào mà thôi, Nếu như Ba_Bet_Ta nghĩ vậy thì chẳng hoá ra BinLaDen vác bom cho nổ ầm ầm làm chít bao nhiêu người , rồi cũng để cho bao người phải chui ra khỏi cái vỏ xù xì của mình thì cũng là cách hay à.... thế cậu thử làm A Dam đi trên đường đi xem người ta có chui hết ra không??? đến xác chết cũng phải đội mồ mà đậy nếu như cậu làm vậy ấy chứ...cách hay đấy chứ
    kutí cũng là người giỏi gây sự chú ý ...chỉ có điều cậu ta đưa ra quan điểm của mình nhưng đừng theo kiểu "mục hạ vô nhân" thì cũng chẳng ai có phản ứng quyết liệt như vậy.... cá nhân tôi đánh giá cậu ta là người thông minh và giảo quyệt..
    thôi không bao giờ tôi đọc topic này nữa......
    ------------------------the hết------------------------------------------
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  2. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    mới nhìn qua topic, định vào học hỏi 1 chút, ai ngờ ra nông nỗi này. Càng ngày càng xa rời chủ đề, thậm chí có những bài viết với nội dung và câu chữ ko hay chút nào.
    Cá nhân em nghĩ nếu mọi người đã quyết định ko sập bẫy kuti nữa thì tốt nhất là đừng reply nữa, hoặc khoá topic này lại, thế là xong, nhỉ?
    To Bé xinh: tớ xin lỗi lúc về ko kịp chào cậu 1 câu, tại vì lúc đấy cậu đang nhảy Jive bốc quá, đứng giữa sàn, mà tớ thì có việc gấp, ko chờ được để chào cậu. Hẹn một ngày gần đây nhé.
    À, nếu đúng như lời Bé nói, thì lúc ra về tớ nhìn thấy cái cậu Kuti đi cùng cậu rồi đấy, vẻ bề ngoài ko như những gì mình tưởng tượng hehe.
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Định làm quên với cô bạn của ngocyen vậy mà tót về lúc nào đó
    Không phải như ngocyen đoán mò đâu-tóm lại hãy quên những cái đó đi thanks
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    KuTí là Tôi đây !
    Tôi rất buồn vì bài viết của tôi trở thành nơi để các vị .... bàn bạc, thiết kế và đàm thoại với nhau. Và một điều nữa là tình hình bà con mình thích lăng mạ người khác, và ...
    Tôi cũng chưa nói gì nhiều về mình mà hình như dưới mắt mọi người bây giờ. Tôi KẺ TỘI ĐỒ - kẻ ĐỐT ĐỀN của dân dancing, một kẻ ko còn là con người.... Hic.
    Tôi cảm thấy chẳng có ai hiểu được những gì tôi viết. Một lần nữa tôi nói. Tôi viết bài này một cách hết sức CÔNG BẰNG, THẲNG THẮN. KHÔNG ĐẢ KÍCH, KHÔNG CHỬI BỚI, KHÔNG CẠNH KHOÉ, KHÔNG KHÍCH BÁC ( Tôi ko dùng 1 từ nào có tính chất chửi hay xúc phạm hay vô văn hoá hay khích bác ... Tôi chỉ nêu lên cái gọi là HIỆN THỰC, HIỆN TRẠNG. Chẳng nhẽ chỉ đơn giản việc nói lên SỰ THẬT là sai ư, là TIÊU CỰC ư, Tại sao chúng ta KHÔNG DÁM nhìn thẳng vào sự thật.
    Tôi khẳng định 1 lần nữa. Điều tôi viết Đó là SỰ THẬT !.​
    Tuỳ các vị có chấp nhận điều đó hay không ?
    Tôi thấy các vị nói một cách né tránh vấn đề.
    Điều các vị nói chỉ là cách để giải quyết vấn đề. Đó ko phải là cách nhìn nhận vấn đề
    Nếu đọc xong rồi, Các vị hãy xem lại cách mà các vị nói tôi đi xem như thế có phải không nhé. Rồi tôi sẽ nói tiếp !
    Được KuTi sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 15/03/2004
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tự hào quá nhỉ, đắc ý quá nhỉ!!!! Chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp mặt của Kuti. Chắc vậy
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sau khi theo dõi cái topic này 1 thời gian, M thấy ngoại trừ cái bài đầu tiên của KuTi là có vấn đề 1 chút còn lại toàn thấy....nói có lý. Và cũng chỉ có vài bài đầu của một số người trả lời là thích đáng.
    Sorry KuTi là M vẫn chưa đủ "trình độ" để hiểu bài đầu tiên nên ko thể trả lời được. Nhưng M thấy lạ khi mọi người khích KuTi xuất đầu lộ diện. Đối diện làm gì khi mình chưa có câu trả lời thoả đáng, hay chỉ để thoả mãn sự tò mò của bản thân? M cũng nghĩ như Kuti, nếu có ai đó xứng thì KuTi sẽ sẵn sàng đối đáp thôi. Còn ko việc KuTi xuất hiện chỉ khẳng định rằng bản lĩnh người đó cao hơn, dám chịu trách nhiệm điều mình nói, còn hơn là chỉ túm tụm "à, thì ra là người đó". M mong mọi người đừng biến người khác thành thú vui cho sự độc ác của mình.
    You said to meThat you always will be thereI don't think that you still careYou said you wantYour freedom back,,,You said we'll never be apart,,,
    You Said - Bed & Breakfast
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cô MeKo, đã định không vào topic này nữa mà sao bà con vẫn còn quan tâm đông đảo quá nhỉ.Stop ở đây là được rồi. Mà yêu cầu Mod cũng xem bài nào quá khích quá thì bỏ bớt đi. Đã đành diễn đàn mọi người đều có quyền nói nhưng cũng nên để ý người đọc là ai chứ.
  8. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tôi không định post bài nữa vì như thế là lại trúng kế của Kuti, vả lại nhân vật này cũng đang xem toipc này, nhưng đợi mãi không thấy nhân vật này có ý kiến gì. Càng ngày tôi thấy chủ đề này càng có vấn đề, một bài viết đầu tiên: hơi khinh đời một chút, hơi ngạo mạn một chút, hơi bậy một chút, xét về tư tưởng thì cũng hơi có vấn đề một chút. Nhưng xét về toàn thể thì cũng chưa có gì là *********, bậy bạ đến không thể chấp nhận hay xúc phạm thậm tệ đến một thành viên nào cả.
    Vậy mà đối lại là gì, những lời chửi tục, văng thằng nọ, con kia (cho tôi xin phép không nói lại) đến cả súc vật cũng bị lôi vào, đã thế còn hết người này đến người khác. Xử lý như bác Pan tôi thấy rất hợp lý bởi nếu xoá chủ đề hay khoá Nick là một chuyện quá đơn giản, có điều xoá cái này thì cái khác sẽ mọc lên, khoá cái này thì cái khác sẽ xuất hiện. Tôi cứ nghĩ là sau bài bác Pan thì mọi người sẽ rút kinh nghiệm mà dừng lại nhưng tôi nhầm, đã bao người Stop, dừng lại, không đọc chủ đề này nữa . . . mà rốt cục nó vẫn kéo dài tới 6 trang thậm chí vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Mà tôi cũng thấy lạ, mọi người cứ chửi bới ầm ầm mà không hề nghĩ gì về bản thân mình cả là sao nhỉ? Mang tiếng văn minh a, văn hoá a, khiêu vũ là nghệ thuật nọ kia sao lại có thể thốt ra những câu thoá mạ kiểu như vậy được. Có lẽ chẳng kém mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ, mà có khi còn hơn, vì nếu mấy bà đó ngoa ngoắt quá không khéo người ta còn không mua thịt cho thì chết. Còn bực tức ư, bức xúc ư, đã bao giờ bạn đi chửi nhau với thằng say rượu hay thằng điên chưa. Hãy cứ coi như vậy đi. Tôi thì dốt đặc văn nhưng tôi vẫn còn nhớ một đoạn văn viết về nhân vật Chí Phèo, đại khái là anh ta uống rượu say, muốn chửi nhau, khổ nỗi là ai cũng biết Chí Phèo nên chẳng có ma toi nào đi chửi nhau với anh ta cả, tức quá anh ta quay ra chửi cả cái làng Vũ Đại, vẫn không ai phản ứng, anh ta tiếp tục chửi tất cả những ai không thèm chửi nhau với anh ta. Vẫn chẳng ăn thua, kết cục anh ta xoay ra chửi chính những người sinh ra anh ta.
    Tôi không muốn ám chỉ điều gì, chỉ mong mọi người hãy tỏ ra là những người có văn hoá một chút, hãy cố làm như những gì dân làng Vũ Đại đã làm là xong, hà tất cứ phải kéo dài mãi một cái chủ đề gây khó chịu cho biết bao người. Không đọc thì tò mò mà đọc thì . . .
    Nếu nhân vật Kuti mà muốn phá phách thì tôi e rằng đã có khá nhiều người bị khoá Nick rồi. Có lẽ phải khoảng gần 1/3 số bài trong này là có thể đánh dấu dược.
    Hi vọng sau này ngoài bài của nhân vật Kuti ra sẽ khồng còn ai post tiếp vào chủ đề này nữa.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  9. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thằng thằng ku-ti
    HB đồng ý với anh cuonghmchửi cậu ta tội nghiệp lắm
    Hic HB này có thể nói những lời cay độc ẩn ý nhưng thốt ra những câu chửi thì chịu
    ngoài đời đố ai nghe thấy HB chửi bậy đó hơi bị văn hoá

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Kể ra Cu-tí cũng khá thật, kéo dài câu chuyện đến tận bây giờ. Thông tin trong bài viết của Cutí cứ nhìn nhận là đúng đi, thì chính xác nó là 1 warning. Cũng tốt thôi, nhưng sau warning không nên có bàn luận. Vậy tỉnh táo nhìn lại thì mọi người đang bàn luận về chính con người Cutí.
    Có thể Cutí là 1 người rất quen thuộc trong Box này rồi, ai cũng biết, hoặc là người xa lạ- điều đó cũng không quan trọng. Vậy ai có cảm hứng sáng tác từ Cutí thì tại sao lại dừng lại?
    Theo tôi không nên Stop, "giả dụ" topic này vô nghĩa thì Cutí làm ơn cứ nằm yên đấy để mọi người đứng xung quanh........ Giá trị huyên náo của nó cũng đang rất cần trong Box này

    DanceFan

Chia sẻ trang này