1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn mọi người đến với dancing vì đam mê những giai điệu đẹp, những fingure đầy chất nghệ thuật,..hay nói chung là đã biết những gì liên quan đến dancing trước khi bắt đầu.
    Còn tôi, hoàn toàn tình cờ và đơn giản. Tôi chẳng có một chút khái niệm nào về Chachacha, Bebop,, chỉ lờ mờ những cụm từ " dancing", " sàn" thuộc về một thế giới khác, thế giới của những kẻ ăn chơi, lắm tiền và sành điệu như một số phóng sự đăng, với không gian mờ ảo, đèn đóm nhập nhằng và tiếng nhạc gào thét hỗn loạn. Giờ mới hiểu rằng các phóng sự chủ yếu tập trung vào các sàn nhảy tự do.
    Đứa bạn thân nhất của tôi không hiểu nghe ai mà rủ tôi đi học "nhảy cổ điển", nó bảo "để giải toả strees" vì gia đình nó đang có nhiều chuyện buồn. Tôi tới lớp với nó như những lần chúng tôi đi chơi cùng nhau. Cảm nghĩ đầu tiên đến giờ vẫn làm tôi buồn cười. Tôi thấy y như chúng tôi đang tập thể dục thẩm mỹ ( mỗi tội không có gương quanh lớp học ), cũng mệt và nóng toát mồ hôi với những tư thế đứng không nhúc nhích cho đến khi thầy sửa " 10 lần nữa thì được". Đến hết 1 tháng đầu tiên của cơ bản, tôi vẫn chưa thấy thực sự hứng thú, vì dạo đó tôi hay đến trễ và phải về sớm, vả lại tính tôi cũng nhút nhát. Nhưng bạn tôi thì bắt đầu đam mê thực sự, nó đến sớm và chăm chỉ tập luyện các bước của buổi hôm trước, suốt ngày nó nói với tôi về dancing, chăm chú nghe và dõi theo từng cử động của thầy. Chẳng hiểu từ lúc nào, cái sôi nổi và say mê của nó dần thấm sang tôi, lúc ấy tôi lấy làm vui thích một cách trẻ con khi mấy đứa cùng lớp nhờ tập lại cho chúng nó xem vào giờ giải lao. Hồi đó tôi cũng học được hơn 3 tháng.
    Không có nhiều thời gian để tập luyện, nên giờ tôi vẫn abc, chỉ gọi là mới biết khiêu vũ. Nhưng mỗi khi nghe một bản nhạc, tôi lại muốn đứng lên và xoay xoay, hàng loạt các fingure lướt qua, từng giai điệu ăn sâu vào tim. Tôi thích nhất Bebop và Valse ( mặc dù đến giờ tôi vẫn bị chóng mặt nếu cả điệu chỉ xoay phải ). Khi dance tôi quên hết mọi thứ xung quanh, những lo âu, mệt mỏi, chỉ còn những giai điệu tuôn không ngừng như những dòng suối, và tôi thấy mình trôi trong đó, lúc êm đềm, lúc trào dâng, bất tận....
  2. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nó là một đứa ưa hoạt động, không có buổi văn nghệ hay hội hè gì của trường mà nó không tham gia. Mà không tham gia sao được khi nó là một thành viên tích cực của Đoàn trường. Nó được giao nhiệm vụ tham gia vào nhóm mở lớp khiêu vũ cho sinh viên kí túc xá. Công việc của nó là ngồi ghi danh và kiểm tra thẻ học viện. Buổi học đầu tiên của lớp, nó lần đầu tiên chứng kiến một vũ sư (bạn bè nó gọi thế). Sao mà nó ghét nhìn thấy hắn ta thế, người đâu mà mềm oặt, dặt dẹo như con gái ấy. À, mà hắn còn dặt dẹo hơn cả nó ấy chứ mặc dù nó là con gái 100%. Nó vẫn ghét khiêu vũ và giờ càng ghét hơn khi thấy một tay vũ sư như vậy. Nó cảm giác cái bọn con trai đi học khiêu vũ đều là một lũ ai ái thế nào ấy. Nhưng thôi, chẳng quan tâm, công việc của nó chỉ là ngồi kiểm tra thẻ.
    Tưng buổi, từng buổi cứ thế trôi qua, thoắt một cái đã sắp hết khoá. Các anh chị trong lớp vẫn còn ngượng ngập lắm trong những bước nhảy nhưng dường như các anh chị còn thu được một cái gì đó lớn hơn thế nhiều. Nó thấy cái anh chàng lầm lì ít nói cùng khoá với nó đã dần bạo dạn hơn. Anh ta không còn đỏ mặt khi bị thầy bắt lên làm mẫu nữa. Chị gái nhỏ nhắn tóc ngắn kia đã không còn ngồi thu lu một chỗ mỗi khi nhạc bật lên nữa. Và kia, nó để ý thấy đôi nhảy kia đã không còn kẻ trước người sau mỗi giờ tan học nữa. Tất cả mọi người đều khác hẳn, đều toát lên sự tự tin, vui vẻ mỗi khi có tiếng nhạc cất lên. Những giọt mồ hôi như nhảy múa cùng với nụ cười rạng rỡ của mọi người trong những giờ tập cuối cùng này. Nó dần cảm nhận được khiêu vũ không phải là thứ mà nó vẫn tưởng tượng bấy lâu nay. Khiêu vũ đem lại cho con người ta nhiều lắm những niềm vui. Nó bắt đầu nhờ mọi người trong lớp tập hướng dẫn đi thử từng bước cơ bản khi chỉ còn 2 buổi nữa là hết khoá và thầm tiếc khi đã không tập từ đầu.
    Hết khoá. Buổi giao lưu cuối khoá mà nhóm nó tổ chức đã thành công tốt đẹp. Nó không đủ từ ngữ và giọng văn để diễn tả hết những gì đã diễn ra trong buổi giao lưu đó, những khuôn mặt rặng rỡ của các thành viên lớp học và nhất là những gì nó cảm nhận được qua buổi giao lưu đó. Nó chỉ biết rằng, giờ đây nó muốn khiêu vũ và sẽ khiêu vũ thật giỏi.
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hay wa, vote cho ChiHanh 5 sao
  4. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh! Tặng anh này .
  5. khiconbeotron

    khiconbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đang hè mà trời tự nhiên trở lạnh, đáng ra đối với 1 đứa ham ngủ như minh, phải đánh 1 giấc no say từ lâu rồi mới đúng, thế mà lại k ngủ đươc, lạ thật. Thôi đành lên mạng vào cái topic mà mình yêu thích nhât vậy. Có lẽ trên TDC chỉ có ở đây mới thấy có hoà bình va chân tình
    Tại sao dance ? Câu hỏi này làm cho mình hồi tưởng lại những chặng đường đã đi qua ......... Cũng như hàng nghìn hàng vạn những bạn yêu thích Dance khác, mình yêu dance ngay từ khi con nhỏ xíu, nhỏ đến mức mà chính mình cũng k biết là hồi đó mấy tuổi nữa, chỉ biết đó là vào những năm 80 còn nghèo đói, cái TV 14 inch nhỏ xíu của nhà mình còn bắt được kênh của Nga. Cái màn hình nhỏ xíu đó đã dẫn mình đến với thế giới cua Dance Sport. Hàng tuần, hay hàng tháng ,mình say mê đón xem các buoi truyền hình về các giải đấu, các buổi biểu diễn DS - mà thực ra lúc đó bản thân mình cũng k biết đó là môn nghệ thuật gì ? Và đã hồn nhiên gọi đó đơn giản là nhảy. Minh nhớ đã hùng hồn tuyên bố vơi mẹ là : Năm 18 tuổi con sẽ đi học nhảy !!!!!!!!!!!!! Mẹ chỉ cười..........Nhưng mưòi mấy năm sau,sau khi đỗ đại học, me đã nhớ và giữ lời hứa khi khuyến khích minh đi học nhảy ! Cám ơn mẹ đã hiểu con, đã hiểu bộ môn khiêu vũ,k cho đó là một trò lố lăng, đua đòi như 1số nguoi có thành kiến......... Mình vãn nhớ mãi lời mẹ đã nói : Con đi học nhảy đi, vưa rèn luyện thân thể vừa mở mang hiểu biết lại học đuợc cách giao tiép với mọi người. Thế hệ mẹ k có điều kiện được học.............Mình biết mẹ cũng rất yêu thích khiêu vũ và cõ lẽ minh được thừa hưởng niềm say mê khiêu vũ từ mẹ chăng ? Mẹ ơi, cám ơn Mẹ đã giúp con biến nhưng giấc mơ của mình thành hiện thực! Con vẫn sẽ học nhảy và nhảy mãi bởi mỗi khi dance, con sẽ luôn nhớ đến tình yêu của Mẹ và giấc mơ dance của mẹ nữa......>>>>>>>>>[/size=3]
    Được khiconbeotron sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 18/08/2005
    Được khiconbeotron sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 18/08/2005
  6. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Never have I fallen in*****ch desolate mood until you are gone. You are not my close friend nor intimate one, but you are my bosom. Once or twice, we chat, we smile, we never care that we maybe away. Our lives are not one, they have their own ties, and only romantic and dreaming souls are able to escape. One day, you will experience what emptiness is without me ... or never, you may never be so empty like me, you have your own bitterness and sweets, you care your own.
    I have shared with you my indulgence, I hope it lasts forever with you, during dancing I am overwhelmed with happiness, you deeply know. But I do not know why? You or me? We can not escape from ties of life. We can not dance together anymore, I do not know if you are happy with your new half? But to some extent, I am hurt. You both give and broken my indulgence.
    Dear CamVan and Trucxinh, it may be not worth reading but ...
    Được giaumat2 sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 18/08/2005
  7. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một topic cũ nhưng rất đáng đọc phải không mọi người. Em up lên nhé.
  8. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ à? Để anh xem đã, ...
    Mai anh đến câu lạc bộ em xem nhé, em nghĩ là anh sẽ rất thích
    ...............
    Đây là khiêu vũ à? Sao khó thế! Nhưng hay đấy, anh sẽ đi tập cùng em. Bao giờ có lớp mới vậy? Có lớp mới anh sẽ đi.[/[/blue
    ................
    Hôm qua khai giảng lớp mới sao anh không đến?
    Hôm qua anh có chút việc, để buổi sau vậy.
    ...............
    Lớp mới học được mấy buổi rồi đấy, anh đi tập ngay đi.
    [blue]Thôi, để khoá sau vậy, anh sợ vào học bây giờ không theo kịp.

    .................
    .................
    Chẳng biết từ bao giờ em đã quen với những lời hứa và sự sai hẹn của anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ dancing đã là một phần trong em. Anh đừng trách khi em đã giành nhiều thời gian hơn cho dancing, bởi đơn giản đó là khiêu vũ - niềm đam mê của em.
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    bởi vì ngẫu nhiên , bởi vì mình hay buồn bất chợt nên bắt đầu đến với khiêu vũ 1 cách ngẫu nhiên trong 1 lần buồn . rồi thì say quá ko bỏ được nữa. thế thôi. chính vì vậy mà dancing
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em thì là vì đú ạ
    sau dần dần đi vào con đường ăn chơi sa đoạ, giờ không còn quay lại được trong trắng thuở nào nữa

Chia sẻ trang này