1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lai khiêu vũ ư? Mình muốn âm nhạc và mình là một, như 2 trong 1 vậy, và khiêu vũ là cầu nối tuyệt vời nhất!!
    Ôi!! Càng khiêu vũ càng đam mê, càng đam mê càng thấy hạnh phúc!
    Còn nhiều lý do khác nữa..., nhưng hôm nay chỉ dám nói thế thôi!!
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn, dancing quả là môn thể thao tuyệt vời!! Tớ càng ngày càng mê tít dancing rồi!
    Tin chắc rằng ai đến với dancing dù lý do nào cùng sẽ yêu dancing, và chúng ta sẽ có rất nhiều người cùng sở thích.....DANCING THÔI!.........................!
  3. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ sự lụa chọn nào cũng đều có giá của nó, nghe thì thật khinh khủng, nhưng mà đúng là như thế... Nếu như yêu khiêu vũ, và muốn gắn bó với khiêu vũ thì ta sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, mà đôi khi chính bản thân mình cũng không nhận ra, để rồi một lúc nhìn lại, giật mình suy nghĩ sự lựa chọn đó liệu có đắt không.....?, nhưng rồi lại tặc lưỡi: " Cuộc đời còn nhiều thứ phải lựa chọn đâu chỉ riêng mỗi khiêu vũ" Vậy là nghĩ mình chọn cũng không sai lắm. Vậy là lại đến với khiêu vũ say sưa, nhiệt thành. Dẫu biết " khiêu vũ đã lấy đi của ta nhiều bằng cách đem lại cho ta nhưng khát khao ích kỷ nhưng chẳng ai biết vì dường như nhận được nhiều hơn". Ích kỷ là thế nhưng sao cứ say sưa, cứ nghĩ đến, cứ phải đêm đêm nhảy trong giâc mộng. Bởi vì klhiêu vũ mang lại cho ta những xúc cảm mà cuộc sống vật chất không thể mang lại được......... Đó có lẽ là lý do ngày càng có nhiều tín đồ tìm đến với khiêu vũ, để tìm được những điều mà chỉ có khiêu vũ mới mang lại được. Đó là những thư gì thì chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được, bởi mỗi người trả một cái giá khác nhau cho khiêu vũ nên sẽ nhận được những điều khác nhau...
    Trong bài viết có lấy một lời của " Daumặ2t" vì câu nói có nhiều ý nghĩa, chứ không muốn nối tiếp cảm xúc này của tác giả
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! hay thật
    Cái cảm giác mà khiêu vũ mang lại cho chúng ta mà cuộc sống vật chất không có được là gì nhỉ??? Rất nhiều đúng không nào. Nhưng chúng ta hiểu và dường như khó diễn tả bằng lời vì đó là sự TỰ DO.
    Tự do trong mọi chuyển động (cơ thể con người đòi hỏi như vậy) Tự do trong suy tưởng (bạn có thể thể hiện điều mình hiểu theo cách riêng của mình)...Vẫn 1 điệu nhạc đấy ,vẫn một bước nhảy đấy nhưng có phải hôm nào chúng ta cũng nhảy giống nhau đâu. (bên ngoài có vẻ giống nhưng trong lòng thì sẽ có sự khác biệt !) Khi nhảy với những người bạn khác nhau,ở những nơi khác nhau chúng ta có những tình cảm khác nhau và có thể TỰ DO biểu hiện tình cảm đó.
    Và điều quan trọng nhất là chúng ta những người xa lạ có thể xích lại gần nhau!
  5. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em có hiểu Giaumat?! Em hiểu rồi! Em hiểu rõ là khiêu vũ mang đến cho ta sự khát khao, nhưng ích kỷ vô cùng. Em có bao giờ muốn nhảy với một người, mà người đó mãi mãi chỉ là bạn nhảy của em? Nếu người đó không thể ở bên cạnh em, thì khát khao khiêu vũ của em chỉ là mơ ước ẩn hiện bên cuộc sống thực mà thôi. Và mơ ước đó thật quá dễ dàng để với tới, chỉ cần ....ích kỷ.
    Vật chất không thể mang đến cho em tất cả, nó chỉ là chất xúc tác để em đạt được những ước muốn của em dễ dàng hơn, nhưng nó lại là chất xúc tác của mọi người, mọi ước mơ, vậy nên con người ta vẫn thường đổi một ước mơ lấy chất xúc tác này, em cũng vậy.
    Mỗi người tìm được ở khiêu vũ những thỏa nguyện khác nhau, em đừng tìm thấy sớm quá, rồi em sẽ thấy mất nhiều hơn. Em hãy tập nữa đi, để đến khi em rời xa khiêu vũ, em biết về nó nhiều hơn, nhiều hơn bây giờ ...
    Được giaumat2 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 29/05/2006
  6. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To Gio_manh:
    Được giaumat2 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 29/05/2006
  7. identity_matrix

    identity_matrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! trở về thực tại đi các bác. Tớ thì chỉ thấy khiêu vũ mang cho ta tới niềm đam mê sản xuất ra những sản phẩm hoàn hảo, hoàn hảo và hoàn hảo. Híc
    () Coming Soon !!!!!!!
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đang chờ loạt sản phẩm hoàn hảo của Matrix đây .
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Câu này lạ ghê: khiêu vũ là "niềm đam mê sản xuất ra sản phẩm", bây giờ mới hiểu tại sao mình nhẩy không khá lên được, đúng là mình nhẩy mà chẳng có tí "niềm đam mê sản xuất" nào cả hehe.
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, một topic của người ta lãng mạn thế này mà các vị nhảy vào sản xuất với cả sản phẩm. Đi chỗ khác làm ăn đi nha!

Chia sẻ trang này