1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! trở về thực tại đi các bác. Tớ thì chỉ thấy khiêu vũ mang cho ta tới niềm đam mê sản xuất ra những sản phẩm hoàn hảo, hoàn hảo và hoàn hảo. Híc
    () Coming Soon !!!!!!!
    </A></A></P>[/sign][/sign]
    [/quote Chắc mình chưa đam mê tới mức có thể sản xuất ra " những sản phẩm hoàn hảo". Chắc phải vác sách vác bút xin thọ giáo!!!

    Hồi hộp chờ các sản phẩm hoàn hảo của Identity_matrix
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hi! hay thật
    Cái cảm giác mà khiêu vũ mang lại cho chúng ta mà cuộc sống vật chất không có được là gì nhỉ??? Rất nhiều đúng không nào. Nhưng chúng ta hiểu và dường như khó diễn tả bằng lời vì đó là sự TỰ DO.
    Tự do trong mọi chuyển động (cơ thể con người đòi hỏi như vậy) Tự do trong suy tưởng (bạn có thể thể hiện điều mình hiểu theo cách riêng của mình)...Vẫn 1 điệu nhạc đấy ,vẫn một bước nhảy đấy nhưng có phải hôm nào chúng ta cũng nhảy giống nhau đâu. (bên ngoài có vẻ giống nhưng trong lòng thì sẽ có sự khác biệt !) Khi nhảy với những người bạn khác nhau,ở những nơi khác nhau chúng ta có những tình cảm khác nhau và có thể TỰ DO biểu hiện tình cảm đó.
    Và điều quan trọng nhất là chúng ta những người xa lạ có thể xích lại gần nhau!
    [/quote]
    Hoàn toàn đồ ý!!!! Và với những ai yêu TỰ DO< và KHÔNG THÍCH BỊ RÀNG BUỘC thì khiêu vũ quả là một giải pháp tâm lý rất thích hợp. Cảm giác khi khiêu vũ với mỗi bạn nhảy khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau... cũng giống như tự mình khám phá những con đường khác nhau, mỗi con đường có sự thú vị, cảm xúc khác nhau... nhưng cùng có một đích đến, đó là .... ... ... có lẽ mọi người đều biết đó là gì, bởi những ai khi đọc những dòng này cũng đã từng, đang, và mãi khiêu vũ
  3. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc sẽ thế nào khi bỗng dưng một ngày nào đó ta bỗng chán khiêu vũ.... Thật buồn, liệu có xảy ra không? Câu trả lời là có đấy... có nên để nó xẩy ra không?... Còn tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh phải không hả anh? Khi ta không tìm được những thoả nguyện trong khiêu vũ, thì khiêu vũ chỉ là... những động tác tâp thể dục mà thôi.... Vậy nên có lẽ em nên tập nữa, để nhận được nhiều hơn và sẽ mất ít hơn. Để khiêu vũ không chỉ là giấc mơ trong đời sống thực.... Để mãi không chán khiêu vũ!!
  4. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT ..TẤM LÒNG, ĐỂ LÀM GÌ..., EM BIẾT KHÔNG..., ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...., ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI... (TCS)
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Gió mạnh nhiều tâm sự quá nhỉ?
  6. dancegioivo

    dancegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khiêu vũ ư? tại sao .Một câu hỏi wá dễ trả lời .Đúng ! lúc đầu tôi sẽ nghĩ vậy đó .Còn tại sao tui nghĩ vậy ư ,lí do thì nhìu lém ,phải nói là rất nhìu này thì có nhìu cơ hội làm wen bạn bè mới ,được giải trí sau những giờ học tập và làm viêc mệt mỏi.......v v còn nhiều lí do lắm mà kô thể kể hết .Và với những lí do đó đã đưa tui đến với khiêu vũ .1 vài buổi đầu tui nhảy với đúng nghĩa đen của nó khi về đén nhà tui cũng chẳng bít mình đã có jì trong đầu nũa hay kô? tất nhiên sáng hôm sau lại về số 0 tròn trĩnh .cứ thế cứ như vậy cho đến một ngày có một kỉ niệm mà kô phải nói là một khoảnh khăc mới đúng .Nó như 1 tia sét đánh thẳng vào khoảng tối trong tâm trí tui .Tui bỗng thấy mọi người xung quanh sao ma rạng rỡ đến thế .Từng ánh mắt ,từng nụ cười và nét mặt của họ sao có thể đẹp và rạng rỡ đến thế .Trong ánh đèn khi mờ khi tỏ họ khiêu vũ như những ngôi sao lung linh bay lượn hoà quyện cùng với nhưũng bản nhạc,kô cần biết đến kô gian và thời gian ,họ khiêu vũ như những ngọn lửa bùng cháy có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh .Và rất kô may ngọn lửa đó lan sang tui .Đốt cháy con tim cũng như những ý nghĩ của tui kháng cự về nó .Tôi kô nghĩ mình có thể có niềm đam mê nào khác ngoài võ thuật lại mãnh liệt như vậy ,nó lãng mạn ,nó sôi động nó mạnh mẽ nó quyến rũ như 1 thiêu nữ đẹp khiến chúng ta muốn khám phá , muốn sở hữu và chiếm đoạt nó .
    Và bi giờ nếu ai hỏi tại sao tui lại mún học khiêu vũ tui sẽ nhờ các bạn trả lời rùm
    đố cac bạn bít tại sao
    >>>>> cho câu trả lòi đúng
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ quote-dancegioivo viết lúc 22:39 ngày 30/05/2006-]
    theo như em thấy
    khiêu vũ đem lại cho em
    đó là những đam mê
    hoà vào tiếng nhạc bằng tất cả cảm xúc
    1 cách giải trí hoàn hảo nhất có thể có được nghe ..nhìn ..hoạt động trong 1 không gian lãng mạn
    giá tiền tham gia khá rẻ so với 1 lô 1 lốc những thứ giả trí khác
    tạo điều kiện cho em học tập và luyện tập thể thao phù hợp với cho em ở mọi lứa tuổi
    có thể kết giao bạn bè và tìm đến mối quan tâm chung
    tất nhiên cũng có những điểm yếu của dancing nhưng đó là do mình cơ mà chả có cái gi` hoàn hảo cả .
  8. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư?không biết các bác thế nào chứ em thấy khiêu vũ rất thích.......vì em thích khiêu vũ ..he he nói thế có đc ko nhỉ?????????????????????????
  9. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống như lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến : " .....Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..."
  10. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tại sao bạn lại thích khiêu thì tôi sẽ trả lời rằng bạn đẫ phải lòng nàng Dance rồi, hay là bạn bị " cô ta" hút hồn rồi....
    Dancegioivo nói:" ÔI Dance!, ta yêu nàng, ta muốn chinh phục nàng...., hãy cùng ta đi hết cuộc đời..., ta yêu nàng hơn cả võ
    thuật, cái đứa suốt ngày chỉ có đấm và đá..., nàng khác, "nàng lãng mạn, sôi động và quyến rũ"........ta muốn " sở hữu nàng"....
    Thế nào Dancegioivo? Tui viết hộ bạn bức thư tình tới Dance, nghe có được không? ( Cấm được chê)

Chia sẻ trang này