1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tại sao bạn lại thích khiêu thì tôi sẽ trả lời rằng bạn đẫ phải lòng nàng Dance rồi, hay là bạn bị " cô ta" hút hồn rồi....
    Dancegioivo nói:" ÔI Dance!, ta yêu nàng, ta muốn chinh phục nàng...., hãy cùng ta đi hết cuộc đời..., ta yêu nàng hơn cả võ
    thuật, cái đứa suốt ngày chỉ có đấm và đá..., nàng khác, "nàng lãng mạn, sôi động và quyến rũ"........ta muốn " sở hữu nàng"....
    Thế nào Dancegioivo? Tui viết hộ bạn bức thư tình tới Dance, nghe có được không? ( Cấm được chê)
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gibbon!, VÌ SAO ANH LẠI KHIÊU VŨ!

    Dạo này có tâm sự quá, chắc là do " thời tiết", GIÓ mà, thay đổi theo thời tiết..., nhưng mà GIO_Mạnh sắp trở lại bình thường rồi...
  3. dancegioivo

    dancegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thanks gió_mạnh đã trả lời câu hỏi của tui .Câu trả lời thật tuyệt Bạn đáng nhận được héo và 1 phát đá kakak
  4. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    HÌ KHEN LÀ ĐÚNG THÔI!, NHƯNG CÒN QUÀ TẶNG THÌ GIÓ_MẠNH KHÔNG DÁM NHẬN ĐÂU, BẠN TẶNG CHO NGƯỜI KHÁC ĐI NHA!!1
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Gio-manh phải nói là quà tặng thì giữ lại mà dùng chứ, tặng quà thế thì chả ai dám nhận đâu. Ặc.
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    KHIÊU VŨ Ư?
    ĐÓ LÀ LÚC TA KHÔNG HIỂU TA LÚC KHIÊU VŨ VÀ TA TRONG CÔNG VIỆC CÓ GIỐNG NHAU HAY KHÔNG, CHỈ BIẾT RẰNG ÂM NHẠC VÀ NHỮNG BƯỚC NHẢY GIÚP TA QUÊN ĐI MỘI LO TOAN CUỘC SỐNG....CHỈ BIẾT RẰNG TA BƯỚC VÀO MỘT THẾ GIỚI CHỈ CÓ NGHỆ THUẬT MÀ THÔI,VÀ MỌI THỨ KHÁC ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA........................
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To thi nghi khieu vu la luc ta k phai bon chen, k phai lo toan voi cuoc song thuong nhat. Luc do chi con nhung anh den mo ao va tieng nhac du duong. LUc do chi con nhung anh mat triu men, chia se va nhung nu cuoi than thien, coi mo. Do la luc ta duoc thu gian nhat sau nhung gio hoc cang thang, nhung be bon cong viec.
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    DANCEGIOIVO NGHE ROI CHU! HÃY GIỮ LẤY MÀ DÙNG ĐI NHA! CHẮC BẠN HỢP VỚI NÓ HƠN GIO-MẠNH ĐÓ
  9. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    KHIÊU VŨ QUẢ LÀ MANG LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC KHÁC NHAU, NHƯNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ THÌ BẢN THÂN MÌNH PHẢI MỞ RỘNG TẤM LÒNG MÌNH TRƯỚC ĐÃ, CÓ PHẢI KHÔNG ?... TIN CHẮC RẰNG KHIÊU VŨ SẼ MANG LẠI NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CHO CUỘC SỐNG CỦA MỖI CHÚNG TA VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TA
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi tự hỏi mình đã học khiêu vũ được bao lâu rồi nhỉ?...
    .............................................
    Hồi đó......Khi mới lơ ngơ bước chân vào cổng trường đại học, tôi cũng là một trong những thành viên năng động của lớp,tham gia tất thảy mọi hoạt động của đoàn thanh niên ( hồi đó tui hơi bị nổi đây!)......tôi cũng tham gia lớp học "xoá mù nhảy" của trường, do 1 giáo viên của trường hướng dẫn.:....... ĐIỆU CHA _ CHA _ CHA.........
    ........"Các em phải đứng đúng tư thế giống như ĐINH TẤN thế này....... này."........
    Nói rồi ông thầy lên gân mặt ......nghiến răng....xoạc chân về 2 phía .......mặt vênh lên kiêu hãnh.......... trước sự thán phúc của đám học trò ngơ ngác - trong đó có tôi. ( lúc thầy xoạc chân ,tôi nghe loáng thoáng hình như có tiếng chỉ bục thì phải!!!!)........
    ...........
    Có lần khi đi học về nhà, thì thấy trong nhà bật nhạc inh ỏi , cửa đóng kín mít..........
    .........
    Tôi bấm chuông.......chị tôi ra mở cửa ..........Mặt chị tôi đỏ phừng phừng ........mồ hôi mồ kê nhễ nhại ..........cứ như thể vừa hạ knock out một vài đối thủ ở giải trẻ Hà nội về( chị tôi vốn là vđv Taekwondo của đội tuyển Hànội mà)...........mà hình như không phải vì chị tôi đã thôi học võ từ khi vào đại học rồi ........không lẽ hôm nay ...lại .......ngứa chân........lại .........bế quan luyện công.......
    .............Chị đang làm gì vậy? chị tôi trả lời : chẳng làm gì cả.!.....
    Tôi thấy chị có vẻ bối rối hình như chị dấu tôi 1 điều gì đó .............(Cái thời đi học nhảy mà phải dấu, khi ghép đôi chẳng ai dám là người đầu tiên chìa tay ra cả)......
    Bản nhạc vừa rồi chị bật ......hình như.......hình như......Ồ đúng rồi !!!!......Tôi vừa được ông thầy (Đinh tấn ) của tôi bật cho nghe ở trường mà.......
    Hi hi hi ....chị đang tập nhảy phải không?......
    Uh....nhưng em đừng .,....nói với bố mẹ nhé.........
    Thực ra ,chị tôi học nhảy rất ít chỉ khoảng 3 tháng và không tập nữa cũng không đi nhảy vì hình như chị chỉ học cho biết thì phải , còn tôi sau khi đã mách lẻo với bố mẹ thì cũng tự mình đi học nhảy và vẫn còn tiếp tục nhảy cho đến tận bây giờ......
    ..............
    Sao hồi đó tôi thấy chị tôi nhảy đẹp quá trời luôn.! ...Chị tôi Cao 1m65 dáng người thon thả, khoẻ mạnh....trông chị nhảy mà tôi thấy khác hẳn với những gì mà tôi đuợc học ở trường......Đôi chân chị rất linh hoạt ( không biết có phải là chân Taekwondo ko!)....cánh tay uyển chuyển ....vẻ mặt rạng ngời tạo nên sức sống động trong từng chuyển động..........
    ............ Chị dạy cho em nhé.!....Không hiểu sao bọn con gái lớp em chúng nó bảo em nhảy chẳng thấy hông đâu chỉ thấy mỗi cái chân cò hương và cái đầu gối củ lạc của em chuyển động thôi... hic hic.....
    ................
    Tôi lên Cung Việt Xô đăng kí học nhảy , theo lời giới thiệu của chị .........
    .........Trong lòng tràn ngập niềm tin .........sự hăng hái của- tuổi trẻ..........của -lòng kiêu hãnh ......của -tính hiếu thắng.......... của- tính hiếu kì muốn khám phá thế giới.........Phải cho chúng nó biết .......cái chân cò hương với cái đầu gối củ lạc của tôi sẽ nhảy đẹp thế nào nhớ.......hãy đợi đấy!...........
    .............................
    ........................
    ............................
    Tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi " đôi nhảy đẹp các trường đại học" vào năm đó .............
    ....... Thì ra mình nhảy cũng được đấy chứ (Hi hi hi nói là được thôi chứ lúc đó trong lòng tôi kiêu bằng trời!!!! ).....
    Bây giờ nghĩ lại thấy mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ.....một giấc mơ thật đẹp!.....
    Tôi sẽ viết tiếp giấc mơ thế nào đây! hồi đó tôi còn rất trẻ .....còn bây giờ thì ......thì......thì........các bạn nghĩ sao nhỉ( đừng nghĩ tôi quá già mà NHẦM TO đấy!)..........Bây giờ thì .....thì........thì.....
    ......................BẬT NHẠC LÊN NÀO CÁC BẠN ƠI!!!..............LET"S DANCE!!!!!..................
    ,

Chia sẻ trang này