1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Híc, bài của Superdance_chat nhiều dấu chấm chấm chấm (...) thế! Đọc đoạn cuối giống kiểu làm bài "Điền từ vào chỗ trống" ngày xưa nhỉ . Hình như sau mấy chữ "thì... thì..." đấy phải điền là "Bây giờ thì tớ chẳng dám mơ gì nữa vì vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng" chứ nhỉ. Hehe, đùa tí thui, rất vui là anh vẫn không phải rời xa dancefloor sau cú vừa rồi như anh vẫn "doạ" .
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong "Khiêu vũ ư? vì sao" của Superdance_chat mình cũng muốn có một giấc mơ như thế! Nhưng bây giờ thì mình phải bật nhạc lên đã...................................................................

    Chậc nghe một tý đã muốn nhẩy rồi!
  3. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa : khiêu vũ vì em mới ra trường, chưa đi làm , buồn ghê lắm , em đi "học nhảy"
    ngày xưa : máu me học hành hơn vì thầy hay khen em,,,, vì em thấy anh và chị ý tập như múa , chân tay hai người làm em hoa cả mắt, làm em đứng ngây người ra như một con ngố giữa lớp học mà nhìn, người ta gọi là gì nhỉ, he he , đúng rồi , in sờ pi rấy sờn.
    Bây giờ: khiêu vũ vì cái nơi đèn xanh đỏ, nửa mờ nửa tỏ ấy làm em cảm thấy tự tin hơn ở ngoài đời thường. vì... hi hi , còn nhiều thứ lắm.
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    To EXOTIC
    hi! cơn ác mộng kinh hoàng mà em nói chỉ là"chuyện thường ngày ở huyện" thôi. hi hi hiCảm ơn em với đội ngũ bê trapsáng nay nhé! ( Giao việc cho 1 nhân viên tận tuỵ trung thành và đầy năng lực như em anh rất yên tâm và hài lòng)
    TO GIÓMẠNH
    Hi! Vẫn nhớ tối thứ 6 vừa rồi trên ODC; nick của em là gì?? nick của em là gió manh ah!!!!( lúc đó buồn cười khủng khiếp).
    em mới học nhảy mà nhảy rất khá! hi vọng 1 thời gian nữa em sẽ là 1luồng gió mới của hyec!!
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Gió Mạnh ơi, người ta lịch sự thế chứ, ai lại cứ như em, chê anh suốt, bất cứ lúc nào gặp cũng chê!
  6. exotic

    exotic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, em bê tráp cho chị anh lần này chắc lần cuối cùng quá, bê đến chục lần rồi, mất hết cả "ruyên" của người ta rồi còn gì nữa!!! Nhưng vụ lập "BETRA Ltd. Co." (tức Công ty chuyên tổ chức dịch vụ Bê tráp) sáng nay mọi người đưa ra hơi bị được đấy nhỉ. Ai cần thuê đội bê tráp trẻ đẹp, có năng lực, phục vụ tận tình from ei to zee (kể cả phông màn, máy quay, máy ảnh, máy tiếp nước, máy trông xe, máy le be te...) xin mời liên hệ E xò tíc, số dt 0989...
    *N.B. Nếu đặt trước bê tráp lần thứ 2, thứ 3... (của cùng 1 cô râu hoặc chú dê) sẽ có khuyến mại đặc biệt .
    Trân trọng kính báo!
    (He, bài viết chẳng ăn nhập vào topic gì cả, đáng ra phải cho vào mục xì pam các thể loại nhưng vì dư âm của vụ bê tráp cho anh Súp- á quên, chị anh í- sáng nay, nhất là vụ vượt sông Hồng 2 lần liền do lạc đường khiến iem vẫn còn ngây ngất quá. Mong cả nhà lượng thứ ạ)
    Được exotic sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 05/06/2006
  7. wild_orchids

    wild_orchids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời này sao thấy đúng với tâm trạng mình thế. Trước đây mình ko nghĩ khiêu vũ làm được nhiều đến thế nhưng từ khi n ấy ra đi thì khiêu vũ làm sống lại trong mình niềm vui và sự lạc quan. Đến với khiêu vũ muộn và cũng chưa biết nhiều nhưng sẽ cố gắng để được sớm nhảy cùng các bác.
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    TO anh TED:

    Có câu nói : " Người mắng ta là thầy ta, người chê ta là bạn ta.." ... Đấy! Em quý anh lắm lắm mới chê anh, không phải ai em cũng chê đâu nhé! Thực ra anh cũng có vài ưu điểm đấy, nhưng mà em không nói ở đây đâu, vì mọi người chắc cũng biết rồi, kể ra sợ anh ...." ngượng"!
    Anh chịu khó tập lại, khá lên em rủ anh đi nhẩy nha! Lúc đó em sẽ không chê anh nữa đâu
    *****perdance_chat:
    Vẫn nhớ tối thứ sáu lên ODC... Em trả
    lời :" Nick của em là gió mạnh" Nhìn anh cười là em biết thừa anh là ai rồi..... Nick của em có nhiều ý nghĩa lắm đó.....

    Và cám ơn lời động viên của anh, em chỉ muốn nhẩy thật đẹp để không là "bé gà con" trên sàn thôi! Còn là làn gió mới của HYEC thì không dám đâu, vì HYEC luôn có nhiều làn gió mới!
    ( Bao giờ nghe được nhạc mới đam nhận mình nhảy khá....!)
    To anh TED:
    Hình như em đã hiểu tại sao topic này lại được đặt như vật rồi!
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 05/06/2006
  9. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gió mạnh cũng đến với khiêu vũ muộn( Chậc, mình chưa đến 30 mà! ) nhưng mà muộn vẫn còn hơn là không bao giờ, phải không? Wild_ orchids cứ chăm tập vào là tiến bộ nhanh lắm. chẳng mấy mà giỏi, " Cũng không khó lắm đâu!"
    ( Có người bảo với mình như thế)
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 05/06/2006
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh này bình thường đã cười rộng miệng duyên dáng thế. Mà bây giờ lại còn "BUỒN CƯỜI KHỦNG KHIẾP" thì không biết lúc ấy nó thế nào.
    Công nhận anh trẻ trung, sôi nổi và hấp dẫn ra phết. Chẹp, hơi bị khó quên.
    Gió mạnh thứ 6 lên ODC nữa đi... Tớ cũng lên ngắm bạn nhé!

Chia sẻ trang này