1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.... có khi mình đặt thêm nick là nắng mạnh, cho nó đắt khách, UM nhể!
    Ghét nhất nhẩy trên ODC...khà khà....nhưng vẫn lên....
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    HI! bà con cô bác chú ý nhé:
    Trong lúc đang nhảy mà thấy tôi bất chợt đeo khẩu trang thì bà con cũng đừng hoang mang vì điều đó nghĩa là :điệu kế tiếp tôi sẽ mời ƯỚT MI đấy!!
  4. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc. bác ơi. Mấy hôm nay nắng to wá, nóng wá. Bác mà nắng mạnh thêm nữa thì chắc pà con chạy trốn hết ráo lun
    BIA cho mát mẻ nào
  5. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Trên con đường đi tìm tình yêu của mình, em bắt gặp Dance. Dance như một điểm đến của tâm hồn để em có thể tạm quên đi những bận rộn của ngày, những cô đơn của đêm. Đến với Dance, em được hưởng cảm giác dịu dàng mà cuồng nhiệt. Em không có cái gọi là ?onăng khiếu? trong nghệ thuật, đổi lại em có niềm hứng thú, có khát khao bắt nhịp cùng Dance. Bước chân còn ngô nghê, body còn lúng túng, em chập chững với khởi đầu tình yêu riêng mình. Dance là Hoàng Tử hào hoa, còn em chỉ là Lọ Lem xấu xí, vẫn xin một lần được làm người tình của Dance.
    Dance không của riêng ai, Dance là của tất cả mọi người, của những tâm hồn yêu say đắm. Em, anh hay người khác cùng yêu dance nhưng chúng ta không ghen vì điều đó, chúng ta chỉ cộng các tình yêu với nhau để đến với Dance. Em không tham vọng gắn bó với Dance trọn đời, có thể Dance sẽ sa thải em hay em tự rời xa vì nhiều lý do khác trong cuộc đời, nhưng em vẫn sẽ trân trọng từng niềm vui, từng phút giây thanh thản mà Dance mang lại cho em.
  6. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  8. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Ặc.....
    Văn hay thế hả Lọ Lem????
    Hôm nào cho anh mượn danh Hoàng tử của em để mời em một bản nhé....
    Mình hay bị chết bởi văn thơ....hì hì...biết mà vẫn chết mới cú, nút chai nhờ!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khiêu vũ vì sao ah?
    Là vì Anh biết nhảy .. Em muốn được đắm chìm trong điệu nhảy cùng anh, nắm lấy bàn tay anh, nhìn vào mắt anh lấp lánh.
    ừm.. nhưng đến khi biết nhảy được một chút thì .. anh không thèm gặp em nói gì nhảy cùng, zời ơi. Thế là cứ bơ vơ mãi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 10/06/2006
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thành viên nữ đăng kí quá nhưng chẳng mấy ai thực sự đam mê theo nghĩa chân chính cả.

Chia sẻ trang này