1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocngo2006

    nhocngo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  2. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ ư ??? Chỉ đơn giản là muốn trong vòng tay anh những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như mất thăng bằng ..... nhưg anh ngày càng xa ..... cũng như các bước khiêu vũ trong e ....
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
  4. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "... even the non dancers want to move their body...", đó là phát biểu thật cô đọng về nhạc Latin của một hãng nổi tiếng, với bộ 7 đĩa Latin Jam tuyệt vời, Andy Fortuna. Tôi thích Jam 4, 5 và Jam 6, 7 thì trên cả tuyệt vời!
    Nếu ai đã hiểu cảm giác khiêu vũ trong mơ, chắc chắn đã từng đam mê sự thướt tha của Van chậm, lả lướt của Van Viên, những bước chân xa xứ, những đau khổ tột cùng, những ghen tuông hờn dỗi của Tango... Đã không dưới một lần, tôi chỉ ngồi bên cửa sổ, nghe ... và viết ...
    Tôi là người yêu nhạc, âm nhạc đã đưa tôi vào thế giới bồng bềnh, âm nhạc đưa tôi đến với khiêu vũ. Giờ đây, cho phép mình một chút, nhớ lại những ngày chưa đến với dance, đắm hồn trong những kiệt tác vĩ đại của một vĩ nhân. Nhạc của ông làm nhiều người có cảm giác đang lạc giữa chốn thiên thai, tâm hồn thanh thảnh, không còn bị những ước muốn thúc giục, vược lên mọi nhu cầu bình thường của cuộc sống. Người nghe chìm đắm trong không gian, chẳng biết rằng mình đang mơ, chỉ nghĩ mình đang ở chốn ấy ...
    Tôi thần tượng ông, JOHANN SEBASTIAN BACH!
  5. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Còn GM thì chẳng cần đợi ai nhận xét thì cũng biết là mình không đam mê Dancing theo nghĩ chân chính cả, vì mình không dành cho Dancing tất cả mọi suy nghĩ và tâm huyết của mình, mình chỉ chơi để xả xì trét thôi.........Nhưng mà nếu được tiếp xúc với một HB_ " dành thời gian cho đam mê" thì sẽ học được thế nào là đam mê
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ một chút dừng mọi việc lại, bật một khúc nhạc mình thích, mà để tâm hồn lâng lâng theo điệu nhạc, chợt thấy mình đang ở một thế giới như mình mong muốn, được nhịp theo những bước khúc nhạc đúng ý mình........., thấy thật tuyệt..............!
    Nhưng............ khi tỉnh lại.............., chợt mọi thứ bộn bề lại ập đến....., lại lao vào làm việc, lại lo toan.....lại phấn đấu........., nhưng không cảm thấy chán chường, bởi vì luôn có một thế giới của riêng ta, theo ý ta, luôn ở bên ta, chỉ cần ta tĩnh lặng và thả hồn theo tiếng nhạc....................
    Nếu được một lần trong đời được nhảy giống như trong những giấc mơ của mình thì còn gì................. hạnh phúc hơn!
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 11/06/2006
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 năm trước thì dành cho dancing đó (lúc đó hình như mình còn trốn học ngồi xem đĩa dance).Nhưng bây giờ thì " cơm áo gạo tiền" nó không cho HB cái quyền được đam mê hết mình như trước nữa
    Gio manh học dancing ở đâu??Người thầy tốt đầu tiên là phải biết thổi bùng lên ngọn lửa đam mê cho học tròCó gì sai hãy bỏ qua nhé
    Được handsome_baby sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 12/06/2006
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @ HB: Đúng là người thầy tốt là phải biết thổi bùng ngọn lửa đam mê cho trò, nhưng nếu trò không có điều kiện để cho ngọn lửa bùng lên thì............ Nếu đam mê mà bỏ bê công việc thì không dám đam mê, cuộc sống mà, vẫn " cơm áo gạo tiền" thôi...
  9. wild_orchids

    wild_orchids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào gio_manh.Hom truoc ban co noi la buoi sinh hoat 18/6 nay ở Lê Duẩn nhưng ko nói thời gian.Nói cho mình tg nhé.Mình chưa đăng ký thành viên có tham gia được ko đấy.
    Reply sớm nhé.Thanks so much.
  10. wild_orchids

    wild_orchids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi nhắc đến đam mê Dancing thì có lẽ phải hỏi vì sao mọi người lại đam mê nó và nó mang lại gì cho chúng ta.Đó là những giây phút được thả hồn vào trong âm nhạc để quên đi những lo toan mệt mỏi của cuộc sống .Được cảm nhận âm nhạc bằng tâm hồn và thể xác(nói hơi nặng quá)
    Thế là đam mê chứ còn gì nữa phải ko bạn.
    Tôi rất đồng ý với gio_manh về ý kiên này.

Chia sẻ trang này