1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khiêu vũ ư? vì sao?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi giaumat2, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Học dance chưa lâu nhưng đủ để có một kỉ niệm KT không thể quên.Em đến với dance để bù đắp khi ko thể theo đuổi ước mơ của mình,nhưng nó lại ăn sâu lúc nào không biết.Lần trước một người trong box nói với em Thường thì patner và lover là một.Thế còn những người quen nhau nhờ dance và mất nhau cũng vì thế thì sao?Khi nào cảm thấy khủng hoảng cái mà em tìm đến không fải là dance mà là nến & rock.Dance là nghệ thuật chứ không fải là một giải pháp tình thế...
    Ớ,mình viết gì thế nhỉ....?????????.....
    [​IMG]
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu đã ko quan niệm partner và lover phải là 1, tưởng mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ mà nào có yên đâu. Tưởng là đã tìm thấy người đầu vậy mà giờ cảm thấy bất ổn.
    Chỉ có 1 tháng để tập rồi đi thi, biết rõ chỉ có miracle happens thì mới may ra nhưng đã quyết thì phải theo. Tưởng rằng dù có thất bại thì chí ít mình cũng đã chiến thắng bản thân nhưng 1 mình mình quyết tâm thì ko đủ. Bọn trong club ngạc nhiên sao 2 đứa nó đăng ký đi thi mà toàn thấy con nhỏ tập 1mình. Ai hỏi partner đâu thì chỉ trả lời "ko biết" dù biết thừa rằng có vài dòng offline ở nhà để báo rằng mưa quá/mệt quá ko đi được. Đơn giản thế thôi sao, thích thì đi, ko thì thôi?
    Tự hỏi do mình đã "tưởng" quá nhiều hay "do I ask for too much?" Ko cần là lover, ko cần phải nhảy giỏi, chỉ cần tinh thần tập luyện nghiêm túc là quá nhiều? Cảm thấy chán nản, hình như mình chẳng dance vì yêu thích nữa mà vì 1 mục đích mơ hồ để chứng tỏ với chính mình, với 1 ai đó rằng một khi đã định làm gì thì sẽ làm được và làm rất tốt. Mình ghét tính bốc đồng, bột phát nên ko bao giờ vì những chuyện này mà từ bỏ dancing hay thay đổi partner, nhưng chẳng hiểu cứ cố thế để đạt được cái gì?
    It started over coffee We started out as friends It?Ts funny how from simple things The best things begin.
    My favorite line was Can I call you sometimes It?Ts all you had to say To take my breath away.
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu đã ko quan niệm partner và lover phải là 1, tưởng mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ mà nào có yên đâu. Tưởng là đã tìm thấy người đầu vậy mà giờ cảm thấy bất ổn.
    Chỉ có 1 tháng để tập rồi đi thi, biết rõ chỉ có miracle happens thì mới may ra nhưng đã quyết thì phải theo. Tưởng rằng dù có thất bại thì chí ít mình cũng đã chiến thắng bản thân nhưng 1 mình mình quyết tâm thì ko đủ. Bọn trong club ngạc nhiên sao 2 đứa nó đăng ký đi thi mà toàn thấy con nhỏ tập 1mình. Ai hỏi partner đâu thì chỉ trả lời "ko biết" dù biết thừa rằng có vài dòng offline ở nhà để báo rằng mưa quá/mệt quá ko đi được. Đơn giản thế thôi sao, thích thì đi, ko thì thôi?
    Tự hỏi do mình đã "tưởng" quá nhiều hay "do I ask for too much?" Ko cần là lover, ko cần phải nhảy giỏi, chỉ cần tinh thần tập luyện nghiêm túc là quá nhiều? Cảm thấy chán nản, hình như mình chẳng dance vì yêu thích nữa mà vì 1 mục đích mơ hồ để chứng tỏ với chính mình, với 1 ai đó rằng một khi đã định làm gì thì sẽ làm được và làm rất tốt. Mình ghét tính bốc đồng, bột phát nên ko bao giờ vì những chuyện này mà từ bỏ dancing hay thay đổi partner, nhưng chẳng hiểu cứ cố thế để đạt được cái gì?
    It started over coffee We started out as friends It?Ts funny how from simple things The best things begin.
    My favorite line was Can I call you sometimes It?Ts all you had to say To take my breath away.
  4. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Cái ngày mình lo sợ, cái ngày mình đang chạy trốn, cái ngày mình mong mỏi lại đến, ngày đó lại đưa mình vào những bước phiêu bồng của điệu nhạc êm ái. Lúc can đảm nhất mình nói thật là một đêm quá tuyệt vời, để rồi khi bình minh đến, mình lại hiểu rằng mình vẫn là mình, cuộc chơi như vẫn bám theo dai dẳng, chợt nhận thấy lời cảnh báo trong những nốt nhạc của giao hưởng số năm, mình hiểu Beethoven hơn.
    Một thế giới chẳng giống mình, một thế giới mình sẽ không bao giờ bước vào, thế giới của những người bị nô lệ bởi những nàng tiên nâu, bởi những vệt khói trắng, vậy mà trong mơ, mình hiểu họ. Họ đã thử như mình đã thử, họ đã mê man như mình đã ngây ngất, họ đã cố bỏ như mình đã chạy trốn. Chỉ có điều họ khác mình, họ được mọi người thân thiết kéo ra trong khi nhìn thấy mình được những người bên cạnh kéo vào.
    Dù sao, mình cũng đã từng chẳng thấy có gì trên đời thú vị hơn khiêu vũ.
  5. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Cái ngày mình lo sợ, cái ngày mình đang chạy trốn, cái ngày mình mong mỏi lại đến, ngày đó lại đưa mình vào những bước phiêu bồng của điệu nhạc êm ái. Lúc can đảm nhất mình nói thật là một đêm quá tuyệt vời, để rồi khi bình minh đến, mình lại hiểu rằng mình vẫn là mình, cuộc chơi như vẫn bám theo dai dẳng, chợt nhận thấy lời cảnh báo trong những nốt nhạc của giao hưởng số năm, mình hiểu Beethoven hơn.
    Một thế giới chẳng giống mình, một thế giới mình sẽ không bao giờ bước vào, thế giới của những người bị nô lệ bởi những nàng tiên nâu, bởi những vệt khói trắng, vậy mà trong mơ, mình hiểu họ. Họ đã thử như mình đã thử, họ đã mê man như mình đã ngây ngất, họ đã cố bỏ như mình đã chạy trốn. Chỉ có điều họ khác mình, họ được mọi người thân thiết kéo ra trong khi nhìn thấy mình được những người bên cạnh kéo vào.
    Dù sao, mình cũng đã từng chẳng thấy có gì trên đời thú vị hơn khiêu vũ.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    to GiauMat2: I know who you''re, thogh you''re using 2 virtual nick-names in this forum. Just would like to send you a personal message: please set aside whatever happened in the past and be my friend again! I''ve always been regarding you as my close friend.

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    to GiauMat2: I know who you''re, thogh you''re using 2 virtual nick-names in this forum. Just would like to send you a personal message: please set aside whatever happened in the past and be my friend again! I''ve always been regarding you as my close friend.

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  8. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To Bullfrog:
    You may know who I am, you are sharp, but is it necessary to tell all others that you know that? It does not count either when I do not intensionally hide myself, some TDCers know me since I told them in advance things I was going to say here, it is regarded as I have done things in someone''s order.
    Bullfrog, I like you. You will go far with your true abitity, I highly appriciate what you are doing and what you have achieved, I have been always your friend.
    You dance, you surely have sweet or bitten memories with dancing, you will find the need to exchange your confidence some time, or not only in dancing that you feel that need. Certainly the one you exchange your confidence must be someone you believe or someone who is able to grasp your meaning. And that is the way your friend likes to do.
    See you soon when you are back.
    Được giaumat2 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 07/04/2004
  9. giaumat2

    giaumat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To Bullfrog:
    You may know who I am, you are sharp, but is it necessary to tell all others that you know that? It does not count either when I do not intensionally hide myself, some TDCers know me since I told them in advance things I was going to say here, it is regarded as I have done things in someone''s order.
    Bullfrog, I like you. You will go far with your true abitity, I highly appriciate what you are doing and what you have achieved, I have been always your friend.
    You dance, you surely have sweet or bitten memories with dancing, you will find the need to exchange your confidence some time, or not only in dancing that you feel that need. Certainly the one you exchange your confidence must be someone you believe or someone who is able to grasp your meaning. And that is the way your friend likes to do.
    See you soon when you are back.
    Được giaumat2 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 07/04/2004
  10. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cam dong nhi

Chia sẻ trang này